1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn , tình yêu của một người "quá cỡ"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi friendly, 06/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mua_mua_dong

    mua_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    mình sinh ra gày còm nhom, pa má nuôi thế nào cũng hông béo, thế mà đến năm lớp 8 tự nhiên béo lên lạ lùng , cả nhà ai cũng mừng, nhưng mà bi giờ thì mình hông mưng nổi nưa rồi , bố thì vẫn động viên như vậy trông mới có sức sống , khà khà , chả sao cả, mình vẫn vui vẻ, vẫn chat chit,bạn bè thì nhiều vô kể,đi sinh nhật cũng chết , cũng ...........được mấy anh . hồi còn đi học bọn con trai lớp mình còn vẽ nguyên 1 quyển truyện tranh về mình nũa cơ đấy, có gì mà phải buồn nào
    nhưng mừ hè rồi ,đi bơi thui , thích quá
  2. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    hic , viết nhiều lém mà không hỉu sao nó chỉ hiện phần quote thôi , giờ lười viết lại ......nhưng túm lại là tớ đồng ý với ấy là đừng có mập quá thì tốt hơn ......nhỉ ?
    Được heart_on_fire sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 09/06/2004
  3. deeperblue

    deeperblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bạn Friendly thân mến ơi, mình cũng có thể coi là một người ''quá cỡ'' như bạn nên mình hiểu tất cả những suy nghĩ của bạn vì đó cũng từng là những suy nghĩ của mình. Hồi trước mình khổ sở vì cái sự béo rất nhiều. Cuộc sống lúc nào cũng chỉ quanh quẩn ở mấy cái thực đơn giảm béo. Một cái tai hại hơn là mình rất tự ti, liên tục tự xỉ vả bản thân. Lúc nào mình cũng nghĩ ''Eo ơi, mình béo thế này chắc chẳng ai dám chơi với mình đâu.'' Nhiều lúc đi ngoài đường cũng ngại vì sợ người ta nhìn mình chỉ trỏ nọ kia. Kết luận là lúc nào mình cũng lủi thủi một mình, nhiều lúc buồn và cô đơn không chịu nổi. Còn chuyện tình cảm, mình toàn tự nhủ, ''Hic hic, chắc chắn mình sẽ ế đến già. Ai mà thèm để mắt đến mình cơ chứ?''.
    Hình như mình phải mất đến 7, 8 năm cho cái trò ăn kiêng giảm cân. Cuộc sống của mình như lộn tùng phèo vì mình cứ đâm đầu vào hết chiến dịch giảm cân này đến chiến dịch giảm béo khác. Đã có một thời kì dài, chắc cũng phải đến gần 2 năm, mình sống đắm chìm trong sự chán chường và tuyệt vọng. Mình thử mọi biện pháp mà vô tác dụng. Mình nhiều lúc cực đoan đến mức muốn chết cho rồi vì thấy cuộc sống quá vô nghĩa. Mình cảm thấy như bị kẹp trong một cái vòng luẩn quẩn mà không làm sao thoát ra được. Cuối cùng, sau 7, 8 năm trời ''vật lộn'' với cái béo, mình quyết định bỏ cuộc và chấp nhận bản thân mình. Ừ, tạng người nó thế rồi. Có cố hết sức cũng chẳng giảm được đâu.
    Từ lúc quyết định như vậy thì mình lại đâm ra vui vẻ, yêu đời hơn vì không còn vướng bận với sự nghiệp giảm cân cao cả nữa. Mình cố gạt bỏ mọi mặc cảm, sống cởi mở với mọi người hơn và cuối cùng là có nhiều bạn hơn. Mình phát hiện ra chẳng ai để ý gì lắm đến việc mình béo hay gầy. Toàn là do tự mình tưởng tượng ra. Người ta thích chơi với mình hay không là do tính tình của mình hết.
    Điều quan trọng nhất là sự tự tin. Mình cũng chưa đạt được sự tự tin mà mình muốn nhưng đại loại là mình đã thành công trong việc xoá bỏ mặc cảm ''béo'' và yêu bản thân nhiều hơn trước.
    Vậy theo kinh nghiệm của bản thân mình, mình chỉ biết khuyên bạn những điều sau đây:
    _ Tất nhiên là cố gắng giảm cân, giảm được chừng nào hay chừng đấy, nhưng nếu thấy ngoài khả năng thì đừng nên ép mình. Hãy độ lượng với bản thân mình một chút.
    _ Để có nhiều bạn hơn, mình nghĩ bạn nên sống cởi mở và vui vẻ. Bản thân mình cũng chẳng nhiều bạn nhưng bây giờ mình chấp nhận và vui vẻ với những gì mình có nhiều hơn là cố sống cố chết để giành lấy những cái ngoài tầm tay.
    _ Còn để tìm được tình yêu, cái này mình chịu bạn ạ. Mình nghĩ đơn giản là tình yêu chẳng có qui luật gì. Mình tin vào duyên số. Nếu có duyên với ai thì người ấy sẽ là của bạn dù bạn béo gầy thế nào đi chăng nữa. Chuyện tình cảm làm sao tính được.
    _ Mình tin chắc chắn một điều là chuyện béo hay gầy không ảnh hưởng quá to tát đến tình cảm mọi người giành cho bạn đâu. Nói một cách khác là tính tình và cách cư xử của bạn mới là yếu tố quyết định. Cái chính là không được tự ti nữa.
    Có thể những gì mình viết ở trên đây là sáo mòn và thuộc thể loại ''ai mà chả biết''. Những cái ''lý thuyết'' đấy mình biết hết từ lâu nhưng cho tới ngày hôm nay mình mới có cơ hội kiểm chứng bằng kinh nghiệm bản thân. Nếu chúng đúng trong trường hợp của mình thì cũng có thể sẽ đúng với bạn nữa. Bạn cứ thử xem.
    Trong trường hợp mọi cố gắng của bạn không đem lại kết quả, nếu bạn không chê, mình sẵn sàng làm bạn với bạn. Có khi chúng ta lại thành lập ''Hội những người quá cỡ'' ý chứ, bạn nhỉ.
    Chúc bạn sớm tìm thấy nhiều niềm vui trong cuộc sống hơn.
  4. xanhpeterbug83

