1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn? Tình yêu?????????????????????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Me_dontcry, 01/12/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Me_dontcry

    Me_dontcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn? Tình yêu?????????????????????????

    Trước ngày gặp anh, em đã đắc thắng biết bao với bản thân ( đôi khi là cả với những cái nửa tìm nhầm đối tượng) rằng em bằng lòng và yên ổn với cuộc sống chỉ riêng mình này. Thế rồi gặp anh, mọi thứ dường như đảo lộn, em thấy hình như mình bỗng mất thăng bằng. Trong mỗi hành động, mỗi việc làm, mỗi phút giây suy nghĩ của em hình như cũng không còn bình yên như trước nữa. Em không biết nên cắt nghĩa điều này như thế nào. Đôi khi đành tự vỗ về mình rằng đó chỉ là sự ngộ nhận tình cảm chính bản thân mình. Những cuộc nói chuyện thẳng thắn và vô tư giữa anh và em đã cho chúng ta biết rõ một điều tất yếu rằng em không phải là cái nửa phù hợp của anh và anh cũng không phải là cái nửa mà em tìm kiếm cho con người yếu đuối đến đáng ghét của mình_ mặc dù rất quý mến ở cái khối kiến thức phong phú và tâm hồn chứa chan tình cảm và niềm cảm thông, và nhiều , nhiều nữa, những gì em từng cảm nhận_Tuy nhiên cũng có một điều có lẽ anh đồng ý với em: chúng ta cảm thấy dễ chịu, cảm thấy niềm đồng cảm khi nói chuyện với nhau!? Thế rồi gặp anh, trong một hoàn cảnh rất không giống ai, em đã không còn là em trước đó mấy tiếng đồng hồ nữa. Trước mặt em không phải là người con trai nhỏ bé, (bé hơn cả em nữa, hi hi), một người con trai cần một người vợ biết kiếm tiền, một người con trai mà có những khi có lẽ khó có thể nói một câu mạnh mẽ, quyết liệt mà con người yếu ớt ở em mong muốn thiết tha, mà đơn giản đó là anh, là con người mà từ đó em cảm mến ( chắc là từ những nhận định rất sắc sảo về những tác phẩm văn học mà có đôi người bạn đồng môn của em cũng không rút ra được ... và từ một cái gì đấy nữa mà em chưa biết ), em cảm thấy một niềm thương, vì cái gì nhỉ? Phải chăng là vì cái tính dễ mủi lòng đến uỷ mị của em, tự nhiên em cảm thấy thương thương cái con người đang cùng em đi trên con đường ấy, cái con đường mà em không thể tự tin đi một mình mà phải nhờ người ta đi cùng ấy. Phải chăng em đa đoan mà hoá đa tình, không, cũng có thể đó là sự xúc động nhất thời của một tâm hồn tìm thấy sự đồng điệu. Anh không nói với em những câu tán tỉnh hoa mĩ, anh hỏi em những câu hỏi rất đời thường, anh nói với em chuyện thơ văn, anh kể về người bố với thói quen tặng quà cho cậu con trai của mình sau những chuyến đi công tác xa là những quyển sách ( sao mà giống bố em ngày xưa thế_ chỉ là ngày xưa thôi_cái ngày xưa mà đã cho em những điều đẹp đẽ và đáng trân trọng trong tâm hồn em đến cả những ngày khốn khổ như bây giờ). Rồi em buồn, một nỗi buồn rất vô lý khi thấy sự tiếp diễn thói quen ấy của anh, cái thói quen mà đã cho em gặp anh, sao em lại dở hơi thế nhỉ, buồn nhất và bi kịch nhất là biết được rằng nó dở hơi nhưng cũng biết luôn là nó thực sự tồn tại. Và bi kịch hơn nữa là cũng chính lúc này, em ý thức được một cách sâu sắc về sự bất khả thi của nó. Phải chăng em đã hoàn toàn thất bại trong cuộc chiến với chính bản thân mình. Hay đó chỉ là do em sâu sắc quá với tâm hồn nhạy cảm của mình? Em ước mong sao nó đúng là thế. Dù sao đi nữa, đó cũng là những cảm xúc thực của em lúc này. Em vừa muốn anh biết, lại vừa không muốn cho anh biết, em thật là mâu thuẫn. Có lẽ trái tim và lý trí của em đang gây chiến, em ghét trái tim mong manh và quá nhạy cảm của em, còn nó thì lại căm thù cái lý trí quá nhiều lý lẽ của một cuộc đời không nhiều hạnh phúc và bình yên. Còn anh thì sao nhi??????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    "Yêu là chiêm ngưỡng bằng trái tim
    Chiêm ngưỡng là yêu bằng trí tuệ"
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Qua viết cho người yêu dấu : Cái chủ đề này tôi lock đây
    Le plus beau cadeau qu'on peut me faire ,c'est qu'on m'aime pour ce que je suis .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này