1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn , tình yêu của một người "quá cỡ"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi friendly, 06/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. friendly

    friendly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn , tình yêu của một người "quá cỡ"

    Tôi quá cỡ, có thể nói như vậy. Tôi có ít bạn bè, điều đó hiển nhiên thôi. Tôi có thể tìm thấy một người bạn, một người yêu bằng cách nào nhỉ. Khó nghĩ thật, nếu không khó thì tôi đã chẳng một mình đi đi về về thế này. Các bạn làm quân sư giúp tôi nhé. Đa tạ!
  2. dai_tieu_thu

    dai_tieu_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy mọi người cứ nói tình yêu chân thành là yêu ở tâm hồn. Nhưng tớ thấy con trai í mà, trông con gái fải được được đã rồi mới tiến xa tiến xôi. Tớ cũng trong hoàn cảnh như friendly ...buồn quá xá...chỉ biết lấy học hành để giải khuây, vùi vào học cho quên thôi.........Hồi cấp 3 tớ cũng thích một bạn bên lớp Hoá. Mỗi lần lớp tớ đi thực hành , ngang qua lớp bạn ấy tớ đều ngó mắt vào nhìn trộm. hihihi, chỉ nhìn thôi mà chẳng dám đến gần bắt chuyện....còn vài chục lần nữa tớ đứng trên hành lang nhìn bạn ấy chơi bóng rổ........Chỉ nhìn thôi......hic hichichic. Bạn ấy trông thật hay, rất thông minh, hiền lành lắm....
  3. friendly

    friendly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tôi thật sự bất ngờ vì tìm thấy một suy nghĩ tương tự như mình ngay khi tôi vùa viết xong suy nghĩ của mình. Đúng như bạn nói vì cái ngoại hình quá cỡ của mình mà tôi trở nên rụt rè hơn mặc dù tôi là một thằng con trai. Làm sao tôi biết có gì xảy ra với tôi khi tôi sinh ra tôi đã 5 kg rồi, còn bây giờ thì quá là thú vị khi tôi mới có 95kg :) Nhiều lúc ngồi khóc như một đứa con nít chỉ vì mình k dám có bạn bè. Sợ mọi ngưòi đi chung với mình e ngại. Buồn buồn, lắm lúc tôi nghĩ giá mà mình sinh ra ở Nhật có lẽ mình sẽ thành một võ sĩ sumo nổi tiếng k chừng :) Nói đ ùa cho vui thế thôi chứ tôi cũng thấy mình còn chút ít may mắn. ví dụ như bây giờ đây tôi đã tìm thấy một suy nghĩ giống tôi, và biết đâu tôi lại còn có thể cô hội kết bạn học hỏi với mọi ngưòi ở đây?! Tôi có quyền hy vọng điều đó chứ?!
  4. uoc_gi

