1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn,tình yêu,và gia đình cái nào quan trong hơn nhỉ?

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi giahy11, 27/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn,tình yêu,và gia đình cái nào quan trong hơn nhỉ?

    Trong TC con người thì 3 loại tình cảm đó là quan trong nhất,đó là đặc điểm khác biệt giữa con người và loài vật .Nhưng loại TC nào là quan trong nhất đối với bạn nhỉ?
    Có người thì cho rằng tình bạn hơn tình yêu đôi lứa (gặp nhìu ở con trai),có người lại xem TY hơn là gia đình mình vì nếu như họ xem gia đình quan trong hơn thì họ đâu cãi lời cha mẹ để đi theo TY của mình hoặc tự tử để cha mẹ ở nhà đau buồn,hối hân khi đã mất đứa con.
    Còn bạn thì thế nào nhỉ?

    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  2. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Đối với Hy thì gia đình luôn là cái quan trọng nhất,vì trên đời này ko có ai ko cho mình cái gì mà không mong mình đền đáp lại ngoại trừ cha mẹ mình,họ có thể hy sinh mọi thứ chỉ vì mình.Từ nhỏ Hy đã nghe được một câu chiện mà tới giờ và mãi về sau Hy vẫn ghi nhớ trong đầu:
    Khi bạn đi ngoài mưa mà ko mặc áo mưa,bạn chạy vào một ngôi nhà nọ để trú mưa,người chủ nhà thấy bạn ướt họ cho ban mượn khăn lau,bạn cám ơn.Họ thấy bạn mệt,cho bạn mượn ghế ngồi bạn cám ơn.Thấy bạn khát nước họ cho bạn ly nước bạn lại cám ơn.Chỉ có những việc nhỏ như vậy mà bạn đã cám ơn họ đến 3 lần.Vậy có bao giờ bạn tự hỏi là mình đã nói lời cám ơn đối với cha mẹ mình chưa?
    Vậy mà trong cuộc sống lại có những người lại cho mình là người yêu hết mình,sẵn sàng chết vì người mình yêu,nhưng họ có biết chăng cái căn bản nhất của TY là TY cha mẹ họ cũng chưa làm nỗi mà lúc nào cũng nói là yêu hết mình,Thực sự khi nghe những ai tự tử vì TY thì Hy cảm thấy những người dó ngu ngốc hết sức,ko những vậy mà còn ghét họ vô cùng.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  3. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    hơi khó - đối với kiman trước tiên tình cảm gia đình là quan trọng nhất- sau đó đến tình yêu, rồi tình bạn....
    nhưng hiện nay có lẽ tình bạn là ảnh hưởng to lớn và quan trọng nhất đến mình..... (vì cũng chẳng còn ai để yêu)

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  4. bongo

    bongo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    đối với bon, nếu bạn cho bon lựa chọn giữa 3 thứ tình cảm ấy thì bon chẳng cần phải suy nghĩ gì cũng chọn GIA ĐÌNH.
    bon chả biết phải giải thích như thế nào chỉ nghĩ rằng trong cuộc sống của mỗi con người khó mà có thể tìm được 1 người bạn tri âm tri kỷ hay một tình yêu đích thực, chỉ có gia đình là luôn luôn ở bên cạnh mình mà thôi. Đó là một mối quan hệ thiêng liêng gắn kết bằng tình ruột thịt
    Hận đời đen bạcHận kẻ phụ tìnhLấy máu của mìnhViết lên bốn chữBÚT BI BẾN NGHÉ
  5. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Minh vốn là người sống tình cảm nên ko thể thiếu cả bạn bè , gia đình và người yêu nữa nên níu thiếu thì ko thể sống nỗi
    Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thât. Chúng ta sống trên đời này ko phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu mà là để học cách yêu người ko hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất ...
  6. tonyntu

