1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn,tình yêu,và gia đình cái nào quan trong hơn nhỉ?

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi giahy11, 27/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Thao thứ tự như sau ......(sắp xếp dựa thao mức độ bền vững đó)
    1.Gia đình
    2.Tình bạn
    3.Tình yêu
      Hình như tôi đã không còn như ngày hôm qua,đang thay đổi chăng?
  2. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Ko có gì là tuyệt đối,tất cả mọi thứ trên đời đều là tương đối...Có 1 điều mà ai cũng biết chắc là họ...ko dám chắc cái gì cả...
    Heo mập,heo thích wậy
    Chính là heo wậy mập
  3. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Dẫu biết rằng TC thì ko thể cân đo đong đếm được.Nhưng nếu dưới sông có mẹ,người iu và bạn thân thì mình sẽ cứu mẹ truớc rồi đến người iu và rồi ban bè.Vì mẹ thì Hy chỉ có 1,ko bao giờ có được người mẹ thứ hai,người iu cũng ko dễ gì kiếm cho mình 1 người tâm đầu ý hợp,nhưng có gì đảm bảo là mình và người ấy sẽ mãi mãi yêu nhau ko nhỉ,sẽ cùng nhau đi hết quảng đời còn lại ko nhỉ?có biết bao nhiu cặp vợ chồng yêu nhau thì nói sống chết vì nhau nhưng cũng ly dị,và người iu thì mất người này Hy vẫn có thể có người khác nhưng mẹ thì ko bao giờ.Xét về TC thì mẹ là người luôn cho nhưng ko bao giờ mong nhận lại,có nhận thì cũng chỉ nhận lại đươc khoảng 1 phần triêu TC từ người con mà thôi,còn người iu thì là TC 2 bên điều cho và nhận như nhau.Vây thì mình sẽ chọn cái nào nhỉ?Tất nhiên mình phải đền đáp lại sự hy sinh cho mình trước rồi phải ko?Chỉ có những người ko biết phải cứu ai trước thì người đó mới ko biết đủ về TC ,vì chính bản thân họ ko biết đâu là tình cảm quan trong nhất,họ ko biết được tình cảm thiêng liêng nhất của người mẹ mà chỉ xem tình mẹ bằng TY đôi lứa thì họ biết yêu chưa đủ đâu.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  4. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Điều sai lầm xuất phát từ cách nhìn của con người...Chuyện dĩ nhiên là nếu bất kì ai lâm vào tình cảnh đó,thì sẽ cứu mẹ mình trước....Nhưng mà,nó ko thể hiện là mình có tình cảm mãnh liệt đối với mẹ của mình....
    Người mà Heo iu quý nhất đã mất...Người có rất nhìu con,nhưng lúc người cần họ nhất thì họ ko có ở bên cạnh người...Người sống với 1 cuộc sống cô đơn,và đầy lo lắng cho con cái của mình...Heo tưởng rằng người đã đau khổ lắm,nhưng mà ko phải như vậy,điều mà những người mẹ mong muốn, là muốn con mình được vui,được hạnh phúc...cho dù sống sung sướng mà ko cảm thấy vui,ko cảm thấy hạnh phúc thì cũng chẳng có người mẹ nào vui được....Sống là để thấy con mình vui,nên có nhiều người mẹ hy sinh hết tất cả vì con...đó là điều đáng quý của người mẹ...Người mẹ lo cho con,là lo cho cuộc đời sau này của con,là cuộc đời còn phải đi tiếp 1 quãng đường dài thật dài...Vì thế,Giahy sẽ thấy đôi khi,có những người mẹ ko cần con mình cứu vì họ nghĩ,nếu con mình tiếp tục sống mà sống tốt...là họ đã có thể yên tâm ra đi....AI mà ko biết , mẹ thì chỉ có 1,cần phải yêu thương mẹ,cần phải thế này, cần phải thế nọ....Nhưng điều đó ko phải là chỉ có cách nghĩ ko thôi,còn cần phải thể hiện qua cách sống nữa...Người mà suốt ngày chỉ biết nói tôi thương mẹ tôi lắm...thì cũng như ko thôi...
    Heo mập,heo thích wậy
    Chính là heo wậy mập
  5. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Nhưng liệu sau này khi mà mình ko cứu đươc mẹ mình sẽ sống hạnh phúc chẳng?chắc chắn là ko phải ko?và lúc đó mình muốn tìm lại một người mẹ khác sẽ có chẳng?cũng chắc chắn là ko!Nhưng nếu nguời iu,có thể mình sẽ lại có được 1 người iu khác,và biết đâu đó người iu sau này lại làm cho mình hạnh phúc hơn thì sao?giữa điều chắc chắn và điều chưa chắc chắn thì Hy vẫn sẽ chọn cách an toàn nhất là chọn cách nào chắc chắn mà làm.
    Biết rằng chỉ nói thì không phải là thể hiện lòng yêu thương đối với mẹ mình,nhưng trước tiên mình phải hiểu được và cảm nhận được lòng yêu thương của mẹ thì mình mới có được lòng yêu thương của me,có biết bao nhiu ngươi cứ nghĩ rằng sự chăm sóc của cha me đó chính là nghĩa vụ,chính là bổn phận mà cha mẹ phải làm đối với mình mà ko nghĩ rằng đó là một tình cảm cao quý mà chỉ có cha mẹ mình mới có.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho
  6. heowaymap

    heowaymap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Tất cả tình cảm đều ko chắc chắn,nó có thể là duy nhất mà cũng có thể ko...Ko ai nghĩ rằng cha mẹ thì phải có bổn phận chăm sóc cho con cái...Cho nên,thà là hy sinh bản thân mình...để một mình mình chịu đựng còn hơn là để cho tất cả đều đau buồn...
    Heo mập,heo thích wậy
    Chính là heo wậy mập
  7. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Vậy theo ý heo là mình ko cứu ai hết mà cùng nhảy xuống sông để chết cùng họ,để sau này khỏi phải sống mà ân hân vì ko cứu được người noà đó?
    Nếu như vây thì quá tiêu cưc,Hy rất ghét sự tự tử,đồng ý họ có can đảm là dzám liều chết,nhưng cái chết hoàn toàn vô nghĩa và cái chết của họ là sự chạy trốn ko dzám đối diện với thực tại.Nếu như ai đó khóc thương cho những người đó khi họ ra đi chứ Hy thì ko bao giờ,những kẽ chưa gì đã tìm đường trốn thì ko có gì đáng để mình rơi lệ.
    Toi chi gian nhung nguoi ma toi thich
    Buc minh nhung ke ma toi thuong
    Doi voi nhung nguoi binh thuong
    Toi chang bao gio gian ho

Chia sẻ trang này