    xanhpeterbug83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hic hic mình ko béo mà là cao quá khổ ,các bạn chắc hẳn nghĩ rằng cao như mình là sướng nhưng mà hổng dám đâu .thiệt thòi đủ thứ ,đứng cạnh bọn tây còn ko sao chứ đúng canh các bạn việt hic hic ,ngày xưa vì cao quá mà bị loại ra khỏi đội hình múa hát tập thể ,đến bay giờ 22 cái xuân xanh rùi mà các anh chưa dám đến gần vì "đứng nói chuyện với em mỏi cổ quá "
  5. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Xời ơi, mọi người thì than quá khổ chứ tôi thì lại cò hương quá. Ai đời từ bé tới giờ chưa bao giờ vượt qua được 44kg. Ăn uống tẩm bổ thế nào cũng chả được đến chán. Người ta nhìn thấy thì chả ai dám lại gần nữa vì cứ tưởng mình là chết đói năm 45.
    Nói gì thì nói chứ quá khổ một chút còn hơn là ốm tong ốm teo như tôi.
    Nói là nói vậy thôi chứ tôi yêu đời lắm, yêu tôi lắm.
  6. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi. Tình yêu đến, tình yêu đi. Ta mặc kệ chẳng cần quan tâm. Nhấc phone lên gọi điện đến cho em chiều nay, anh chỉ nghe giọng nói của tổng đài thông tin.
    Tình yêu, nếu có thì sẽ đến, chả việc gì phải vội cả. Yêu sớm để làm gì. Đời là thế mà. Cứ mong ngóng cái gì sẽ đến với mình thì nó lại càng đến chậm hay là chả bao giớ đến.
    Béo thì sao, chả vấn đề. Nói đến béo, Từ bé đến lớn, em chả thấy ai nặng như em cả. Bây giờ em khoảng hơn 1 tạ mốt gì đó, cao vẫn có 1m80. Chả cao hơn thêm tẹo nào. Em cũng chả yêu ai mà cũng chẳng ma nào yêu em. Thế mà em vẫn vui vẻ, chả vấn đề gì hết. Tình yêu, ko có chả sao, có thì tất nhiên là tốt hơn 1 tý. Đỡ buồn mà. Hè.
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Các ấy xem phim Nhật ký tiểu thư Jones đi. Có cái anh Darcy gì đấy yêu tiểu thư Jones như cô ấy vẫn vậy, chẳng cần cô ấy giảm 10 cân , hay mặc các bộ quần áo quyến rũ...v...v.... vì cô ấy đã đủ quyến rũ chàng rồi
    Chúc vui vẻ, cả nhà, hè này đi bơi đi
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    hey friend , búp bê cũng là 1 người quá cỡ nè, lúc còn học phô thông nhát lắm, lại mặc cảm vì ngoại hình của mình , muốn giảm cân nhưng giảm hoài vẫn vậy riết rùi cũng chẳng còn quan tâm đến chuyện đó , tốt nghiệp PT búp bê bắt đầu đi chơi nhiều hơn, quen nhiều bạn bè, thế nên mới thấy trước giờ mình tự ti quá chứ bạn bè đâu có quan tâm nhiều đến vấn đề ngoại hình của mình
    búp bê nghĩ làm bạn bè, quan trọng là biết quan tâm đến nhau, chơi thật lòng và vui vẻ , còn xấu đẹp về hình thức đâu quyết định 1 tình bạn tốt .... cở mở lòng mình ra bạn sẽ thấy mọi người cũng cởi mở với mình đó
    chúc vui
  9. long_gau

