1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình bạn, tình yêu và âm nhạc ....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi trantrunghai80, 17/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liuba

    liuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    k
  2. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    sao thê?
    không hiểu u viết gì cả?

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  3. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    (lỡ xa nhau rồi thì sao?
    tình lỡ nếu cách xa thì mãi mãi nhớ nhau bao câu hát chỉ yêu một người là anh thôi, anh biết không anh? hôm nay nghe chuyện về anh, thật buồn, và thắc mắc nhiều lắm anh à. Anh đã nói thẳng với em, dứt tình với em, vậy thì tại sao anh lại còn giả nick em, để nói với người kia rằng em yêu người đó, làm vậy chi anh? anh có nhớ không? em đã hát cho anh nghe, "tình lỡ nếu cách xa thì mãi mãi nhớ nhau bao câu hát chỉ yêu một người là anh thôi" chỉ có anh thôi, thế mà sao anh lại..... vả lại nếu anh đã nói dứt tình thì sao lại làm như thế làm gì? hay là anh chưa thật quên em? vậy thì tại sao hả anh? làm như vậy em cũng đâu hạnh phúc, mà nếu em nói đúng thì anh cũng đâu có vui vẻ gì phải không anh? tại sao lại tự làm khổ nhau như thế? Có thể bỏ qua mọi chuyện được không? bắt đầu lại có được không? chỉ là mơ thôi anh nhỉ, bởi vì lúc này, em có quay lại thì bên anh cũng đã có người con gái khác, và thực sự ra thì lúc này bên em cũng đã có người con trai khác rồi, tình yêu ngày xưa chỉ còn là kỉ niệm mà thôi. Đôi lúc đi bên cạnh người yêu mới, mà em vẫn nhớ tới anh, thật đáng buồn phải không anh? bài hát ngày xưa vẫn cứ mãi ám ảnh em, "bao câu hát chỉ yêu một người là anh thôi" , vậy mà hôm nay người đi bên cạnh em lại không phải là anh, buồn làm sao anh ơi
    trích dẫn của embedzit)
    yeuamnhac

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  4. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn thất bại trong cuộc sống , hãy tin rằng vẫn còn có thể bắt đầu lại
    Tôi đã từng rất buồn
    mọi chuyện xấu cứ ập xuống đầu
    đôi lúc muốn được trở thành một người khác , vứt bỏ cái quá khứ tồi tệ
    khi gặp chuyện làm tôi tức giận
    tôi muốn đập tan mọi thứ
    tôi thắc mắc tại sao mình lại sinh ra , trở thành một người để mọi người ghét bỏ ???
    và tôi chui dần vào cái vỏ ốc do chính tôi làm ra
    bạn có bao giờ giống tôi không ?
    cảm thấy mọi thứ dường như sụp đổ !
    những người bạn yêu thương nhất cũng rời xa bạn , cũng nói xấu bạn
    đó là những ngày khủng khiếp nhất của cuộc đời
    nhưng đừng vội , bạn hãy ngồi nghe một bản nhạc êm dịu , nghe một ca khúc mà bạn yêu qúy
    và tôi đã chọn Stronger của Britney , dường như bài hát viết ra để dành cho tôi , để tiếp thêm, sức mạnh cho tôi
    ngay sáng hôm sau , tôi thức dậy , cười thật tươi với mọi người , và cảm thấy cuộc sống thật khác với hôm qua
    và bạn ơi , hãy như tôi , hãy nhìn cuộc sống bằng con mắt khác , để mỗi chúng ta sống sao cho có ích , bởi đời người trôi qua ngắn lắm !!!!
    hãy mỉm cười thật tươi , quên hết chuyện hôm qua , xả hết mệt mỏi , giận dỗi vào Nhật Ký , nghe nhạc để thư thái tâm hồn
    chắc chắn , bạn sẽ cảm nhận cuộc sống một cách khác
    để thêm yêu cuộc sống này hơn !!!!!!!!

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi. Dạo này ít đọc bài quá. Trantrunghai80 quả là một người lãngmạn, những bài viết của anh cũng thật là hay. Box đang rất cần những người như anh đấy( à quên tại sao lại gọi là anh nhỉ, nhưng kệ có gì sửa sau) . Nếu như em mà không bận thì chắc cũng chẳng thiếu chủ đề post đâu. Chứ dạo này đọc hết các bài cúng là một vấn đề rồi. Hiện tại đang cần một người truyền cảm hứng mà, và cả những bài viết hay cũng thiếu. Mong anh viết ngày càng hay và càng nhiều cho Box Tình ******** yêu nhé
    hungdo
  6. boy_buon173

