1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn...............Tình yêu..................Hạnh phúc gia đình !!!

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi motthoang_hn02, 21/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tình bạn...............Tình yêu..................Hạnh phúc gia đình !!!

    Mọi người ai có cảm xúc gì thì vô đây nhé,Linh mở màn bằng cái nè

    10 bí quyết để xây dựng một gia đình hạnh phúc

    1- LUÔN LUÔN ĐỂ CHÚA LÀM CHỦ TRONG GIA ĐÌNH

    Bất cứ gia đình nào muốn có hạnh phúc, việc đầu tiên hai vợ chồng phải làm là mời Đức Chúa Trời làm chủ gia đình. Đây là điều căn bản nhất. Nếu không có Chúa làm Chủ, gia đình không thể hạnh phúc được. Mời Chúa làm Chủ có nghĩa là vợ chồng trong gia đình phải có lòng tin Chúa một cách thành thật. Cả hai vợ chồng đều phải kính mến Chúa và muốn làm theo lời Ngài. Trong bất cứ quyết định nào, hai người cũng cần hỏi ý Chúa, và quyết định theo tiêu chuẩn Chúa dạy trong Kinh Thánh. Chúng tôi nhấn mạnh "cả hai ngườI, "vì vợ chồng phải có cùng đức tin, cùng quan niệm sống thì mới có thể đồng ý với nhau trong những việc làm khác được. Nếu vấn đề đức tin là căn bản mà hai vợ chồng không đồng ý với nhau, thì làm sao đồng ý với nhau trong những việc khác được? Đức tin là điều ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của đời sống con người, nên trong vấn đề xây dựng gia đình, chúng ta không thể loại bỏ đức tin ra ngoài.

    Hạnh phúc là kết quả của đời sống tin cậy Chúa, yêu mến Chúa và vâng lời Chúa và đó là đời sống có Chúa làm Chủ.

    2- TẬP CHẤP NHẬN NHAU

    Con người ai cũng có những điều thiếu sót cũng như những điều bất toàn, nên khi chúng ta sống với nhau, vợ chồng phải tập chấp nhận sự yếu đuối của nhau. Chấp nhận có nghĩa là bỏ qua, đừng chú ý dến những lỗi lầm, sơ sót của nhau. Đừng chỉ trích, cũng đừng đòi hỏi người kia phải tốt đẹp, toàn hão như một người chồng hoặc người vợ lý tưởng, nhưng nên cầu nguyện cho nhau, tìm cách kích lệ, nâng đỡ nhau, để dần dần cả hai đều trở nên tốt đẹp. Hãy nhớ lời dạy trong thư Êphêsô 4:32 là "Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Chirst vậy."

    Muốn thực hiện được điều nầy, mỗi người phải tự kiểm điểm để thấy được những nhược điểm và thiếu xót và bất toàn của mình và nghĩ đến những ưư điểm và đức tính tốt đẹp của người chồng hoặc của vợ. Đừng cho mình là khôn ngoan, tài giỏi hay tốt đẹp hơn người kia, nhưng nên thành thật với bản thân và khiêm nhường trước mặt Chúa, dần dần mình sẽ không thấy lỗi lầm và thiếu sót của người kia nữa.

    3- CỐ GẮNG LÀM TRÒN BỔN PHẬN TRÁCH NHIỆM CỦA MÌNH


    Trong gia đình Chúa đã ấn định người chồng là đầu của vợ, tức là người trụ cột trong gia đình, nên người chồng có trách nhiệm lãnh đạo chăm sóc, nuôi nấng, thương yêu vợ con và hướng dẫn vợ con trong sự tôn thờ và yêu thương kính Chúa. Nếu xao lãng trách nhiệm nầy, gia đình sẽ mất hạnh phúc, hỗn loạn và có thể đi đến chỗ đổ vỡ nữa. Kinh Thánh cũng dạy là người vợ phải vâng phục chồng, lo săn sóc việc nhà, yêu chồng con. Hai người cũng phải vì Chúa mà tôn trọng nhau và phục tùng nhau chứ đừng đổ lỗi hoặc chỉ trích nhau.

