1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn? Tình yêu? Hay là cái quái gì vậy?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi slump, 05/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. slump

    slump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn? Tình yêu? Hay là cái quái gì vậy?

    Cái chủ đề này trông có vẻ hơi giật gân, mong các bạn thông cảm...

    Tớ xin kể một câu chuyện thật 100%...

    Chuyện bắt đầu từ 06/07/2001, gần 2 năm rồi. Hôm đó là ngày thi đại học. Anh chàng, một thằng nhóc đúng nghĩa, lọ mọ đến trường thi. Bỗng dưng, hắn ta nhìn thấy một người... Và thế là, mọi chuyện bắt đầu.

    Ngay từ giây phút đầu tiên ấy, một cảm xúc kì lạ đã len lỏi vào trái tim còn non nớt của hắn. Ngay khi đó thì hắn chưa nhận thấy gì, nhưng càng về sau này, khi ngẫm lại, hắn mới nhận ra cuộc đời của mình đã thay đổi hoàn toàn chỉ sau giây phút ấy. Đó là...

    Ngày nhập học, hắn gặp lại người bạn dễ thương ấy, và gần như ngay lập tức, hắn dính chặt lấy người ta (cho dù hắn chẳng biết là người ta có hài lòng hay không) Rồi cuối cùng, sau một thời gian không ngắn mà cũng chẳng dài, hắn và người ấy cũng trở nên thân thiết...

    Hắn thể hiện tình yêu của mình bằng cách lo lắng cho cô bạn như một ông bố già. Cũng dễ hiểu thôi, vì hắn vẫn còn là trẻ con, trẻ con một cách tồ tệch, thậm chí hắn còn chẳng biết làm thế nào để một cô gái có thể cảm động... Nhưng rồi...

    Cũng xin nói qua một chút về ngoại hình, cái mà nhiều người vẫn cho rằng không quan trọng trong chuyện tình cảm. Hắn xấu xí, còn cô bạn thuộc loại xinh xắn, thậm chí đối với hắn là xinh nhất trên đời... Hắn thấp bé, còn cô bạn chỉ thua hắn có nửa cm... Nhưng bù lại, hắn cũng khá nhanh trí, nếu không muốn nói là rất thông minh. Hắn thường giúp cô bạn giải quyết những vấn đề khó khăn trong học tập một cách nhẹ nhàng, mặc dù nhiều khi cô ấy không muốn... Hai đứa cứ ở bên nhau như thế, cho đến một ngày...

    Hắn và cô ấy cãi nhau. Cãi nhau liên miên. Chỉ có một vấn đề duy nhất được đưa ra, đó là: Cư xử với nhau thế nào cho phải. Cô ấy cho rằng hắn như một thằng thần kinh suốt ngày bám theo tìm cách lo lắng chăm sóc cho cô ấy, cô ấy cảm thấy bức bối khó chịu khi có hắn ở bên cạnh trước mặt mọi người... Còn hắn, hắn nghĩ rằng cô ấy không yêu mến, không tôn trọng mình. Chuyện cãi nhau cứ thế, cứ thế diễn ra, dai dẳng, mệt mỏi...

    Cho đến một hôm... Hơn một năm sau khi học chung, mọi chuyện dường như kinh khủng đã xảy ra. Gọi là kinh khủng cho oách, chứ thực ra, đó chỉ là chuyện bọn chúng chưa làm bao giờ. Bọn chúng hôn nhau. Một cái hôn đúng như mọi cái hôn đầu tiên khác. Cái hôn... (mà thôi, cái này không nên nói ở topic này, lạc chủ đề mất). Mức độ thân thiết của chúng đã tăng lên một bậc...

    Đến tận bây giờ, bọn chúng vẫn như vậy... Mỗi khi mệt mỏi, căng thẳng, bọn chúng lại tìm đến nhau, cãi nhau vẫn bởi cái vấn đề cũ rích, rồi khóc, rồi an ủi nhau bằng những cái mà có lẽ chỉ những người yêu nhau mới làm, rồi lại khóc vì không hiểu tại sao lại có thứ tình cảm lạ lùng như thế.

    Có một điều, cô ấy đã khẳng định với hắn. ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ TÌNH YÊU
  2. holibee