    uoc_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là một người hơi bị quá cỡ, con gái lại càng khổ hơn. Cao 1m63 mà nặng chẵn chòi 65 kí. Nhưng mà có làm sao đâu, mình cứ sống vô tư, vui vẻ, hết lòng với bạn bè, có lẽ nhờ những tính đó mà mình rất nhiều bạn. Mà lại còn nhiều anh chàng.... Bạn cứ cười bất kỳ lúc nào mà mồm bạn ko hoạt động, với bất kỳ một người nào, đó là phong cách sống của mình.
  5. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    nào .....1... 2 ...1 ...2 ...1...2 tập thể dục cho nó bé bớt đi , ở đấy mà rên .........nói thật nhìn thấy con trai con gái béo hãi lắm ,bạn thì được chứ yêu thì ....chẹp chẹp ............hồi trước tui cũng thía .....tui nhùn hơn bạn 1m63 7 centimét nhá và nặng hơn 5kg nữa kìa ( bây giờ nghĩ đến thời gian đó y như ác mộng á ) .............. mất hết cả đường nét , lại chả ai iu ..........sau 1 năm tui phình phường như mọi người lại còn xinh ra mới chết dở chứ ........hồi đó mình thích người ta nhưng người ta từ chối đến bây giờ mình từ chối không kịp ........hehe.......bí quyết của tôi là gì à ? chả ăn kiêng , tập thể dục thì láo nháo bữa đực bữa cái ( tính tôi tự do lắm ) ........tôi đi chơi , hehe ....người ta đi xe , tui đi bộ , đi hết chỗ này chỗ khác ........ah , thời gian ấy tôi ra ngoài ở nên chắc ăn uống không ngon miệng nên bỏ bữa hoài .....tôi là người dễ mập lém ......nhưng có hôm 4 ngày tôi chả ăn gì ( không đói không mệt nhá ) lại đi lang thang suốt giảm 2 kg ....sợ quá phải ăn cho nó lại sức ...........nói dài nói dai thế thôi , các bác giảm cân đi , lúc đấy các bác mới biết được cảm giác mình giống bao nhiêu người bình thường nó ......như thế nào .....nhá , xem tôi nói có sai không nhá .....
    Nhưng làm cái điều này phải có quyết tâm cao độ đấy ......have fun
  6. i_love_ha_noi