    4- CỐ GẮNG GIỬ SỰ CỞI MỞ - THÂN MẬT VỚI NHAU

    Đây là một trong những bí quyết rất quan trọng mà nhiều người không để ý. Nhiều cặp vợ chồng đã đi đến chổ ly dị chỉ vì trong thời gian chung sống với nhau hai người không nói chuyện với nhau một cách thành thật, thân mật và cởi mở. Người chồng sống trong thế giới của người chồng; người vợ sống trong thế giới của người vợ. Nếu có nói chuyện cũng chỉ trao đổi vài câu thông thường, gắng gượng. Có nhiều lý do khiến vợ chồng không nói chuyện hay trao đổi ý kiến, và một lý do thông thường nhất là coi thường người kia là thất học, không biết gì, nên có nói chuyện hay hỏi ý kiến cũng bằng thừa, xin đừng có thái độ đó. Có những cặp vợ chồng rủ nhau đi ăn tiệm, quí vị thử để ý nhiều cặp vợ chồng sẽ thấy họ ngồi ăn cả buổi mà không nói với nhau một tiếng nào.

    Vợ chồng muốn hiểu nhau hơn, muốn yêu nhau hơn, thì phải nói chuyện với nhau, hỏi han nhau, tâm tình chia sẻ mọi vui buồn, mọi cảm nghỉ riêng của mình. Có chia sẻ mọi vui buồn, có tâm tình với nhau cách thành thật và cởi mở, thì tình nghĩa giữa hai người mới càng ngày càng đậm đà và khắng khít hơn. Còn nếu mạnh ai nấy sống, không ai thèm nói chuyện với ai điều gì cả, thì dần dần hai người sẽ giống như xa lạ và không làm sao có hạnh phúc được.

    5- THỈNH THOẢNG NÊN ĐỂ THÌ GIỜ ĐI RIÊNG VỚI NHAU

    Tuy trong gia đình vợ chồng nào cũng bận bịu làm ăn sinh sống, bận lo cho con cái, nhưng thỉnh thoảng hai người phải thoát khỏi cuộc sống bận rộn đó, để có thể đi chơi với nhau mà không bị bạn bè hay con cái quấy rầy. Những thời giờ đi riêng như thế rất cần cho hai người, vì đó là dịp vợ chồng ngồi lại trò chuyện cùng nhau cách riêng tư, chăm sóc nhau, nung nấu lại tình yêu ban đầu. Đó cũng là thì giờ để hai người nghỉ ngơi , quên đi những bận rộn, lo lắng trong tháng, và có thể tận hưỡng tình yêu của nhau.

    Sau nầy khi về già, con cái ra ở riêng, vợ chồng mới không cảm thấy trống vắng, ngượng ngùng khi chỉ còn hai người sống với nhau. Những thời giờ đi riêng như thế cũng là dịp để vợ chồng có thể bàn tính chuyện tương lai, nói ra những ước mơ thầm kín của mình.

    6- NÊN TÌM CÁCH SỬA ĐỔI CÁC THIẾU SÓT VÀ TỪ BỎ CÁC TẬT XẤU CỦA MÌNH

    Trong thời gian chung sống với nhau, thế nào hai vợ chồng cũng khám phá ra những thiếu xót và tật xấu của nhau. Những thiếu sót, hoặc những tật xấu này thường là nguyên nhân gây ra những cãi vả, những sự bực mình khó chịu. Nếu hai vợ chồng yêu thương nhau và không muốn gia đình bị tan vở vì những thói xấu lẩm cẩm của mình, thì hãy cố mà sửa đổi, hoặc từ bỏ những điều mà mình biết vợ hoặc chồng mình không ưa thích. Đừng vì tự ái mà trở nên cố chấp, bướng bỉnh, vì chẳng ích lợi gì mà còn có hại cho hạnh phúc gia đình, cho tình yêu của hai người.

