1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn -Tình yêu và những chuyện ko tưởng ...(vào đây để xạo 1 tí nào)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 07/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn -Tình yêu và những chuyện ko tưởng ...(vào đây để xạo 1 tí nào)

    đi chơi với mod hungdo3d !


    chào các bạn , hôm nay để tui kể cho bạn nghe buổi đi chơi của tui với anh hungdo3d nhà ta nhá. số là hôm kia anh Hưng điện thoại cho tui bảo chán quá, muốn đi chơi hồ tây , thế là 7h sáng hôm qua tui chạy chiếc cup 50 cà tàng của tui qua Đức đón anh Hưng ( anh Hưng ko có bằng lái nên ko dám chạy , phải nhờ tui chở) 7h 30'' tui có mặt ở Nga để ăn sáng, trời mùa đông ở Nga nóng kinh khủng, tui uống hết 2 chai nước suối mà vẫn thấy khát khô cổ họng . sau đó tui chạy qua sứ sở ngàn hoa Hà Lan để hái 1 ít hoa tặng cho anh H. nhưng giữa đường cái xe của tui lại dở chứng, chắc là hết xăng đây mà, tui mở bình xăng, lấy zippo bật lên xem còn xăng ko, còn đến nữa bình chứ ko ít đâu, ngồi lay hoay 1 hồi chẳng xong , tui vác xe lại tiệm sửa xe gần đấy nhờ sửa dùm , mấy ông sửa xe nhìn xe tui lắc đầu bảo loại xe này hiện đại quá , họ ko có đồ ngề để sửa, bảo tui phải mang đến cho mấy ông kỹ sư Anh thì may ra, bực ghê nơi, cái nước lớn thế này mà ko sửa được chiếc xe . thế là tui phải thuê Boeing ôm chở qua Anh, sửa xe xong nhìn lại đồng hồ đã quá 9h, trễ mất rùi, tui phải rồ hết ga, chạy với tốc độ đúng 50 km/h thì mới kịp , đến Đức vừa đúng 9h5 phút ! phù ...
    anh H đã khăn áo chỉnh tề đợi tui ở cửa. để đề phòng xe lại có thể hư nữa nên tui đề nghị anh H mướn xe đi cho chắc ăn, anh H đồng y'' thế là tui và anh H đến trung tâm cho thuê xe , chọn 1 chiến boeing chiến nhất bay về HN. về đến nơi đã 10h, chúng tui để máy bay bên bờ hồ tây , để đề phòng kể gian lấy trộm máy bay, tui tháo cái dây nịt quần ra, cột chân máy bay vô cái gốc cây gần đấy ! thế là yên tâm .
    anh H đã đặt sẵn 1 chiếc du thuyền cho 2 chúng tui, chiếc này ko lớn lắm, chỉ gấp 2 lần chiếc Titanic, nhưng ko sao, thuyền nhỏ đi chơi nó mới thú ...
    (tạp hết phần 1 - chờ đợi ý kiến từ bạn đọc )

    The time goes by - No time to cry
  2. free_lovebird

    free_lovebird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy, thú vị ra phết, ngang ngửa Ba Giai, Tú xuất rùi. Tiếp tục đi bạn thân mến
  3. Thanh_co

    Thanh_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Đọc như tiếu lâm việt nam ý . bác nào xạo tiếp cho em đọc để bớt sầu đi cái nhẩy .
    (¯`·._(¯`·._( , , .Vì sao em nhớ anh ...... ,+°´°+,¸¸,+°´°+,
  4. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Con gái nhà ai tuổi 95
    Hai má nhăn nheo lại méo cằm
    Mẹ bảo lấy chồng thì nũng nịu
    ứ ừ con chưa tròn...100 !
    Các bạn biết bài "Hai sắc hoa Tigôn" của T.T.Kh chứ...??? Khổ cuối cùng có hỏi:
    "...Nếu biết rằng tôi đã có chồng
    Trời ơi người ấy có buồn không
    Có thầm nhắc đến loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai tựa máu hồng"
    Nhà thơ Hồ Dzếnh đã trả lời và kéo theo rất nhiều "nhà thơ củ chuối" trả lời theo...Tôi cũng có một câu trả lời nên hôm nay post lên cho các huynh đệ đọc chơi ha...!!!
    "Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Tim anh bỗng chỉ có mùa Đông
    Một mình lặng lẽ bên bờ vắng
    Khẽ gọi tên em,bỗng chạnh lòng..."
    Tuổi mười tám tiếng cười tiếng khóc
    Trên đường đời khó nhọc bước gian truân
    Còn yếu non thơ dại đã biết gì
    Nhưng ta mạnh chân từng bước nhỏ
  5. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Nhà thơ hồ dếch có bài đó à ? Nhưng mà Thanh_Ala có bài khác cũng rứa như thế
    Nếu biết rằng em sẽ lấy chồng
    ANh về hỏi vợ đẻ thằng ku
    Hẹn em 18 năm sau nữa
    bắt lấy con em để trả thù
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)
     
