1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn - Tình yêu: Dịch vụ mai mối, những scandal, những người tìm một nữa. Vào và để lại Y!M nhé.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi congchua_tinhnghich, 20/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý, tán tỉnh nhau đi nào
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Đồng ý, tán tỉnh nhau đi nào
  3. simoneta

    simoneta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hỡi ôi!bà mối không sợ câu"bắn không lên phải đền đạn sao?"
    nhưng topic này cũng khá sôi động đấy
  4. simoneta

    simoneta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    hỡi ôi!bà mối không sợ câu"bắn không lên phải đền đạn sao?"
    nhưng topic này cũng khá sôi động đấy
  5. yutaka

    yutaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    tặng mọi người bài thơ này:
    Có một lần cậu bé ngồi bàn sau
    Lén bỏ chiếc kẹo nâu,vào ngăn bàn cô bé ngồi phía trước
    Tim chú bé chơi ROCK
    Chiếc kẹo thì ngoan hiền
    Hai tai giấy như hai bím tóc
    Chú bé để dành sau môt cuộc chơi
    Giờ ra chơi
    Cô bé nhăn mặt,ném chiếc kẹo ngoan hiền lên mặt bảng
    Cả Lớp quây trò cười khanh khách
    Như thấy TÔN NGỘ KHÔNG tàng hình trong chiếc kẹo
    Dàn nhạc trong tim chú bé ngừng chơi
    Chỉ còn một chiếc vĩ cầm run lên thổn thức
    Sau đó:
    Họ lớn lên
    Cô bé thành thiếu nữ
    Cậu bé thành chàng trai
    Mỗi người ở một góc trời
    Và bạn có tin không?
    Từ đó,cậu bé ăn chiếc kẹo nào cũng thấy ĐẮNG.
  6. yutaka

    yutaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    tặng mọi người bài thơ này:
    Có một lần cậu bé ngồi bàn sau
    Lén bỏ chiếc kẹo nâu,vào ngăn bàn cô bé ngồi phía trước
    Tim chú bé chơi ROCK
    Chiếc kẹo thì ngoan hiền
    Hai tai giấy như hai bím tóc
    Chú bé để dành sau môt cuộc chơi
    Giờ ra chơi
    Cô bé nhăn mặt,ném chiếc kẹo ngoan hiền lên mặt bảng
    Cả Lớp quây trò cười khanh khách
    Như thấy TÔN NGỘ KHÔNG tàng hình trong chiếc kẹo
    Dàn nhạc trong tim chú bé ngừng chơi
    Chỉ còn một chiếc vĩ cầm run lên thổn thức
    Sau đó:
    Họ lớn lên
    Cô bé thành thiếu nữ
    Cậu bé thành chàng trai
    Mỗi người ở một góc trời
    Và bạn có tin không?
    Từ đó,cậu bé ăn chiếc kẹo nào cũng thấy ĐẮNG.
  7. lieugiai

    lieugiai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hưng điêu quá, hôm trước đi đươ?ng gặp lai một em ôm chặt thế co?n gi?...
    Ơ? gâ?n đe?n xanh đe?n đo? Phạm Ngọc Thạch

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 08/06/2005
  8. lieugiai

    lieugiai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hưng điêu quá, hôm trước đi đươ?ng gặp lai một em ôm chặt thế co?n gi?...
    Ơ? gâ?n đe?n xanh đe?n đo? Phạm Ngọc Thạch

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 08/06/2005
  9. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
  10. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà

Chia sẻ trang này