    Chúng ta củng đừng quên là khi mình kết hôn với người nào, mình phải quên mình đi, để có thể kết hiệp với người ấy, ví như lời Chúa dạy: "Hai người không còn là hai nữa mà là một ". Và nếu hai người thật sự tôn Chúa làm Chủ, thì sẽ nhớ lời Chúa dạy là: "Từ bỏ các tật xấu, sữa đổi những sự thiếu sót là một cách chăm về lợi riêng của kẽ khác."

    7- THA THỨ CHO NHAU

    Khi sống chung với nhau, thế nào cũng có lúc vợ chồng bất đồng ý kiến, hiểu lầm nhau, hoặc giận nhau về những hành động, hoặc những lời nói vô tình. Trong những trường hợp ấy, hai người không nên giận lâu, nhưng nên làm hoà với nhau bằng cách giải thích cho vợ hay chồng mình hiểu, xin lỗi nhau rồi bỏ qua. Đừng làm to chuyện ra, cũng đừng tránh né vấn đề. Nên giải quyết càng sớm càng tốt, để không ai giận ai nữa.

    Đối với những người có tính giận lâu, đừng ghìm giữ lỗi người kia vào trong lòng, cũng đừng tìm cách trả thù bằng lời nói, vì sẻ đưa đến chỗ đổ vỡ lớn mà thôi. Lời Chúa dạy: " ... chớ căm giận đến lúc mặt trời lặn, và đừng để ma quỉ nhân dip " (Êphêsô 4:26) và trong Thi Thiên 37 dạy: "Hãy bỏ sự nóng giận và sự giận hoảng, vì điều ấy chẳng giúp ích gì ....." mà có thể rất tai hại đến hạnh phúc gia đình . Muốn làm hòa hai người nên nhận lỗi và xin lỗi nhau, chớ đừng khư khư cho mình là đúng, hoặc đổ lỗi hết cho người kia. Đổ lỗi là một hành động hèn nhát hơn hết.

    8- ĐỪNG SỐNG ÍCH KỶ

    Vâng, ích kỷ là kẻ thù lớn nhất của hạnh phúc gia đình. Không có gì làm cho con người khốn khổ bằng tính ích kỷ không những làm khổ vợ con, họ hàng, mà còn làm khổ cho chính bản thân mình nữ. Người vợ cũng thế, nếu chỉ nghỉ đến mình, chỉ sống cho mình, không kể gì đến chồng con, sẽ làm chồng con đau khổ, và chính người ấy cũng không bao giờ thoả lòng. Vì ích kỷ là tôn thờ cái "tôi" của mình. Và khi cái tôi nhảy lên làm chủ, thì nó độc ác tàn nhẫn và không nương tay với ai cả. Lòng tham muốn của nó không có giới hạn, không có gì làm cho nó thoả lòng được.

    Vâng, sống ích kỷ là cách phá vỡ hạnh phúc gia đình nhanh nhất. Vì thế muốn có hạnh phúc, mỗi người trong gia đình phải đề phòng và chặn đứng tính ích kỷ của mình.

    9- HÃY LO TRAO GIỒI ĐỜI SỐNG TÂM LINH CỦA MÌNH

    Phần đông chúng ta tưởng rằng hể hai người yêu nhau, sống bên nhau sẽ được hạnh phúc. Nhưng đã có biết bao nhiêu cặp vợ chồng yêu nhau tha thiết lúc ban đầu mà cuối cùng vẫn ly dị, mặc dù cả hai bên đều tin Chúa! Tại sao? Vì hai người không để ý đến đời sống tâm linh của mình. Thật ra chúng ta không thể nào thực hiện được tất cả các điều nêu trên, nếu đời sống tin kính Chúa của chúng ta còn non nớt, còn con nít trong Chúa. Phải là người trưởng thành trong đời sống tâm linh mới có thể chấp nhận sự thiếu sót của người khác, tha thiết yêu thương, chu toàn trách nhiệm, chịu từ bỏ những tính xấu, và mới biết sống hy sinh, vị tha quảng đại được. Hay nói cách khác, cách chúng ta ăn ở, cách chúng ta đối xử với người bạn đời của mình phản ánh mức độ tin kính Chúa của chúng ta. Đọc Galati 5:19 và câu 22 chúng ta sẽ thấy đời sống của người chưa trưởng thành, và người trưởng thành khác nhau ra sau. Và căn cứ trên hai câu Kinh Thánh đó, chúng ta cũng có thể biết mình trưởng thành hay chưa trưởng thành.

