1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn , tình yêu " của bạn , của tôi " với gia đình của chúng ta !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi LoiTrieuThien_NguyenDinhTam, 02/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LoiTrieuThien_NguyenDinhTam

    LoiTrieuThien_NguyenDinhTam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn , tình yêu " của bạn , của tôi " với gia đình của chúng ta !

    Chào các bạn !
    Không biết cha mẹ các bạn thế nào chứ ba mẹ tôi phản ứng kịch liệt đối với các quan hệ ngoài xã hội của tôi ! Phải chăng cha mẹ của bạn cũng như vậy ... ! Nếu không thì thế nào ... ?
    Cha mẹ nào mà chả thương con lo cho con nhưng cách thương yêu của họ không giống nhau ! Nhiều lúc họ lo lắng những cái mà mình không muốn vì họ lúc nào cũng thấy mình là con trẻ mà thật sự thì chúng ta muốn cảm thấy như mình là người lớn ! Đúng không nhỉ ... hi hi !
    Đối với ba mẹ tôi , nhiều lúc tâm sự nhưng họ nói rõ quan điểm cấm tôi quan hệ với nhiều bạn ! Hỏi thế có ức không !? Họ muốn mình chỉ cố mà học thôi không lên đua đòi theo con cái nhà khác ! Nhưng mình cũng lớn rồi , họ phải hiểu mình rất muốn : " tìm hiểu xã hội , con người và tình yêu của riêng mình đúng không "
    Tình bạn của mình ở lớp nói chung bình thường vì không nhiều người hiểu mình ! Mình đi internet và đã có bạn như tất cả các bạn vậy ! Có những người viết thư hay gọi điện thoại cho mình hay ngược lại song cha me chả thông cảm gì cả chỉ trách mình thôi ! Làm sao cho họ hiểu đây !
    Tình yêu ! Làm bạn với nhiều người những tình cảm này khác phát sinh không thể tránh khỏi ! Mình có thể giấu diếm ai chứ không thể : " lừa dối con tim mình " vì từ " đỏ " sang " xanh " thay đổi theo từng nhịp đập lúc : hờn ghen , lúc hạnh phúc của những tháng ngày si mê ! ............. Nhưng cha mẹ nào hiểu nổi tôi lại cấm tôi cơ chứ ! Hiểu cho tôi không ! Hic hic !
    Các bạn hãy kể chuyện các bạn nhé ! Để chúng ta rút ra bài học của từng người ! Và tất nhiên hãy trao đổi để làm thế nào cho ba mẹ chúng ta hiểu ta hơn ! Hiểu chúng ta cần những gì ! Vấn đề nghe nan giải đấy nhưng mình khuyên các bạn cần nhận thức rõ lời khuyên của cha mẹ nhé nhưng cũng cần sống theo phương thức sống của chính mình ! Hen !

    LợiTriệuThiên_NguyễnĐìnhTâm_Đừng bao giờ quên mình là ai !
  2. LoiTrieuThien_NguyenDinhTam

    LoiTrieuThien_NguyenDinhTam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ! Không có ai quan tâm đến vấn đề này sao !
    Nó cũng nan giải cần biết lắm mà ! Làm gì bây giờ là một việc nóng bỏng hơn chiến tranh đấy ! Không đùa được đâu a !
    LợiTriệuThiên_NguyễnĐìnhTâm_Đừng bao giờ quên mình là ai !
  3. LoiTrieuThien_NguyenDinhTam

    LoiTrieuThien_NguyenDinhTam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Trinh phục !
    Làm thế nào để gây ấn tượng cho người bạn mình mến !
    _ Bạn hãy viết một lá thư tỏ tình mùi mẫn vào ! Song lặc danh nhen ! Để hồi lâu lâu bạn hỏi với người ta rằng : " đã nhận được thư mình chưa ! Thử nhé ! Hì !
    _ Tặng cô ấy một bông hoa bất tử cũng được đó hen !
    Chúc các bạn thành công !
    LợiTriệuThiên_NguyễnĐìnhTâm_Đừng bao giờ quên mình là ai !

Chia sẻ trang này