     
  6. dungdong

    dungdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    tôi cứ nghĩ rằng mình đã có người yêu nhưng không phải đó chỉ là sự hoang tưởng họ không yêu tôi cũng như tôi chẳng yêu họ tý nào cả lại còn toàn những tiếng nói gải ập vào tai tui nào là nó giỏi lắm .THiên tìa có khác và nửa ngu nửa sĩ nữa chứ nhưng thôi bỏ qua đã.tôi đã phát hiện ra thánh cô trong diễn đàm này là thằng đàn ông nó nừa đảo các bạn rùi he.
    lục đức dũng
  7. bichduyen

    bichduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    ----> Chúa ơi, con mà hiều được là con chết liền à nha, khổ thân cho tiếng Việt
    Nguyen Tai Bich Duyen
  8. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    sau khi lên tàu, anh Hưng ra lệnh xuất phát, con tàu chúng tui từ từ rẽ sóng ra giữa hồ nhờ vào sức kéo của 10 chú rùa . tội nghiệp, rùa ở hồ Hoàng Kiếm dạo này sinh sôi nãy nỡ dữ quá nên 1 số con phải qua bên hồ Tây tạm trú, làm nghề kéo thuyền để mong có 2 bữa qua ngày ! <- có bị coi là hành hạ thú vật ko nhỉ ?đang đi ngon trớn thì tàu đột ngột dừng lại, tui với anh Hưng lật đật chạy ra mũi tàu xem sự tình thế nào... trời ! bạn biết chúng tui nhìn thấy gì ko ? dưới hồ cơ man nào là cá , đủ loại hết nha, nào là cá chép, cá trắm, tai tượng ... choáng, chúng đông đền nỗi phải rẽ cá ra thì mới múc được nước đấy ,ghê quá! chẳng biết làm sao tui đành phải gọi 1080 xin giúp đỡ thì họ thông báo hồ tây đang thay nước, họ đang bơm nước vào lại trong hồ, chúng tui phải đợi 1 tiếng nữa thì mới đi tiếp được ! thế là đành chờ ... trong lúc chờ đợi, đói quá tui với anh Hưng bèn gọi pizza đem đến ăn lót dạ . chưa đầy 30 giây sau chúng tui nghe tiếng máy bay phản lực bay vòng vòng trên đầu , ahhhhhhhh hồ tây bị oanh tạc ??? ko hề , người ta giao pizza đấy mà, từ trên máy bay hộp bánh được thả dù cho bay xuống tàu, tiện lợi chưa ! kakaka ... sau khi nưóc hồ đã đầy, chúng tui tiếp tục chuyến du ngoạn. đi 2 anh em thì sợ buồn nên chúng tui đt rủ thêm mấy mod trong box nhà ta đi chung cho vui, ấy vậy mà chỉ có mỗi Gà Con và Thanh_ala là đi được, nhưng thui ko sao, 4 người cũng vui rùi. nữa tiếng sau khi đt thanh_ala va Gà Con nhảy dù xuống tàu. vì Thanh_ala va Gà Con chưa ăn gì nên thanh_ala và anh Hưng đã tình nguyện xuống bếp của tàu nấu cơm <- đảm đang quá ! ăn xong chúng tui nghĩ ngơi 1 tí và bắt đầu chơi thả diều . anh Hưng và thang_ala đứng vào khung diều còn tui và gà con cầm dây thả_ chú ý, thả diều ở đây là 1 người ở trên con diều, 1 người ở dưới nắm dây kéo. anh Hưng và thanh_ala bay rất cao, khuất sau cả những đấm mây. lát sau khi kéo diều xuống tui thấy thanh_ala bị u 1 cục ở đầu, hỏi ra mới biết trong lúc đang chơi thì ảnh bị 1 chiếc phi cơ đâm trúng, ảnh thì u đầu còn chiếc phi cơ kia bị móp 1 chút xíu, xui quá chừng hà. thấy đi chơi vậy ko ổn nên chúng tui bèn rủ nhau về toà nhà trung tâm của box Tình ******** Yêu chơi, dù sao anh Hưng lâu rùi cũng chưa đến thăm mọi người ở đó. thế là chúng tui lái chiếc boeing vào lại SG. Toà nhà trung tâm của box nằm ở đường Nguyễn Huệ, toà nhà cao 100 tầng được trải rộng trên 1 hetta đất. ở đây chúng tui phân ra mỗi tầng là dàng cho mỗi tỉnh thành ,thêm 1 tầng dành cho các mod, các tầng còn lại dùng làm nơi giải trí, tiếp khách, nhà hàng , khu thể thao .v.v... <- thấy box Tình ******** Yêu oai chưa??? kakaka ...
    hết phần 2 - bà con ai thích xạo thì viết tiếp cho vui nha
    The time goes by - No time to cry

Chia sẻ trang này