    Chính vì đời sống tâm linh của vợ chồng ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình rất nhiều, nên dù đã tin Chúa rồi, cả hai không nên ngưng học hỏi thêm. Trái lại cả hai vợ chồng đều phải tìm cách trao giồi đời sống tin kính Chúa hơn để càng ngày càng sâu nhiệm trong Chúa, càng trở nên giống Jesus hơn. Nếu một trong hai người lười biếng, không chịu học hỏi thêm, không chịu trao giồi đời sống tâm linh của mình, thì gia đình sẽ còn nhiều việc lục đục, nhiều điều buồn phiền xảy ra, vì trình độ chênh lệnh giữa hai người quá xa nhau. Chỉ khi nào cả hai vợ chồng có trình độ hiểu biết Chúa, yêu kính Chúa tương đương, thì mới có sự cảm thông, hiệp một và gia đình mới có hạnh phúc, vì hai người có thể nói chuyện với nhau dễ dàng.

    10- HÃY ĐỂ CHÚA BAN PHƯỚC CHO GIA ĐÌNH
    Chúa cho chúng ta có gia đình không phải để chúng ta hưởng riêng mà thôi, nhưng để chúng ta phục vụ Chúa và người khác. Do đó, nếu gia đình chúng ta được hạnh phúc thì nhiều người nhờ đó mà thu hút đến với Chúa, tiếp nhận sự sống của Chúa. Ngoài ra gia đình hạnh phúc còn giúp các bạn trẻ thấy tấm gương sống tốt đẹp trong Chúa mà họ đang khao khát, để khi lập gia đình, họ sẽ không đi ra ngoài luật lệ của Chúa.