    i_love_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    À, tớ cũng quá cỡ đây các bác ạ, những 80kg cơ . Cũng thích nhiều cô lắm nhưng lúc nào cũng bị loại từ vòng sơ tuyển vì "Anh ơi, anh "ốm" quá, em ôm không vừa". Hôm nay vào đây gặp người cùng tâm trạng hic hic hic
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Mình là con gái, cũng quá cỡ và cũng từng có suy nghĩ như mấy bồ. Nhưng anh ấy yêu mình thật sự bằng cái đầu của mình. Mình post cái này lên cho các bạn xem nhé.
    Anh: có người yêu tròn trĩnh cũng thích lắm em ạ
    Em: hmm
    Anh: vì ôm người yêu mũm mĩm vào lòng thì hay lắm
    Em: hmm
    Anh: nhưng nếu em bị ốm đi thì anh sẽ thay đổi quan điểm.
    Còn đây là một bài viết trên Hoa Thuỷ Tinh. Cho các anh chàng béo đây.
    Tôi là chàng mập đẹp trai nhất thế giới!
    Đây không phải là chuyện có thật 100%, nhưng nó đã xảy ra với tôi! Thật đấy!
    Buổi sáng, tôi tỉnh dậy, khi làm vệ sinh, tất nhiên phải soi mình vô gương, rồi khi thay đồ đi học, cũng phải soi gương, cả hai lần đó tui đều nhận ra rằng tôi là một gã mập, mà mập thì thường tự coi mình là xấu xí và thô kệch, tất nhiên là chán chết đi được. Để tránh cảm giác đó, tui vẫn thực hiện hàng ngày bài tập giảm cân, ăn kiêng và kiên trì vì điều đó, điều lạ là tôi vẫn mập, mập thù lù!
    Có lẽ khi bạn quá gầy, hay quá mập, bạn sẽ suốt ngày quan tâm đến mức tự ti vì điều ấy, mà không để ý đến một sự quan tâm, một tình cảm đặc biệt, một cách đối xử đầy thiện cảm đối với mình. Tôi đã không để ý đến một người đã dành cho tôi một tình cảm như thế. Mà có tưởng tượng tôi cũng không mơ đến điều này, vì người ấy rất xinh đẹp. Có lẽ do tôi có một hình thể đặc biệt, nên dù rất thích nhìn cô ấy cười, nghe cô ấy nói, tôi vẫn không nghĩ đến cô ấy đã để ý đến mình. Bên cạnh cô ấy luôn có một người đẹp trai và tốt đến mức tôi nghĩ hai người ấy được sinh ra để là một đôi. Bởi thế tôi coi chuyện cô ấy đặt tay lên trán tôi để kiểm tra sức khoẻ tôi sau những lần bệnh dậy, những bửa sáng mà cô ấy rủ đi ăn, hay những lần hai đứa chạy xe lòng vòng dạo phố là bình thường... Bình thường hơn chuyện một gã trai mập ú yêu một cô bé xinh xắn nhiều.
    Thế nhưng dù có không để ý chăng nữa, thì tôi không thể nào không nhận ra tình cảm của cô ấy dành cho tôi nhiều đến mức nào! Ban đầu tui rất vui, nhưng rồi tôi lại quan tâm đến sự bất bình thường của chuyện ấy. Không biết cô ấy thích tôi vì cái gì nhỉ? Trong đầu tôi tràn ngập suy nghĩ, nhưng chả hiểu sao câu trả lời của tôi luôn liên quan đến thân hình tròn như số không của tôi(?) Tôi cảm thấy mình không xứng đáng, và tôi sợ hình dáng của tôi sẽ làm cô ấy trở thành trò cười cho mọi người xung quanh. Bởi vậy khi đi bên cô ấy, tôi cố ý đi nhanh hơn hoặc chậm hơn, khi có ai nhìn kỹ kỹ chúng tôi là tôi buông tay cô ấy ra, ngó lơ đi để người ta không nhận ra chúng tôi là một cặp... Những lúc ấy, tôi đã không nhận ra cô ấy không ngần ngại vòng tay chặt hơn vào cánh tay tôi, và kéo tôi về vị trí đi song song với mình...
    Tất nhiên là cô ấy biết vì sao tôi làm vậy, cô ấy biết tôi nghĩ gì, và luôn tìm cách để tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong mối quan hệ của chúng tôi. Nhưng dù rất thông minh và khéo léo, cô ấy vẫn không thể làm cho tôi bớt ngu ngốc để quên đi sự thiếu cân xứng trong vóc dáng chúng tôi. Một ngày, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, và hỏi:
    - Anh biết vì sao em lại quan tâm đến anh không?
    _ ... - Tất nhiên là tôi hỗng biết trả lời như thế nào(!) Cô ấy mĩm cười:
    - Tất nhiên là vì anh rất hiền, biết quan tâm người khác, và là một cộng sự tuyệt vời!
    - Nhưng ...
    - Vâng! - Cô ấy ngắt lời tôi - Em thích anh vì anh không bao giờ giả bộ làm gì vì em, để chứng tỏ mình là một cái gì đó không thể thiếu của em. Em thích anh vì anh tôn trọng mọi người như nhau, và vì anh sống thực sự như thế!
