1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình bạn, tình yêu và âm nhạc ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trantrunghai80, 17/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    tình bạn, tình yêu và âm nhạc ....

    các bạn ạ chúng ta nói đến tình bạn , tình yêu , chúng đều là những khái niệm rất hay
    vậy chúng ta hãy làm đẹp thêm cho nó bằng âm nhạc nhé
    chúng ta có thể dùng cảm nhận âm nhạc , qua bài hát mà chúng ta thích để chúng ta nói lên tình cảm của ta vói bạn bè, với người yêu
    các bạn nghĩ sao? có nhiều điều mà âm nhạc mang lại cho cuộc sống
    và tình bạn và tình yêu cũng không ngoại lệ
    vậy chúng ta hãy khai thác khía cạnh này nhé



    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  2. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Dịu ngọt... phút đợi chờ

    Sinh nhật lần thứ hai mươi - không người thân, không bạn hữu. Tôi đi bộ lang thang một mình đến mấy nhà sách và ra về khi đường phố đã thưa người.
    Những giọt mưa bay lất phất, vỗ nhè nhẹ vào mặt, mát lạnh đến lịm người. Chợt dừng lắng nghe "Có một miền xa xa xa lắm. Có một miền bên tôi đêm vắng..." cất lên trên căn gác nhỏ nhà ai. Giọng ca vừa da diết day dứt, vừa nhè nhẹ nồng nàn, trầm bổng luyến láy như đang độc thoại, thấu hiểu và cảm thông.
    Xin một chút lặng giữa thinh không để lùi về với kỷ niệm - những kỷ niệm luôn luôn đẹp - để xua đi nỗi cô đơn trống trải khi trên "Con đường dài có một mình tôi...". Lúc này bên ta còn có thêm "Một vầng trăng đơn côi", một "ánh sao rơi", một "phố khuya" vắng lặng nữa. Nỗi buồn nhẹ len trong ta, luồn trong "gió buồn se lạnh heo may" để cho ta khắc khoải đợi chờ, tìm kiếm điều đó "xa xa xa lắm" giữa mơ và thực.
    Tiếng đàn tỳ bà réo rắt khiến khúc hát vốn mang âm điệu nhạc dân gian lại càng buồn sâu lắng hơn. Ta cảm nhận bài hát bằng hết thảy các giác quan của mình: bằng khứu giác "hương đêm huyền diệu quá", bằng xúc giác "hơi ấm bàn tay"... và trong "giây phút" ngắn ngủi ấy dù chỉ là hương hoa, là sương khói, là gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt biển vốn đã bình yên phẳng lặng, nhưng tất cả là một nỗi lòng!
    Vâng! Chỉ là chút lãng đãng của gió "heo may", chút "hương đêm" bàng bạc không rõ hình khối, chỉ "một nữa" chưa trọn vẹn này. "Xin em đừng thao thức đợi chờ ai!".
    Tự sự của nhạc sĩ Thuận Yến và cô con gái yêu Thanh Lam là tự sự của bao nỗi lòng muốn tâm sự, sẻ chia. Ðợi chờ đã đến với tôi đêm nay, bay bổng thanh cao, dịu dàng một tình yêu đời, yêu cuộc sống.
    (hue.vn)