    Biết bao người trên thế giới thèm mong hạnh phúc thật! Chúng ta đang có hạnh phúc ấy trong tầm tay, vậy hãy vâng lời Chúa để hạnh phúc ấy sớm đến với chúng ta.
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hãy quên đi những điều có thể và nhìn nhau bằng con mắt thân thiện hơn!Chắc các bạn sẽ cảm thấy mọi chuyện đều rất đơn giản,rồi chúng ta sẽ hiểu nhau hơn nữa,sẽ là những người bạn tốt của nhau ! Tôi và các bạn,ai cũng mong mình có những người bạn tốt luôn bên cạnh để chia sẻ,để giúp đỡ,để có nhau lúc vui buồn ..................để cùng nhìn về 1 hướng và thấy " Phía trước là bầu trời " rồi bất chợt nhận ra rằng : Sau cơn mưa trời lại sáng thôi mà ...................................
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Nhưfng giọt nước mắt sẽ không rơi một cách vô nghifa, trong cuộc đơ?i không gi? la? vô nghifa, cufng như không gi? la? mãi mãi. Hợp rô?i tan, tan rô?i hợp đó la? điê?u rất tự nhiên, tự nhiên như chính sự tô?n tại cu?a em trên cõi đơ?i na?y, tự nhiên như sự gặp gơf cu?a hai ta đê? rô?i em yêu anh...
    Em đaf luôn mơ giấc mơ thật đẹp, nhưfng giấc mơ ma? em khao khát trong đó anh đến bên em như vốn dif, va? yêu em nô?ng na?n, say đắm như sự sắp đặt cu?a số phận.
    Trong mơ em la? ngươ?i hạnh phúc. Giá như giấc mơ có thê? kéo da?i mãi mãi, giá như em cứ ngu? một giấc da?i vô tận va? mơ vê? anh có lẽ lại tốt hơn vì em khỏi pha?i ca?m thấy chơi vơi, không pha?i ca?m thấy hụt hâfng, mất phương hướng môfi khi ti?nh giấc...
    Dù thế nào đi nữa, nhưng tình cảm của em luôn hướng về anh, nó vẫn luôn chân thành và nồng nhiệt...
    Anh có biết tâm trạng của em lúc này không?. Ngồi một mình và nhớ về anh trong sự cô đơn mòn mỏi... Một mong ước nhỏ nhoi bây giờ của em là được bên anh lúc này để có thể hét lên "Em yêu anh!" hàng trăm hàng nghìn lần và trao cho anh nụ hôn nóng hổi chân thành để mọi người cùng biết, cùng sẻ chia cho tình cảm của Em dành cho anh.
    Em viết cho riêng anh, người trong trái tim em. Em muốn nói với anh rằng, em nhớ anh nhiều lắm, nhớ anh ngay cả khi bên anh. Em luôn monganh hạnh phúc. Mong anh luôn vui vẻ và may mắn...
    Chúc anh luôn làm tốt mọi việc và vững tin trong cuộc sống... Em luôn mong anh có hạnh phúc thật sự. Nếu như tình cảm này sẽ không có tươnglai! Em hổng biết mình sẽ ra sao bởi vì em yêu anh, rất yêu anh...
    Tháng năm có thể làm phai mờ những kỷ niệm nhưng em có thể khẳng định rằng những kỷ niệm về anh sẽ mãi là những báu vật trong trái tim em. Em sẽ luôn bảo vệ và giữ gìn nó. Bóng dáng của anh đã, đang và sẽ mãi mãi trong trái tim em mãi mãi không bao giờ mất đi.
    Tình yêu có thể chứa đựng nhiều yêu thương và cả những đau khổ nhưng em không bao giờ hối hận vì đã dành tình yêu của em cho anh...
    Mai sau dù có thế nào đi nữa thì em luôn tin rằng chúng ta sẽ mãi giữ những kỷ niệm đẹp nhất về nhau ha cưng!
    Yêu anh mãi mãi... (ST)
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1

    "Em yêu! Hôm qua em hỏi anh rằng anh đối xử
    với em tốt chừng nào. Nhất thời anh
    chẳng nghĩ ra gì cả. Qua một đêm suy nghĩ,
    cuối cùng anh cũng nhớ ra mấy điểm anh
    đối xử tốt với em.