    tonyntu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Hehe........bậy nào.......hehe
    thử hỏi NPQM nếu thiếu $ thì có sống nổi hông.....hehe .....?Đảm bảo chưa đầy 1 tuần....người iu của NPQM say goodbye QM liền.....hehehe
    Nhưng nếu có xiền mà hổng có Happiness thì xiền cũng vô dụng......hehehe
    Cún chọn cả 2, nhưng nên lo sự nghiệp trước để có $ rùi hãy lo lover......hehehe.....đấy mới là thượng sách.....
    Cún thượng sách
    Được tonyntu sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 28/02/2004
  7. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Tiền?chẳng nghĩa lý gì,thiếu gì người có tiền mà vẫn đau khổ?Bởi tiền thí bao nhiu cho đủ để tạo nên hanh phúc?Khi người ta nghĩ đến tiền để có hạnh phúc thì chắc ko có giới hạn đâu.Bởi vậy ta chỉ cần cảm thấy bao nhiu là đủ thì ta cảm thấy hanh phúc rồi.Nhiều người chỉ lo kiếm tiền cuối cùng nhìn lại về TC họ chẳng được gì,nhiều lúc lo kiếm tiền ko thể về thăm cha mẹ trong mấy ngày lễ đáng lý là phải tụ họp gia đình có thể ngay lúc đó họ ko nghĩ là có chiện gì,đến 1 lúc nào đó những ngưòi thân bên mình ko còn nữa thì mới cảm thấy hối tiếc nhưng ko còn kip.Rồi nhìu khi bận rôn ko lo cho gia đình,có thể đến lúc có con cái mà ko lo cho nó,nó hư hỏng thì lúc đó còn hanh phúc ko nhỉ.
    Hy luôn thấy gia đình là nền tảng quan trọng nhất của hạnh phúc.Ngay cả lúc mình đau khổ nhất thì gia đình cũng sẽ tạo nên sự an ủi tốt nhất giúp cho ta vượt qua tất cả.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  8. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là sự nghiệp của nhi nữ
    Sự nghiệp là tình yêu của anh hùng
    ( Khổng Phu Tử)
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  9. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Những điều Giahy nói chỉ là đúng với phương diện lý thuyết mà thôi.Thật sự, ko có tiền thì khó mà hạnh phúc lắm.Nhiều khi tất cả mọi chuyện cũng do ko có tiền mà ra, tất cả những cãi nhau, những đỗ vỡ cũng do ko có tiền mà ra cả.Tiền ở đây, ko phải là tiền muôn bạc triệu, ko phải là giàu có cỡ bộ trưởng bộ tài chính nước mình,mà là 1 nguồn thu nhập ổn định.Tất nhiên , khi so sánh ta sẽ thấy sự khác nhau giữa nguồn thu nhập ổn định giữa 1 người thợ hồ và 1 người bác sĩ.Dĩ nhiên ko phải ai cũng muốn làm thợ hồ, mà ko phải ai cũng muốn làm bác sĩ,tuỳ theo cách nghĩ của mỗi người mà họ cảm thấy hạnh phúc hay ko.Nhưng nói chung, khi người ta có tiền, người ta vẫn cảm thấy là vui vẻ hơn, dễ chịu hơn. Nhiều hay ít thì phải tuỳ cách nhìn của mỗi người,có người thì bao nhiêu cũng ko đủ , nhưng có người nhất định ko chịu có nhiều hơn số mình đáng được hưởng...Nhưng có 1 điều mà Heo chắc chắn rằng, níu mà ko có cắc nào,hay chỉ có dăm ba chục ngàn mỗi tháng, người đó khó mà có hạnh phúc,níu có, chỉ có trong phimDĩ nhiên, đâu có ai muốn mình rơi vào tình cảnh như thế, cho nên, đi học, đi làm trước đã, sau đó thì hãy tính đến chuyện mình có hạnh phúc với số tiền mình đang có hay ko....Nếu cảm thấy chưa đủ, thì cố gắng thêm, còn nếu thấy dư, thì...... cho Heo xin
    Heo mập,heo thích wậy
    Chính là heo wậy mập
  10. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đó là nhi nữ thời Khổng Phu Tử,và cũng là anh hùng thời Khổng Phu Tử.Nhưng thời bi giờ thì khác, ko thể thiếu bất kì cái gì, và Giahy cũng đã sai lầm khi hỏi rằng cái nào quan trọng hơn cái nào.Tình cảm, vốn dĩ là 1 đơn vị trừu tượng, ko thể cân , đo , đong , đếm được.Tình bạn, tình yêu, hay tình cảm gia đình thì lại càng ko thể so sánh được với nhau.Nó cũng tương tự như câu hỏi, níu mà em gái và người iu cùng rớt xuống biển 1 lúc, cả hai đều ko biết bơi, thì Giahy nên cứu ai đây???Suy nghĩ như Giahy thì chắc là cứu em gái trước, sau đó cứu người iu.Nếu là Heo, Heo sẽ cố gắng cứu cả hai, vì cả hai đều wan trọng, ko thể nào sống thiếu 1 trong hai, còn nếu thật sự chỉ được chọn 1 trong hai, Heo sẽ cố gắng cứu cả hai và ra đi mãi mãi....
    Khi ta nhận thấy cái gì là wan trọng đối với ta, ta ko thể có sự lựa chọn sáng suốt trong lúc đó được, vì đó là tình cảm của con người.Nếu nó dễ quyết định như một cộng một là hai thì đó ko còn là tình cảm nữa...Con người, đúng như Giahy nói,khác động vật ở chỗ là có tình cảm,và còn 1 điểm khác biệt quan trọng hơn nữa là có trí tuệ, có quyền suy nghĩ và đưa ra quyết định cho bản thân mình.Heo ko muốn phải chọn lựa cái nào trong cả 3 cái,đó là điều ko thể suy nghĩ rồi đưa ra lựa chọn được.Điều mà làm cho tất cả chúng ta phải suy nghĩ và đưa ra quyết định, là làm sao để dung hoà được cả 3.Làm sao để có và giữ được cả 3, cái đó mới là cái quan trọng nhất. Tất nhiên , cuộc đời này ko có gì dễ dàng, nhưng chính vì ko dễ dàng , nên khi có ta phải biết trân trọng.Có cha mẹ thì phải trân trọng cha mẹ, có bạn bè thì phải biết quý bạn bè, có tình yêu thì phải biết gìn giữ tình yêu....Phải biết quý trọng những gì ta đang có, đừng để đến lúc mất đi rồi mới biết hối hận....
    Heo mập,heo thích wậy
    Chính là heo wậy mập

Chia sẻ trang này