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  3. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    GỬI NGƯỜI tôi yêu
    Chiều xuống muộn, những tia nắng vàng còn đang mãi mê trải thảm trên khắp các nẻo đường. Bầu trời cao, gió hun hút thổi, từng cụm lục bình dạt trôi chìa những nhánh hoa tím mỏng manh như nghiêng, như ngả trước sóng và gió, chợt thấy lòng nao nao khó tả...
    Bao chiều vắng em là bấy nhiêu chiều em đứng đây, nơi ban-công bé nhỏ này để nhìn lục bình trôi, để nhớ, để thương, để thương, để nghe lòng mình thảng thốt: "Hỡi người tôi yêu có thấy chăng cho lòng tôi, một ngày xa nhau, sao thấy như đã từ lâu".
    Xa em, dường như ngày dài và đêm cũng sâu hơn vì mọi lẽ; ngày và đêm chỉ là hạt cát so với sa mạc cuộc đời. Tuy nhiên, không có hạt cát ấy - không có ngày tôi nhớ, đêm tôi chờ" thì trăm năm chỉ gom vào trong một tích tắc.
    Ai đã một lần yêu, một lần phải sống xa nhau sẽ hiểu được cái cồn cào của tôi lúc này. Cái cồn cào của những kỷ niệm khi đua nhau tràn qua miền nhớ rồi gom lại thổi bùng lên những ước mơ, khát vọng: "cùng nhịp đôi tim thương yêu, đừng để lòng ai cô liêu, đừng để thời gian trôi mau, về trên mái tóc". Lời bài hát cột chặt tôi với miền nhớ, với những vui-buồn, giận-hờn. Em đáng yêu hơn mọi lẽ và mỗi người yêu em vì một lý lẽ riêng, tôi cũng vậy; tôi yêu em bằng một tình yêu chân thành, đằm thắm, một tình yêu biết vượt qua những khó khăn và toan tính đời thường. Ðấy là tất cả những gì tôi muốn gửi về em - "gửi người tôi yêu", một chút hương rất đỗi nồng nàn: "ngọt ngào thương yêu cho nhau, tình xuân thắm thiết" khi chuyến tàu khuất bóng trong đêm.
    Chiều dần xuống và tôi vẫn đứng đây - nơi ban-công nhỏ bé này mà nghe chàng ca sĩ đất thần kinh cùng tôi thổn thức, một chút ăn năn ùa về và tôi thầm gọi "người yêu dấu ơi!" hãy trở về đây để cùng cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết đã giúp anh thấy được sự huyền diệu của nốt nhạc.
    Có em bên anh, chiều sẽ thôi không xuống muộn và những cụm lục bình cũng sẽ bớt lênh đênh trước sóng gió cuộc đời.
    (Nguyễn Cao Cường)

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  4. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Ùa bác nào mà có liên tưởng hay thía nhờ, TBTY+âm nhạc!
    Có một màu hồng...bừng trên đôi má... hơn hết những màu hoa
  5. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang fallin' in love ? hãy cảm nhận những bài hát này nha !
    so much in love của All4one
    Too much love wil kill you của Queen
    Too much heaven của Bee Gees
    và 1 bài đặc biệt , khi bạn nghe ca khúc này , LV xin hỏi là các bạn liên tưởng tới ai ? 1 band nhạc gồm 4 chàng trai thật là .." mandly" ? uhmmmm, Blue? MNLT ?

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  6. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Tôi như muốn gào thét lên....."nhớ em"
    Ngày hôm qua, khi tôi trong tâm trạng của một người bất cần đời mò lên hộp mail của tôi. Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ bắt gặp một lá mail đã làm thay đổi tâm trạng của tôi chỉ trong chốt lát. Các bạn biết gì không !? Đó là mail của một người mà tôi đã rất nhớ, rất mong chờ. Tôi không dám nghĩ rằng tôi lại có được một niềm hạnh phúc lớn lao như thế. Người ấy ở rất xa rất xa nơi tôi đang sinh sống. Khi người ấy ra đi cũng là lúc tôi hiểu rõ được trái tim mình.
    Các bạn đã từng nghe Go On hát bài "Vì sao trong lòng tôi" chưa !? "Lúc yêu em cũng là khi người đi rất xa", đó là những gì mà tôi cảm thấy được lúc người ấy lên máy bay. Tôi như một tên mọt sách mù cả hai mắt vậy, như một người đam mê hát mọi lúc mọi nơi nhưng lại bị câm....Các bạn có hiểu được tôi không. Tôi như mất đi một điều rất quan trọng, một điều mà tôi chưa bao giờ có, chưa bao giờ hiểu được nó như thế nào. Và khi tôi đã hiểu ra thì cũng chính là lúc mọi chuyện đang trên bờ vực. Tôi ra về trong đau đớn nhưng trên miệng vẫn cười, có như thế thì chỉ một mình tôi đau thôi.
    Nhưng tôi thật sự không hay biết gì, tôi rất bất ngờ khi nhận được tin từ người ấy. Rằng ngày ấy, lúc ấy không chỉ mình tôi đau đớn mà cả người ấy cũng vậy !! Ở nơi xa xôi đó người ấy vẫn ngày ngày mong nhớ đến tôi, tôi thật sự xúc động và không biết tại sao những giọt nước mắt ngoan cố ngày nào bây giờ lại trở thành mềm yếu và không biết nghe lời tuôn chảy ra. Trong đó có những giọt thể hiện nỗi vui sướng của tôi, cũng có những giọt nói lên sự hối hận. Tại sao tôi lại như thế !! Tôi yêu thật sự rồi ư ?!?!?!
    Và không biết là cố ý hay vô tình tôi đã mở bài "Nhớ em" của Techno lên và ngồi bó gối suy nghĩ. "Ngày ra đi em mang theo một con tin thật buồn. Để nơi đây anh như mộng du trên lối hẹn hò" Tôi nào có biết, tôi thật ích kĩ , thật ngu si. Tôi lại nhớ những ngày đôi ta có nhau. Tôi mong muốn được quay trở lại thời gian hạnh phúc mờ ảo đó, những hạnh phúc mà tôi không hay biết. Tôi mong muốn được ở bên người ấy, đêm nay tôi không ngủ, tôi ước ao thành cơn mưa tối nay, đến bên em dấu yêu để lòng nhẹ vơi đi nỗi nhớ. Tôi như muốn hét lên, tôi muốn gào thét lên chỉ với hai chữ nhớ em nhớ đến em lòng này nhớ đến em, anh nhắn gió mây mang em tới đây. Đến với anh mộ lần đến với anh, cho đêm nay thôi không còn cô đơn. Đến với anh xin đến với anh, cho những nhớ thương tan theo khói mây. nhớ đến em từng ngày nhớ đến em.
    Tự đáy lòng tôi luôn tự hỏi chốn xa vời em có hay lòng anh hoài nhớ mong. Hãy quay về bên con tim héo gầy !?!?!