    Tôi mĩm cười, chưa bao giờ tôi nhận ra mình lại "tốt" như thế cả! Kỳ lạ...
    - Nhưng, em sẽ không bao giờ đến với anh nếu anh chỉ có vậy! - Cô ấy nhìn tôi, và mặt ửng hồng - Em thích nhất ở anh là hình dáng của anh. Anh đừng nghĩ là em đang chòng ghẹo anh, vì anh chưa từng biết rằng em rất thích một bàn tay mũm mĩm nắm lấy tay mình như thế nào. Anh chưa từng biết anh đã khiến em ấm lên thế nào khi hai đứa mình đi bên nhau, vì anh có năng lượng mà! Hơn nữa, chỉ cần nhìn anh, em biết ngay là anh đang vui hay buồn! Có lẽ người mập không khéo lắm trong việc che dấu tâm trạng mình!
    ... Và cô ấy còn nói rất nhiều về những gì mà tôi, với hình dáng của mình đã có ý nghĩa thế nào với cô ấy. Từ việc ngồi đàng trước che nắng che mưa cho cô ấy, đến việc có một bờ vai to và mềm để cô ấy dựa đầu vào... Từ việc tôi đi rất chậm nên cô ấy không phải đi nhanh trên đôi guốc cao khi đi bên nhau, đến việc mua áo tặng tôi rất dể, vì chỉ cần lựa cở to nhất là xong... Tất nhiên đôi lúc cô ấy đã phóng đại, nhưng tôi cuối cùng đã nhận ra một điều, dù mình có mập béo thế nào, thì mình vẫn có những lợi thế riêng mà không ai có được. Và tôi vẫn có thể là một người không thể thay thế được trên một phương diện nào đó. Mĩm cười, tôi đưa tay lên miệng cô ấy và nói:
    - Em không cần phải nói nữa, anh hiểu rồi!
    Rồi tôi hỏi:
    - Nhưng em có bao giờ mong anh gầy lại không?
    Cô ấy lại cười, và chưa bao giờ tôi tự hào vì là một người mập như thế sau khi nghe cô ấy trả lời:
    - Để chi vậy? Trong khi em đang có một người thương là một chàng mập đẹp trai nhất thế giới! Khi anh gầy đi, chắc gì danh hiệu nhất thế giới ấy là của anh.
    --------------------------------------------------
    Chúc mấy bồ luôn luôn vui vẻ!
  8. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Mấy giờ mà còn sợ béo, béo khoẻ chứ làm sao. Bác nào béo cứ add nick vào em nói vài câu vui vẻ trẻ khoẻ ngay. Làm quen thì cứ làm quen chứ, đứa nào nó thích chơi với mình thì nó chơi, không thì mình cũng chẳng cần deck gì cho mệt người. Mí bác gái cứ bi quan cái chuyện không đâu này làm gì nhỉ,lại còn bi luỵ đủ kiểu nữa chứ, ơ hơ....
  9. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Hồi mới sinh, nhìn tôi mập ú, hì hì, mamy bảo nhìn yêu lắm, thế mà hồi bắt đầu đi học tôi lại gầy còm nhom, chả dễ thương tí nào, tôi ăn thật nhiều, ngủ thật nhiều mà vẫn gầy còm nhom. Rồi khi hết cấp ba tôi lại tiếp tục............b.........e.........ó ạ, sợ lắm cơ, lúc này tôi không còn muốn béo như trước nữa, nhưng như người ta vẫn nói đó: người béo uống nước lã cũng béo, hì hì. Tôi cũng muốn mình mi nhon hơn chút chút mờ chả được hì hì. Mẹ tôi bảo, đến tuổi gầy nó khác gầy, chẳng việc gì phải ăn kiêng hay làm gì cả, chỉ cần chăm vận động hơn một chút thôi. Mọi người hay trêu tôi lắm nhưng mờ chả sao, tôi nghĩ mọi người có quý mới trêu mà. Không biết có nhiều người nghĩ như tôi không, tôi nghĩ thế này: Nhìn những người mập mạp một chút bao giờ tôi cũng có cảm giác rất tin cậy, thật đó, cảm thấy rất dễ gần. Vì thế, tôi mong bạn đừng buồn nhiều, vui vẻ lên. :) Tôi sẵn sàng là bạn của bạn hì hì.
  10. khimap

    khimap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng hay than thở rằng mình quá mập, ko có chút eo co, con gái gì mà chẳng có chút quyến rũ, gợi cảm....(ặc ặc...). Nhưng giờ thì hết rồi. Đôi lúc vẫn buồn khi nhìn mấy đứa bạn thắt đáy lưng ong, nhưng xét cho cùng, mập có cái lợi của cái mập chứ! Chẳng hạn như bạn mình nhiều đứa cứ ghen tị vẻ " tròn trịa , khoẻ khoắn "của mình, bà chị mình nhiều khi ca cẩm ko mặc đuọc những bộ đồ "chỉ hợp với những người tròn tròn" như mình, anh í thì lại cứ muốn mình lái xe để anh í ngồi sau...ôm eo mình (ủa, eo ở đâu nhỉ?)....v.v.
    Túm lại là vẫn yêu đời lắm....
    Nhưng mà....hic....đừng có mập quá thì tốt hơn....

Chia sẻ trang này