1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn , tình yêu của một người "quá cỡ"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi friendly, 06/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng thây chẳng lo lắm.. yêu ai cùng cỡ là dược cứ gì,,, Nhưng sao... hix... người yêu tớ gày mà yêu tớ.. wá cỡ mà dethuơng thì chẳng sao cả.. nhỉ
  2. Kitara_love

    Kitara_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Béo mới thích chứ! Nếu nhìn mvào nguòi mình yêu mà chẳng thấy sức sống thì..hic hic, điều quan trọng là bên trong cái vẻ ục ịch kia là một tâm hồn đẹp, bít yêu quan tâm, bít yêu thương và bít chia sẻ
    Need someone to love, someone to miss, someone to be interested in, someone to share
    Được Kitara_love sửa chữa / chuyển vào 13:08 ngày 17/06/2004
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    ấy Kitara nói thế thì,,, sao lại ko có sức sống.. Ối anh thích ngưòi yêu mình gày như ngưòi mẫu dẹp như ngưòi mẫu dó,,, Nói chung là " quá cỡ" nhưng vẫn nhanh nhẹn ... Chứ cứ di dứng lach bạch .. trong cũng dến là chán chứ...
    AnnyLinh nhi`n ko gày nhưng chạy nhảy thì ác phết dó
  4. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Nói nhiều , biện bạch nhiều , chẳng qua mấy cô " quá cỡ " không thể nào làm giảm cái trọng lượng nên dành lấy cái vui vẻ , phúc hậu, tâm hồn đẹp.... ra tự an ủi mình thôi ( đụng chạm ối người đây )
    Không đề cập đến ba cái vụ yêu đương ở đây nhá .......mấy cô béo cứ gầy đi rồi các cô thấy cảm giác sung sướng của một thân hình thanh mảnh , nhẹ nhàng ........tớ từng như mấy cô tớ biết rõ mà , cứ tưởng tượng có cái áo mình thích quá chừng mà không mặc được thì tức như thế nào , đi qua gương thay vì một khuôn mặt khả ái thì lại thấy một bà béo trong đó ,phục phà phục phịch , chán chết đi được .........mình mới 20 xuân xanh mà béo thì nhìn như mụ mái phì , già trước tuổi ..........đi xin việc làm thì thua mấy người xinh xắn nhỏ nhắn nhá , thi thoảng nghe người ta nói " đầu óc ngu si........." lại giật mình( thằng bạn thân tớ toàn thế mặc dù nó handsome , cao to nhưng mỗi lần nói thế bọn bạn lại quay lại cười vì có cái câu " tứ chi phát triển " ở vế sau ).........túm lại " quá cỡ " thì bất lợi đủ thứ ....
    Bây giờ quay lại chuyện yêu đương của mấy người béo , tớ không biết ai sao chứ tớ rất khoái nhìn hình ảnh một người con gái nhỏ nhắn ngồi sau lưng người yêu của mình vào mỗi cuối tuần , vòng tay ôm người yêu mình để có cảm giác được che chở , ấm áp biết chừng nào .........mấy người quá cỡ ....chẹp , nhìn phản cảm lắm .
    Đôi lời kinh nghiệm thôi vì thấy mấy bác chán quá .......giảm cân không quá khó đâu , có chị gần nhà em 71kg ,bị chọc qúa , quê quá về quyết tâm , quay qua quay lại thấy chả bao lâu mà chị ấy thành công , bây giờ thì chuẩn roài , lại được nhiều người thán phục lắm .......chỉ cần kiên nhẫn một tý thôi , không phải hùng hục tập thể thao thể dục đâu ( mí cái vụ này người béo ngại lắm đây ) cứ bớt mồn bớt miệng một tý là ổn rùi ......
    Cố lên nào !!!
    To bup be khong tinh yeu : tớ biết ấy lâu rồi .....tớ nhìn thấy hình ấy trong 83sg roài , ấy mà nhỏ nhắn thì ấy đi thi hoa hậu cũng được ( tớ nói nghiêm túc ) , ấy có một khuôn mặt nhìn thông minh lém .........tiếc là ấy to quá ........mà cái gì " quá " thì không tốt .....ấy đồng ý với tớ không , góp ý thôi , đừng giận nhé !

Chia sẻ trang này