1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn? Tình yêu? Hay là cái quái gì vậy?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi slump, 05/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bloodsckingbat

    Bloodsckingbat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Một tình yêu thật hay. Nếu hắn không giữ được thì thật là đáng tiếc. Cho hắn một vote tình yêu để hắn có thêm tự tin để chịu đựng nhé.
    ~~~Nothing's gonna change my love for Thủy~~~
  2. slump

    slump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Đúng là như thế... Chẳng ai muốn đánh mất một tình cảm đẹp đẽ như vậy, cho dù nó có là cái gì đi nữa. Có thể là một tình cảm bồng bột trẻ con, có thể là một tình yêu thiêng liêng lãng mạn. Dù cho đó là cái gì, hắn cũng sẽ cố gắng giữ được điều quí giá ấy. Hắn cám ơn các bạn nhiều nhiều ...
    Hắn sẽ chịu đựng và chờ đợi, cho dù kết quả có như thế nào đi nữa
    Slump - Administrative Member of PIGHAUN Group
  3. Pikeman

    Pikeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ thời gian xẽ kiểm nghiệm lại tình cảm của cô ấy.Sao người đó không thử xa cô ta một thời gian nhỉ

    Người yêu ơi nàng ở đâu

  4. slump

    slump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Quay lại cái chủ đề cũ rích... Bây giờ hắn đã nhận ra, đó chỉ là lust-love mà thôi. Chẳng cần gì nữa, hắn bỏ đi.
    Tất cả chỉ là vô nghĩa, thực ra chẳng có tình cảm gì nữa cả... Chỉ là...
    Chấm hết!
    Slump - Administrative Member of PIGHAUN Group
  5. Hands_84

    Hands_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    đọc từ đầu thấy đôi này thật khó hiểu nhưng đến cuối lại thấy chán cho slump quá: sao mọi người thương chẳng chân trọng những gì mà mình đang có cả ,hands_84 đây là một người chẳng có cái gì nên nhìn mọi người mà thèm thuồng và tiếc rẻ
    thử cố gắng lần nữa xem sao, dù chỉ là.........
    cuộc đời đầy những chông gai , ngã thì đau mà ko ngã thì ko thành người
  6. slump

    slump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Để vài tháng nữa, hoặc 1 năm, hoặc lâu hơn... Có lẽ tất cả sẽ hiện ra, rõ ràng chứ không lờ mờ như thế này. Dù sao hắn cũng cám ơn mọi người đã quan tâm và chỉ ra cho hắn con đường đúng.
    Có duyên thì tốt, vô duyên đành chịu.
    Slump - Administrative Member of PIGHAUN Group
  7. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Slump!
    Thật đáng tiếc cho tình cảm của bạn. Trên cương vị của một người con gái, mình thấy cô bạn của bạn thật đáng trách. Tại sao cô ấy hiểu rõ tình cảm sâu đậm và chân thành của bạn, và đã từ chối bạn một cách thẳng thừng, vậy mà cô ấy vẫn tìm đến bạn, chia sẻ với bạn và chủ động cùng bạn thêm tiến sâu thêm vào cái mớ bòng bong mà hai người tạo ra???
    Vậy thì chỉ có thể là cô bạn ấy cũng có tình cảm với bạn, nhưng mẫu hình người yêu lý tưởng của cô ấy rất khác so với bạn. Và cô bạn đó sống thiên về lý trí nhiều hơn tình cảm, trong khi bạn thì ngược hắn lại, bạn chỉ đi theo tiếng gọi của trái tim.
    Mình cũng k hiểu các bạn đi kỷ niệm 2 năm ngày gì, nếu ngày kỷ niệm tình yêu thì đã có tình yêu đâu mà kỷ niệm. Bạn hãy cứng rắn lên bạn ạ, hãy nói chuyện nghiêm túc với cô ấy, và ngỏ lời lại. Nếu cô ấy không đồng ý thì bạn hãy cố gắng mà đề nghị hai người không gặp nhau, không liên lạc một thời gian. Hãy tạo khoảng trống cho cô ấy suy nghĩ và nhìn nhận lại vị trí của bạn trong tim cô ấy.
    Chúc bạn luôn vui và tự tin vào mình, dù điều cuối cùng bạn nhận được là KẾT QUẢ hay HẬU QUẢ.
    Mình cũng vote cho bạn 1* vào Tình yêu, hy vọng sẽ giúp thêm một ngôi sao may mắn trong cuộc hành trình gian nan của bạn.
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...
  8. Smalllonelycat

    Smalllonelycat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình vote cho tình yêu vì mình hi vọng nhw vậy.
    Smalllonelycat!!
  9. slump

    slump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Đã làm như tarus nói (tất nhiên là trước khi đọc bài của chị)... Hậu quả đã xảy ra, may mà nó không trầm trọng quá mức. Đã chia tay theo đúng style mọi lần. Vẫn những cái đó, và nước mắt. Hi vọng sẽ xa nhau được trong quãng hè này... Người đó đã thú nhận khi nói lời chia tay: She loves him. (Lời nói hoàn toàn chân thực)
    Slump - Administrative Member of PIGHAUN Group
  10. nhungdo2003

    nhungdo2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ!thật lạ vì chuyện của bạn rất giống với một chuyện mà tôi từng biết.
    Người ta nói mối tình đầu thường rất đẹp nhưng lại khó thành.Có lẽ đơn giản vì chúng ta chỉ yêu bằng chính cảm nhận của mình thôi còn kinh nghiệm chúng ta lại hoàn toàn chưa có.
    Cô bạn đó yêu bạn.
    Giờ mình chắc chắn như thế(đừng có cườikinh nghiệm cả đấy)Có thể tình yêu đó tới ko cùng lúc với bạn,có thể còn có nhiều lí do khác nữa nhưng mình nghĩ giờ những cái đó ko còn quan trọng vì giờ cô ấy đã chọn lựa rồi...
    Quyết định cuối cùng giờ lại thuộc về bạn đấy,bạn có thấy lạ ko???Giờ là lúc dễ thành công nhất mà cũng dễ chia tay nhất(có thể là vĩnh viễn đấy)
    Mình hiểu tâm lí con gái,giờ cũng là lúc cánh cung đã căng hết cỡ rồi.Nói cách khác là họ đã hạ quyết tâm rồi.
    Nếu làm họ thất vọng thì họ sẽ bỏ ta mãi mãi đấy, bạn ạ
    Mình ko biết nói như thế có làm hài lòng bạn ko?đơn giản mình chỉ nói theo cảm giác.Hy vọng bạn sẽ luôn biết mình đang có cái gì và cần fải nắm giữ lấy nó như thế nào
    Cơ hội ko có cái thứ hai và "lịch sử thuộc về người biết ước mơ" bạn ạ
    Chúc đủ tự tin và có những chọn lựa đúng đắn
    Đã làm thì thề ko hối hận
    NhungDo

Chia sẻ trang này