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  7. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Over and over I wishper your name
    Over anh over I kiss you again
    I see the light of love in your eyes
    Love is forever. No more Goodbye!
    Một ví dụ sinh động về âm nhạc và TY
    Don't dream it. Live it!
  8. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Chú này có ý tưởng đấy .
    ...Hỏi thế gian tình là gì...?
  9. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    to thanh_ala
    có ý tưởng thì sao ? thế ông bạn ko có ý tưởng gì sao ?

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  10. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu, lỗi lầm sẽ qua


    Có ai đó nói một câu, đại ý là tình yêu làm con người đẹp lên. Nhưng có lẽ khi yêu nhau con người vẫn không tránh khỏi sai phạm. Nếu đã một lần, dù là vô tình, phạm một sai lầm trong tình yêu, ta sẽ dễ cảm thông khi nghe: Biển lỗi lầm để cho con sóng chứa đầy bão giông. Cô gái biết điều mình làm đã gây đau khổ cho người khác. Riêng bản thân cô cũng thế: Em đón anh về lạc nhau con sóng tìm về nơi đâu? Phải chăng đó là hậu quả mà cô phải nhận? Cuộc sống cũng như tình yêu có những lúc đầy bão giông mà con người không phải lúc nào cũng đầy đủ sức mạnh và nghị lực để vượt qua, nên trong giây phút mong manh em bội ước tình anh.
    Nếu người phạm lỗi biết nhìn ra sai phạm; và nếu hai người yêu nhau biết rằng cái quan trọng nhất là tình yêu thì bão giông có là gì? Lỗi lầm cũng không thể trở thành vật cản. Nếu thế, chắc chàng trai không nỡ bỏ đi khi nghe cô gái khẳng định: biển khát, biển khát bờ. Em khát anh như nắng khát chờ mưa. Biển khát, biển khát bờ. Em vẫn yêu anh, con sóng vẫn đợi chờ. Có lẽ khúc cao trào này trong ca khúc Biển khát của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh được Mỹ Linh thể hiện cảm động nhất. Giọng hát vút cao như muốn trần tình những nỗi niềm còn lại. Mỹ Linh đã nhập vào tâm trạng của cô gái khát khao được tha thứ và được yêu thương. Tôi tin chàng trai sẽ về với cô gái, tình của anh vượt qua đớn đau vì trái tim anh hiền hòa. Tôi tin thế, cũng như cô gái tin: còn tình yêu ấy lỗi lầm sẽ qua.
    Còn tình yêu lỗi lầm sẽ qua. Với ai đó là để hi vọng. Với ai đó lại là một lối sống. Bạn có nghĩ vậy không?

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends

Chia sẻ trang này