    1/.Trước khi quen em thì anh lãnh học bổng, đến khi quen em rồi thì học bổng của anh em lãnh.
    2/. Có một quả táo, em ăn. Có 2 quả táo em ăn quả to.
    3/. Em xấu xí như vậy mà anh vẫn khen em xinh. Anh đẹp trai như thế mà em lại bảo anh xấu.
    4/. Đi chơi toàn anh tiêu tiền, khi về KTX anh chỉ dám ăn mì tôm.
    5/. Lúc em giận, anh phải làm thùng rác cho em đổ nỗi bực dọc. Lúc anh bực tức thì anh phải làm thùng rác cho chính mình.
    6/. Khi em muốn hôn anh, em liền hôn. Khi anh muốn hôn em thì trước tiên phải được em cho phép.
    7/. Em thường xuyên đánh anh. Anh chưa bao giờ đánh em.
    8/. Có lần em hỏi anh nếu em yêu một người khác thì anh làm thế nào. Anh nói sẽ đánh cho thằng kia một trận. Anh lại hỏi nếu anh yêu người con gái khác thì thế nào, em trả lời rằng em sẽ giết anh ngay.
    9/. Đến nhà em anh phải ngủ ở ghế sopha, em đến nhà anh, anh cũng phải ngủ ở sopha.
    10/. Anh mua tặng em một cái áo 60 000, anh nói dối là chỉ có 40 000. Em mua cho anh cái đồng hồ 100 000, em lại nói dối anh là 500 000.
    11/. Cùng 1 con cá em ăn phần thân. Còn anh, phần đầu cá.
    12/. Anh làm hỏng cái tai nghe của em liền mua 1 cái mới đền ngay, còn em làm mất chiếc xe đạp của anh một lời xin lỗi cũng không có.
    13/. Lần em ốm, anh gầy mất 2kg. Lần anh ốm, em béo lên 2 kg (em đến phòng chăm sóc anh, ăn hết mọi đồ ăn, hoa quả, bánh kẹo của anh).
    14/. Anh không chê em thấp, thế mà em lại chê anh cao.
    15/. Mẹ anh đối xử tốt với em như vậy còn em một chút cũng không.
    16/. Lần đó đi xem rock ngoài trời, em cỡi lên vai anh rất thích thú, gào thét cả buổi. Còn anh bị ép nặng suýt rơi lệ.
    17/. Con chó cảnh nhà anh đẻ, anh chọn con đẹp nhất mang đến cho em. Em lại tặng anh con cá vàng em nuôi gần chết, hại anh chăm sóc thêm 2 ngày nữa phải đem chôn nó.
    18/. Trước khi quen em, anh ngủ 8 tiếng. Quen em rồi chỉ còn 4 tiếng.
    19/. Trước khi quen em anh không bao giờ chờ ai quá 5 phút. Quen em rồi anh phải đứng hàng tiếng đồng hồ.
    20/. Trước khi quen em, anh ngày nào cũng ăn sáng. Sau khi quen em, anh chỉ ăn mỗi buổi tối.
    21/. Về nhà mẹ anh, anh ngồi cạnh để đỡ lời. Gặp mẹ em, em chạy đi nói điện thoại.
    22/. Viết mail cho em viết những lời lẽ ngọt ngào nhất. Nhận mail của em, toàn những lời trách móc.
    23/. Chat với em, anh chat mỗi mình em. Còn em chat hàng chục người.
    24/. Viết thư tay cho em, viết nhiều trang. Nhận thư tay của em, ?oHòn VọngThư?
    25/. Anh lỡ hẹn, anh xin lỗi đến vài ngày sau. Em lỡ hẹn, em nhoẻn cười lấy lệ rồi quên béng.
    26/. Ra đường gặp cướp. Anh đánh nó, em bảo anh côn đồ. Anh không đánh nó, em bảo anh hèn nhát.
    27/. Đi xe anh đi cẩn thận, em bảo anh kém thế. Đi nhanh, em bảo anh đi ẩu.
    28/. Lễ tết, anh em, chị em đều có quà. Chị anh, anh anh thì anh chẳng mua cho thứ gì.
    29/. Em lấy lược ra chải ngay ngã tư. Còn anh vuốt tóc một cái, em bảo anh điệu thế.
    30/. Đi xem phim, em thấy chán, em đòi về. Anh thấy chán, ngồi xem hết phim.
    31/. Đi uống coffee, em ngồi uống cái soạt rồi đứng dậy. Anh bất chấp mọi người cười, cũng uống cái soạt rồi đưa em về.
    32/. Đi chơi với em, thấy em buồn, anh cố gắng làm cho em vui. Thấy anh buồn, kệ anh.