    long_gau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ối dào mới vắng mặt có mấy ngày mà chị em phụ nữ ta than thở lắm thế?.! Linh tinh thế? Theo em thì bây giờ giảm béo là rất cần thiết cho chúng ta, giảm béo không chi cho vóc dáng ngoại hình mà còn cho sức khoẻ nữa.
    Theo em thì có 1 cách rất đơn giản để giảm béo:
    Ăn bữa ăn sáng cho thật thịnh soạn
    Bữa ăn trưa thì ăn ít lại 1 chút ( ví dụ hằng ngày bạn ăn 3 chén thì ăn 2 chén thui)
    Buổi tối đừng ăn ( hoặc nếu"vã" quá thì ăn 1 chén canh hay là 1 quả táo thôi) vì 80% luợng Calories bạn ăn vào buổi tối sẽ chuyển thành mỡ
    Cái quan trọng không đuợc ăn vặt, ăn vặt dễ mập lắm !
    Lúc ăn nên nhai kĩ , ăn trong thời gian lâu 1 chút để đánh lừa bộ não là mình đã ăn nhiều rồi
    Ăn chewing gum, vì khi bạn nhai Gum thì bạn đã đánh lừa đuợc não bộ là bạn đang ăn , khi đó bạn sẽ không thấy đói. Nếu các bác không tin em thì về nhà nhai gum từ 3 giờ chiều đến tối thử coi ! bạn sẽ không thấy đói
    Các bác nào có ý kiến gì thì mạnh dạn hú em 1 tiếng nhá, em xin tiếp thu
    Chúc friendly thành công
  10. NIUguy

    NIUguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Đi tập đi, no one likes fat people, guys don''t like fat girl, girls don''t like fat guy. Why? Fat people are greedy.

Chia sẻ trang này