1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn! Tình yêu! Cuộc sống! Đáng yêu thật đấy, ma` cũng đáng ghét làm sao!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Callalily, 28/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn! Tình yêu! Cuộc sống! Đáng yêu thật đấy, ma` cũng đáng ghét làm sao!!!

    Khi bạn đang ko có việc làm, phải chạy đi tìm việc khắp nơi mà ko được, thế nhưng thật may mắn vì 1 người bạn đã giúp đỡ và tìm được cho bạn 1 việc làm rất tốt và hợp sở trường của bạn nữa (tiền lương cũng cao mới sướng chứ!). Tuyệt vời thật đấy! Thế mà chỉ được 1 tháng thì chính người bạn đó nói bạn phải nghỉ làm). Bạn chẳng hiểu vì sao lại bị sa thải nhanh thế, dù làm rất tốt??? Ma` giờ đây bạn lại trở về quá khứ : thất nghiệp, cần tiền,...
    Sau 1 thời gian, tự nhiên bạn phát hiện ra nguyên nhân. Rất đơn giản là vì công việc của bạn thường xuyên tiếp xúc gặp gỡ người bạn đó, nhưng lover của người đó thì ko thích như vậy. Và ...tạch!
    Vấn đề ở đây là quan hệ của bạn và người đó là bạn bè xã giao, còn bạn và lover của người đó thì lại là...bạn thân chí cốt của nhau. ===>chán!!!
    Khi mình gặp khó khăn, nó chẳng giúp gì được mình thì thôi, lại còn triệt đường làm ăn của mình thế cơ chứ!!!
    Nếu bạn gặp trường hợp này thì bạn nghĩ sao và sẽ xử lí thế nào?

    Today is a good day to die
  2. Thewarrior

    Thewarrior Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! đáng buồn quá, sao you không gặp đứa lover đó và trình bày thẳng thắn và rõ ràng rằng you không hề (không bao giờ) có ý với người kia. Ờ, mà không, chắc là you có ý tòm tem thật chứ gì, nếu không thì làm gì đến nỗi. Nhưng tôi vẫn thấy chuyện của bạn thật đáng tiếc, bây giờ kiếm việc làm khó khăn lắm, kiếm được rồi lại mà còn dể mất thì lại càng...
    Nhưng có một điều thế này, tôi thấy cái topic của bạn là hay nhất đấy, nó rất "Tình yêu & Cuộc sống". Bài viết của bạn hơn hẳn những bài viết khác vì có nội dung rõ ràng và một tâm sự rất thực tế. Tôi thấy dạo này những bài viết trên diễn dàn này nó cứ ỏng ẹo, dở hơi, man man, lơ mơ thế nào ý - Nào là : Hôn người yêu thì hôn vào đâu? Người yêu mà dòi hôn thì cho hôn vào đâu? Đang yêu đứa này thì thích đứa kia - Có đứa kia rồi thì lại thích đứa lúc nãy - Mà dứa lúc nãy lại thích dứa khác...???????????
  3. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn! Có lẽ vì mình không thường xuyên viết chủ đề lên đây, chỉ những lúc buồn chán chẳng biết tâm sự cùng ai thì viết lên đây như một cách để giải toả thôi.
    Về chuyện mình đã kể, mình cũng chẳng biết giải quyết thế nào. Dù sao thì sự đã rồi. Mà chuyện tòm tem như bạn bảo thì...hihi...đương nhiên là không thể có vì mình quen người bạn kia trước rồi sau đó nhóc bạn thân của mình mới quen anh ta (là do mình giới thiệu mà ) Rùi sau đó bọn hắn tẩm ngẩm tầm ngầm thế nào mãi mình mới biết...hehe...nếu mình có ý gì hay mình thích anh bạn đó thì mình đã chẳng để họ thân thiết với nhau làm chi...hì...
    Tình bạn và tình yêu nhiều khi thật khó để đồng hành. Anh bạn kia xâm nhập vào cuộc đời nhóc bạn mình để tình bạn giữa 2 đứa trở nên mờ nhạt, lạnh lùng, dù trước đó là 1 cặp bài trùng tưởng không thể tách ra được. Và giờ đây anh ta ra đi thì tình bạn của 2 đứa lại như trở về. hic...nhưng chẳng biết có được lâu không bởi anh ta sẽ nhanh chóng trở về (vì anh ta chỉ tạm ra đi 1 thời gian để học thôi) và tình bạn giữa 2 đứa lại dần bước đến số 0. Thế đấy, liệu ta có cần thiết phải hối tiếc 1 tình bạn như thế không nhi?
    Today is a good day to die
  4. CNL

    CNL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn thật sự phải trải qua thử thách. Tuy nhiên tình bạn cũng cần sự độ lượng và vị tha. Cái đáng trách ở đây là tình bạn của hai người chưa đi đến độ chín để có thể nói thẳng được với nhau.
    Bạn hãy xem lại tình bạn của mình có vụ lợi hay không?

Chia sẻ trang này