    boy_buon173 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    TextTextchào mọi người !thế là một mùa lễ tình yêu đã đến rồi . nhân ngày này tôi chúc tất cả những người chưa yêu sẽ tìm được một nửa của mình , những nguời đang yêu thì luôn hạnh phúc vui vẻ mãi mãi bền lâu còn những người đã yêu rồi thì hãy luôn nhớ đến những kỉ niệm một thời tuổi trẻ năng động . Những ai có ý kiến gì về ngày này thì hãy box bài lên nhé .
  7. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Happy Valentine's Day: A letter of a man who loves music
    The house of the rising sun, the day before you came.
    Dear my Baby Blue,
    Yesterday was the end of the world to me that you decided to quit playin' games with my heart, I know i did a foolish beat that made you had to leave me alone. But please forgive me and don't cry anymore because your tear is breaking my heart. Please believe me, that was just my first time and the only time I have gone with a material girl. I Swear nobody else can make a miracle that let me leave you again because i'm still loving you and nothing's gonna chane my love for you....
    While everybody go on a holiday on a beautiful Sunday, i just stay at homt and dreamin' of you. I'm dreaming of the sweetest days we've ever had when we spent 8 days a week in Hotel California or spent from Sunday to Saturdayin Casablanca. I'm dreaming of last Christmas-a white Christmas-when i passed 5 hundred miles on the street of Philadenphia with a one-way-ticket just to see you in 25 minutes, give you a gift which i sealed with a kiss and tell you i love you. Baby i miss you so much, i miss you like crazy that i dont know how many times i have seen a sad movie of Shakespeare: Romeo&Juliet. I'm sure i can love you like that, i will be Romeo for you Being Juliet , i will give you a million of Roses and sing a million love songs in one sweet day. You'll see everything i do- i do it for you.
    Girl , am i losing you now?Please dont go girl because i cant imagine what will happen to me if you go away . May be you'll take my breath away or i'll jump into river of Babylon and knock three times on heaven's door.
    At the moment, i think about a time for us that i can show you the rhythm of my heart, show you an eternal flame burning in my heart.
    (yeuamnhac)

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  8. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Valentine-forever-love songs:
    cd music )
    My love
    pretty boy
    what will do
    drem about you
    you are not alone
    colour of the wind
    one sweet day
    i swear
    big big world
    shape of my heart
    my every thing
    when you say nothing at all
    how do i live
    i knew i love you
    you took my heart way

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  9. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Jam Valentine 14/2 : Anti-Valentine Songs
    Có những người phát rồ lên khi ngày 14/2 sắp đến ...để được đi chơi với người iu , nhưng cũng có những người chả lấy gì làm thích thú cho cái ngày mà thằng nhóc Cupid chạy lung tung bắn cung loạn xạ . Hì hì , có lẽ vì họ đang hát bài "Tình cô đơn" hoặc đã uống "7 Love" , í lộn "7 Up" , hè hè . Và YB sẽ tận tâm phục vụ những anti-fan của Valentine bằng một chùm ca khúc Anti-Valentine :
    (tôi thì lại khác nhé hihì)
    "I Used to Love Him" Lauryn Hill
    No More Drama - Mary J Blige
    Ex Girl 2 Next Girl - Gang Starr
    Get On The Bus - Destiny's Child
    I Bow Own - Whitney Houston
    "When A Woman's Fed Up" R. Kelly
    The What Ifs - Jaguar
    Brandy Nu Man - Faith Evans
    U , Me & She - EVE
    Spanish Joint - D'Anglo
    Tyrone - Eryka Badu
    Song Cry - Jay Z
    I Wish I Didn't Miss You - Angie Stone
    "Ain't It Funny" Jennifer Lopez
    Liar - Profyle
    Goodbye My Love - Brian McKnight
    Not Gon Cry - Mary J Blige
    Lost Ones - Lauryl Hill
    Hit Em Up Style - Blu Cantrel
    Caught Out There - Kelis
    Heard It All Before - Sunshine Anderson
    You Oughta Know - Alanis Morrisset

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  10. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Nhạc và hoa cho ngày Tình nhân