    33/. Quà em tặng anh, anh để rất trân trọng. Quà anh tặng em, em vứt lung tung trong nhà.
    34/. Anh đứng trước trường đợi em, em bảo anh giám sát em. Anh ngồi ở nhà không đi nữa, em bảo anh không quan tâm đến em.
    35/. Em bảo anh về đến nhà gọi cho em, anh gọi ngay. Anh bảo em về nháy máy cho anh, em bảo anh khắt khe.
    36/. Em tặng anh cái gối bé xíu, anh ôm ấp mỗi khi ngủ. Anh tặng em cái gối ôm, em để gác chân.
    37/. Em tặng anh chậu cây, nó tươi tốt sau mấy ngày. Anh mua cho em đủ lọai cây kiểng, chúng được chôn cất vài tuần sau đó.
    38/. Anh nói nhiều, em bảo anh lắm mồm. Anh nói ít,
    em lại bảo anh ít nói.
    39/. Cá độ với nhau, anh thua, em bắt anh thực hiện bằng được. Em thua, em viện đủ lý do để không thực hiện.
    40/. Những gã nào thích em, em vẫn để kệ họ. Có ai thích anh, anh phải tìm cách xa họ ngay.
    41/. Em cười với bao nhiêu là con trai, để cho họ một tia hi vọng. Anh chỉ mới có một lần thôi, vớibạn em, em đã bảo anh là Sở Khanh rồi.
    42/. Anh nhắc em chăm chỉ. Nhắc em mặc áo ấm. Nhắc em không thức khuya, em hỏi :?anh là mẹ em à??. Nếu anh không nhắc em, em lại bảo:?Anh chả quan tâm gì đến em?.
    43/. Có gì anh cũng đều muốn kể cho anh nghe, công việc, bạn bè, gia đình, sở thích?Em thì luôn giấu anh, chỉ kể khi anh đã biết gần hết thôi.
    44/. Những cái bưu thiếp anh làm tặng em, em chê óng chê eo. Những cái thiệp em tặng anh. Hầu hết chỉ là E-card. Anh vẫn giữ lại nó, mặc dù nó đã hết hạn xem được từ lâu rồi.
    45/. Những gì em viết cho anh, dù chỉ là một tờ giấy nháp, anh vẫn giữ trong cái hộp. Những gì anh viết cho em, đều tự đáy lòng anh, em đọc rồi em chê chữ anh xấu.
    46/. Bạn trai của em, chẳng bao giờ em giới thiệu với anh. Bạn gái của anh, em đòi biết hết.
    47/. Anh biết hết những người bạn của em, giúp đỡ họ nếu có thể. Em chẳng nhớ tên bạn của anh, cho dù nó là bạn thân của anh đi nữa.
    48/. Trước khi quen em, anh chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Đến mức mà mẹ anh cũng ngạc nhiên. Sau khi quen em, cứ mỗi lần anh định đi đâu chơi. Anh sẽ có đủ lý do để ra khỏi nhà và cũng chỉ muốn có em đi cùng.
    49/. Trước khi quen em, anh muốn mình thật là nổi trội, được nhiều cô gái ngưỡng mộ. Sau khi quen em, anh phải thật bình dị và chỉ cần mỗi mình em thôi.
    50/. Em đòi anh hiểu em, thế mà em chẳng hiểu anh gì hết.
  5. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    "Người ta thường tiếc cái đã qua, mong cái sắp đến mà sao nhãng, hững hờ cái hiện có".
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đây là biểu tượng của các loài hoa nhưng nó thay cho những thông điệp của chúng ta gửi đến người bạn,người yêu...............
    Hoa cẩm chướng: Tình bạn.
    Hoa cúc trắng: Ngây thơ và duyên dáng.
    Hoa cúc tím (thạch thảo): Nỗi lưu luyến khi chia tay.
    Hoa cúc vàng: Lòng kính yêu quý mến, nỗi hân hoan.
    Hoa đinh tử - màu lửa: Càng ngày anh càng yêu em.
    Hoa đinh tử - đỏ sẫm: Lòng anh không bao giờ thay đổi.
    Hoa đồng thảo: Tính khiêm nhường.
    Hoa đồng tiền: Niềm tin của em đã đạt được.
    Hoa Forget Me Not: Xin đừng quên em.
    Hoa huệ: Sự trong sạch và thanh cao.
    Hoa hướng dương: Niềm tin và hy vọng.