    holibee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Kết luận của tớ này:
    - Đây là mối quan hệ trên mức tình bạn thuần tuý và dưới mức tình yêu. Mệt mỏi đây vì mọi thứ đều không rõ ràng.
    -Như slump nói cô bạn của ấy đã kết luận : ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ TÌNH YÊU + căn cứ vào những dòng tâm sự hết sức chân thành của slump-----> Đối với cô ấy đây là TB,song đối với ấy đây lại là TY hoặc là cái gì gần giống với TY----> One side love affair.Cũng mệt mỏi đây.
    - Song 2 người lại đã kiss nhau,không phải là 1 cái kiss thuần tuý mà là cái kiss của những người đang yêu nhau (theo lời slump thú nhận) ----> 2 người đã phần nào yêu nhau rồi đấy nhưng cả 2 đều chưa dám nói thật lòng mình thôi.Có thể các bạn còn quá trẻ ,chưa đủ tự tin để thừa nhận điều đó.
    -Sao slump lại nói đến chuyện ngoại hình ở đây nhỉ? làm holibee năy ra ý kiến thế này: Hay là cô bé kia cũng có cảm tình thật với bạn ( vì bạn rất tốt +tình cảm+ quan tâm tới cô ý như 1 ông bố già thì ai mà chẳng mủi lòng) .Hic,nhưng vì cô ấy mơ cao hơn,người yêu trong mộng của cô ý phải cao hơn cô ý 2 cái đầu chẳng hạn .Cho nên cô ý cũng yêu bạn rồi đấy,nhưng chưa thật sự hài lòng chẳng hạn.Cô ý vẫn mơ tưởng chẳng hạn.Đó cũng là 1 lí do làm cô ý khằng định với bạn rằng: ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ TÌNH YÊU.Cái này thì hết thuốc chữa rồi ,và cũng hơi đáng trách cô bé kia,nếu đã coi là TB thôi,thì đừng nên có những hành động khiến người khác phải hiểu lầm như thế.Vẫn tồn tại những TB khác giới trong sáng mà+ cũng không cần phải dùng đên KISS để bày tỏ T/cảm ấy,phải không? ( thực ra đây là vì quan niệm của ngưòi VN coi KISS là cái gì đấy ghê gớm lắm nên mới phức tạp thế này).
    Chúc bạn Slump sớm tìm ra đưọc kết luận của chính mình để tìm cách cư xử cho đúng đắn mà vẫn thoải mái.
    Born To Walk Against The Wind
    Born To Hear My Name
    ...
    Stand And Fight
    Say What You Feel
    Born With A Heart Of Steel

  3. tieulongnu1984

    tieulongnu1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Hic! Chuyện của bác cũng hơi lạ thật, như kiểu tình yêu của người ngoài hành tinh í.
    Em khuyên Hắn thế này: Cô ấy nói gì thì nói, hắn đã yêu cô ấy rồi thì cố gắng mà tiến lên đi. Sắp đến đích rùi đó.
    Mà hắn bao nhiêu tuổi rồi bác?

    phá cường địch, báo hoàng ân
  4. giang_sooner

    giang_sooner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Không phải sắp đến đích đâu. Thực ra là đã đến đích rồi đó. Chúc mừng Slump .
  5. slump

    slump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Hắn chả hiểu đích ở đây là cái gì nữa? Những cái hôn với người mình yêu ư? Không phải... Nhận được sự yêu thương ư? Chưa có... Hắn đang tuyệt vọng vì mất lối đi rồi...
    Hắn chẳng muốn nói nhiều, vì sợ nói nhiều thì topic này sẽ bị chuyển sang box Tâm sự, nơi toàn những người tuyệt vọng. Hắn chỉ muốn nhận được ý kiến của các bạn (poll đi các bạn), hắn muốn biết được mọi người nhìn nhận vấn đề này như thế nào...
    Cô ấy luôn nói rằng cô ấy yêu quí hắn, nhưng... Gia đình cô ấy ghét hắn, một phần là vì hắn, nhưng phần nhiều là vì cô ấy. Trước mặt tất cả thế giới, cô ấy luôn tỏ ra mình là một cô bé ngây thơ, và tỏ ra rằng hắn chỉ là một người - hoàn toàn xa lạ - chẳng có ý nghĩa gì với cô ấy. Còn khi có hắn ở bên, cô ấy lại trở nên... tuyệt vời. Khi chỉ có hai đứa bên nhau, thì không gì có thể nói rằng đó không phải là tình yêu. Một tình yêu đam mê, cuồng nhiệt, như để xoá tan hết những khó chịu mà cả hai đã phải trải qua khi "diễn kịch" trước mặt mọi người.
    Đừng ai trách cô ấy, cô ấy là một cô bé ngoan, rất ngoan.
    Holibee ạ, những cái cậu bảo cô ấy cũng đã rất cố gắng làm, nhưng không thể cưỡng lại được. Giữa chúng đã hình thành một cảm giác rất lạ, nó cuốn hút một cách lạ lùng...
    Còn tieulongnu, bọn chúng hơn bạn có một tuổi thôi...
    Hiện giờ, bọn chúng đang định xa cách nhau, mãi mãi. Mặc dù không muốn, nhưng hắn nghĩ rằng không có gì có thể cứu vãn nổi nữa rồi...
    Slump - Administrative Member of PIGHAUN Group
  6. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mình cũng từng có một kỉ niệm gần giống như vậy.
  7. pham.th

    pham.th Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy...trước mặt mọi người cô ấy tỏ ra ngây thơ...để che đi tình cảm thật của mình . Sao vậy ?? ban có trả lời được không . Nếu bạn không trả lời được thì mình sẽ trả lời cho bạn .hẹn gặp lại !
    trái tim anh dành trọn cho em
  8. slump

    slump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Tôi ở đây, theo dõi mọi thứ... Cám ơn các bạn đã nhận xét.
    Bạn thanhnghetinh01, cái mà bạn nói tôi vừa hiểu, vừa không muốn hiểu. Nhưng lí do chính thì rõ ràng là: CÔ ẤY NGHĨ RẰNG CÔ ẤY KHÔNG YÊU HẮN... dễ thế thôi, nhưng cái khó là ở chỗ hắn phải chấp nhận điều ấy.
    Slump - Administrative Member of PIGHAUN Group
  9. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ! Chuyện thật cứ như ... không fải dùa
  10. mybrother

    mybrother Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bà này nói cũng đúng.Cố lên.......
    Quitter never win and winner never quit.
    Người bỏ cuộc không bao giờ thắng và người chiến thắng không bao giờ bỏ cuộc.

Chia sẻ trang này