    Frankie Laine

    Hoa hồng, biểu tượng của tình yêu, đã có từ lâu trong nhạc với Yellow rose of Texas (xuất hiện từ cuối thế kỷ 19, năm 1995 Mitch Miller đã sửa lời lại cho phù hợp hơn) hay Ramblin' rose (Nat King Cole). Ngay cả giọng hát ngang tàng rất "cao bồi" của Frankie Laine cũng phải "để quên con tim" trước một bóng hồng phương Đông trong Rose, Rose I love you (thường được biết với tựa Cánh hồng Trung Quốc): "Tôi yêu em với đôi mắt nâu, em thơm ngát và mảnh khảnh dưới bầu trời nhiệt đới, cả cuộc đời tôi sẽ luôn ghi nhớ điệu nhạc phương Đông, cánh hoa ngát hương cài trên mái tóc em, cơn gió nhẹ mang mùi hoa sen và những cây cọ đung đưa".
    Nếu người yêu bạn thích màu xanh (biết kếm đâu ra hoa hồng xanh?), thật lý thú khi tặng nàng cành hoa hồng đỏ thắm cùng bài hát Red rose for a blue lady. Được hát bởi các crooner mùi mẫn như Andy Williams và "hiện tượng" Engelbert Humperdinck, bản nhạc này là lời của một chàng trai muốn vuốt ve, năn nỉ bạn gái mình sau một cuộc cãi vã. Không kém ngọt ngào nhưng buồn hơn là Rose are red của Bobby Vinton. Khởi đầu câu hát giống như American pie "a long long time ago", bài hát xoay quanh bài thơ quen thuộc Roses are red, my love/ Violets are blue/ Suger is sweet, my love/ But not as sweet as you (Hoa hồng thì đỏ thắm, violet thì xanh tươi, đường thì ngọt lịm nhưng cũng chẳng dễ thương bằng em). Một mối tình học trò mong manh với bài thơ ghi vào đầu cuốn sách. Họ đã xa nhau và chỉ gặp lại nhau khi đã yên bề gia thất. Một sáng tác của E***h Piaf, La vie en rose, đã bất hủ với tiếng trumpet và giọng hát của Louis Armstrong, càng không thể nào quên cảnh Audrey Hepburn ngân nga giai điệu này khi ngồi cạnh Humprey Bogart trong phim Sabrina: "Tôi lạc vào thế giới đầy hoa hồng nở rộ, khi nghe anh nói, thiên thần hát ca, mỗi lời nói biến thành bản tình ca". nhưng cuộc sống chẳng phải lúc nào cũng màu hồng. Buổi sáng sau một đêm "quắc cần câu", ngồi thẫn thờ bên cây dương cầm, Bon Jovi viết ra Bed of roses và thảm hoa hồng này có lẽ nhiều gai hơn hoa. Những day dứt đâu là tình yêu thật sự (I'll just close my eyes and whisper "baby, blind love is true") không chỉ thể hiện trong lời mà cả ở nhạc, ở câu solo của Richie Sambora.

    Bon Jovi

    "Có người nói rằng tình yêu là một dòng sông, dòng sông sẽ nhấn chìm những cây lau sậy yếu mềm, có kẻ cho rằng tình yêu là một lưỡi dao khiến tâm hồn bạn rướm máu. Tôi cho rằng tình yêu là một bông hoa mà bạn chính là hạt giống, cần gieo hạt, vun trồng cho nó" (Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed... I say love, it is a flower, and You, its only seed). The rose của Amanda McBroom vực dậy những nạn nhân trong vực thẳm tình yêu với những lạc quan và tin tưởng.
    Nếu như ở Việt Nam, hoa đào, hoa mai báo hiệu ngày Tết, cánh én báo hiệu mùa xuân thì ở Anh, mùa xuân đến cùng hoa thủy tiên và Brother Four đã hát về những cành thủy tiên màu vàng chân chất đó trong Seven daffoldils. Bài hát mở ra những ý lãng mạn "Tôi chẳng có nhiều tiền để mua cho em những vật dụng đẹp xinh. Tôi chỉ có thể dùng ánh trăng để dệt, để đan thành chuối hạt, thành nhẫn cho em. Bảy bông hoa thủy tiên màu vàng, lấp lánh trong ánh nắng. Khi ngày trôi qua, chúng cũng sẽ chiếu sáng con đường vào buổi tối, và khi đó tôi sẽ mang đến cho em mẩu bánh mì và chiếc gối làm từ những cành thông".
    Ngoài những cánh hoa cho ngày Valentine, lời tỏ tình buổi tối đó sẽ trọn vẹn hơn với một bản tình ca. Còn gì thích hợp bằng "tôi mong em hiểu rằng cứ mỗi lần tôi định ngỏ lời với em thì lại không nói được vì ngôn từ cứ lộn xộn, tôi cứ lắp ba lắp bắp, chẳng nhớ được những gì mình muốn nói. Vì vậy, tôi phải nói tôi yêu em trong một bản nhạc". Nét nhạc, giọng hát và tiếng đàn thùng rất chân tình của Jim Croce trong I have to say I love you in a song sẽ mang đến cho bạn không ít thuận lợi khi ngỏ lời với nàng.
    Theo Thanh niên

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends

Chia sẻ trang này