    Hoa hải đường: Nên giữ tình bạn thân mật thì hơn.
    Hoa hồng: Thể hiện tình yêu bất diệt.
    Hoa hồng BB: Tình yêu ban đầu.
    Hoa hồng bạch: Em ngây thơ duyên dáng và dịu dàng.
    Hoa hồng nhung: Tình yêu say đắm và nồng nhiệt.
    Hoa hồng vàng: Một tình yêu kiêu sa và rực rỡ.
    Hoa hồng đỏ: Một tình yêu mãnh liệt đậm đà.
    Hoa hồng phấn: Sự trìu mến của em theo bước chân anh.
    Hoa hồng tỉ muội: Khi được tặng, nếu là anh trai thì cần
    hiểu rằng: Bạn là một đứa em ngoan.
    Hoa inmortel: Nỗi đau khổ khó nguôi.
    Hoa kim ngân: Lòng trung thành.
    Hoa lan: Bao giờ em cũng thành thật với anh.
    Hoa lay ơn: Những cuộc họp vui vẻ và lời hẹn cho ngày mai.
    Hoa lưu ly: Anh muốn hoàn toàn là của em.
    Hoa lài: Tình bạn ngát hương.
    Hoa lý: Tình yêu thanh cao và trong sạch.
    Hoa mai, hoa đào: Một mùa xuân tràn trề ứơc mơ và hy vọng.
    Hoa mimosa: Tình yêu mới chớm nở.
    Hoa mào gà Ðổ đậm: Không có điều gì làm anh chán cả.
    Hoa ngân hương vàng: Tôi đã có chồng hãy tha thứ.
    Hoa phù dung: Hồng nhan bạc phận.
    Hoa phù dung: Chóng phai, không bền.
    Hoa quỳnh: Sự thanh khiết.
    Hoa sen hồng: Hân hoan, tươi vui.
    Hoa sen trắng: Cung kính, tôn nghiêm.
    Hoa sen: Lòng độ lượng và từ bi bác ái.
    Hoa sơn trà: Anh nên dè dặt một chút.
    Hoa thuỷ tiên: Kiêu căng và ích kỷ.
    Hoa thược dược: Sự dịu dàng và nét thầm kín.
    Hoa trà mi: Kiêu hãnh, coi thường tình yêu.
    Hoa trà: Mong manh sương khói.
    Hoa tường vi hồng: Anh yêu em mãi mãi.
    Hoa tường vi vàng: Anh sung sướng được yêu em.
    Hoa tường vi: Anh đã bắt đầu yêu em.
    Hoa tử vi: Sự e ấp kín đáo.
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tôi mới được đọc 1 phóng sự của đồng nghiệp trên tờ " hạnh húc gia đình " câu chuyện thật đơn giản rằng : có 1 anh chàng 30 tuổi đến phòng tư vấn nhưng ngần ngừ mãi anh ta mới hỏi chuyên gia " làm thế nào để biết con gái còn trinh trắng hay ko? "chuyên gia chưa trả lời vội mà hỏi lại 1 câu " thế anh có đảm bảo được rằng anh " còn zin " hay ko?Anh kia nói rằng " 30 tuổi mà " còn " thì có mà hâm à?"..............................
    Đọc đến đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều,tại sao con trai mặc sức quan hệ " thả phanh" nhưng lại đòi hỏi con gái phải trinh trắng?Rồi còn chuyện có những ông chồng đi công tác xa bồ bịch lăng nhăng thậm chí có con với người ta mà vẫn còn gọi điện về nhà nói vợ không được léng phéng với thằng nào,tôi chặt làm 3 khúc đấy.............rất nhiều,rất nhiều câu chuyện khác tương tự như thế đã - đang xảy ra trong cuộc sống đời thường !
    Nói đi thì như vậy nhưng nói lại thì cũng không thể trách con trai không thôi,bởi cũng là con người như nhau nhưng nhiều lúc các bạn gái cũng hơi quá đáng khi đòi hỏi những điều ngoài sức chịu đựng của người yêu theo kiểu " được voi lại còn đòi Hai Bà Trưng" Tất nhiên không phải ai cũng vậy nhưng tôi vẫn băn khoăn 1 điều : BAO GIỜ MỚI CÓ SỰ BÌNH ĐẲNG TRONG TÌNH YÊU

Chia sẻ trang này