1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tinh ban tinh yeu

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi bong-dem-aicap, 04/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    em chưa từng bước sang ấy nhằm mục đích phi chính trị, nhưng mà có một lần em thấy một gã, trông tuyệt lắm, và rồi phát hiện ra gã ấy ở gần nhà em nhưng mà ít hơn em hai tuổi. hic.
    có lẽ ngày mai chỉ là một giấc mộng mà thôi
  2. kissonline

    kissonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    TÌNH BẠN VÀ TÌNH YÊU.........UHM........VẤN ĐỀ MUÔN THUỞ CỦA LOÀI NGƯỜI . NẾU AI ĐÓ BẢO CHUYỆN NÀY XƯA NHƯ TRÁI ĐẤT THÌ KO SAI . NHƯNG CÓ AI DÁM BẢO NÓ KO MỚI VỚI CHÍNH MÌNH KO ? MỔI MỘT MỐI QUAN HỆ LUÔN ĐEM LẠI CHO CHÚNG TA NHƯNG ĐIỀU MỚI MẺ RIÊNG , Ý NGHĨA RIÊNG . NGƯỜI TA BẢO MỘT TÌNH YÊU ĐƯƠC PHÁT TRIỂN TRÊN CƠ SỞ TÌNH BẠN THÌ NÓ CÓ GIÁ TRỊ BỀN VỮNG . NHƯ VẬY CÓ NGHĨA LÀ TỪ TÌNH YÊU MÀ ĐI ĐẾN TÌNH BẠN THÌ THẬT TUYỆT VỜI . NHƯNG ... NẾU TỪ TÌNH BẠN MÀ ĐI NGƯỢC VỀ TÌNH YÊU THÌ CÓ MUÔN MÀU MUÔN VẺ . NẾU BẠN BIẾT HẠ LÒNG TỰ TÔN VÀ TÍNH TỰ ÁI XUỐNG THÌ TÌNH BẠN VẪN CÓ THỂ TIẾP TỤC . NHƯNG BẠN CŨNG KO QUÁ TỰ TI ĐẺ NGHĨ RẰNG BẠN KO XỨNG ĐÁNG VỚI NGƯỜI TA . HÃY NGƯỚC MẶT LÊN , VUI CƯỜI VÀ THA THỨ CHO HỌ CŨNG NHƯ CHO CHÍNH BẠN . NẾU BẠN VƯỢT QUA ĐƯỢC NHŨNG THỬ THÁCH ĐÓ CÓ NGHĨA LÀ BẠN DDÃ THÀNH CÔNG MỘT NỮA ............LÚC ĐÓ BẠN CẢM THẤY VUI VẺ VÀ THOẢI MÁI HƠN NGƯƠC LẠI BẠN SẼ TỰ DẰN VẶT MÌNH ( NẾU BẠN LÀ NGƯỜI HAY SUY NGHĨ ) HOẶC SẼ ĐÁNH RƠI MỘT NGƯỜI BẠN TỐT MÀ CÓ THỂ SAU NÀY BẠN SẼ HỐI TIẾC . TUY VẬY , CŨNG CÓ NHỮNG TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ . CÓ THỂ DO NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN MÀ TỪ TÌNH YÊU ĐI ĐÉN CON SỐ 0 LÀ ĐIỀU TỐT NHẤT CHO CẢ HAI PHÍA . ....... NÓI CHUNG LÀM NGƯỜI PHẢI CÓ BẢN LĨNH VÀ LẬP TRƯỜNG RIÊNG ĐỂ VƯỢT QUA MỌI THỬ THÁCH . BẠN SẼ LÀM ĐƯỢC MỌI VIỆC NẾU BẠN TIN TƯỞNG CHÍNH MÌNH . MÌNH ĐÃ TỪNG CHỨNG KIẾN NHỮNG CHUYEẸN NHƯ THẾ NÀY NÊN MÌNH TIN LÀ KO THỂ KO CÓ MỘT TÌNH YÊU SAU TÌNH BẠN ..........
    HY VỌNG CÁC BẠN CÓ THỂ GÓP Ý THÊM VỀ QUAN ĐIỂM CỦA MÌNH .
    MÌNH RẤT THÍCH CHIA SẺ NHỮNG TÂM SỰ CỦA CÁC BẠN
    OK
  3. bong-dem-aicap

    bong-dem-aicap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    hê chào mọi người cái nhé lâu nay chat nên quên hết gõ chư việt rùi thông cảm nhé
    255
  4. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    haha nhà mình nói chuyện vui nhẩy.Chuyện tình bạn & tình yêu là vấn đề khó nói vậy , mà đến diễn đàn của chúng ta lại trở thành vui và hay hẳn lên.
    Mà cứ yêu đi phải ko các anh em, vì hình như tình yêu nếu ko được nó vẫn giúp chúng ta nhiều thứ đó nhỉ .Nào là kinh nghiệm nè,quan hệ nhiều hơn nè,ko t.y thì tình bạn nè ...rồi.quá nhiều thứ nữa phải ko mọi người.Vậy thì dù tình yêu=>tình bạn thế nào cũng yêu đi thôi chứ nhỉ.
    Yêu thì khổ , không yêu thì lỗ.
    Thà chịu khổ chứ không thèm chịu lỗ~~~~~
    BồCâutrắng
  5. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói thế nào ấy chứ từ tình bạn mà chuyển qua tình yêu là quá tuyệt rùi á bởi vì hai người sẽ hiểu nhau hơn .Còn từ tình yêu chuyển qua tình bạn thì hơi khó đó nha chỉ co những người quá ư là độ lượng mới làm được thôi
    Ai mà biết được là sau khi người yêu lấy chồng họ lại không tìm một chỗ nào đó để khóc chứ
    Mình anh với vầng trăng cô đơn(I LOVE Vân Anh B2)
  6. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    híc híc giá mà được khóc như vậy nhỉ.Ôi trùi ui !! phải xem lại điều này thôi=>tình yêu chẳng xuống thành tình bạn chân thành được nưa đâu.Híc
    BồCâutrắng
  7. Tuvantinhyeu82

    Tuvantinhyeu82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn và tình yêu ư?
    Cả hai đều thực sụ quan trọng đối với một đời người, nhưng đến một lúc nào đó, ta ngồi nghĩ lại thì tình bạn và tình yêu đã làm thay đổi con người ta như thế nào? Nếu trên đời này ta sống thiếu bạn thì ta cũng chỉ là tồn tại, nhưng nếu như sống một đời vì bạn thì hỏi xem sau này ta sẽ đi dến đâu, tôi không thục sự bác bỏ sự quan trọng của một tình bạn, nhưng xin hãy xem xét tình bạn đó dưới một góc độ khách quan hơn, bạn đã giúp gì cho ta và ta đã giúp gì cho bạn, đó mới thực sự là điều cần quan tâm, bạn khac với bè, xin hay nhớ điều đó, còn về tình yêu, úi trời, ngàn lần tui khuyên các bạn, những ai dưới 20 và chưa từng gia nhập đoàn quân sinh viên thi hãy đừng bao giờ nghi dến, không có lợi, (nếu như bạn đến với tình yêu với một thái độ nghiêm túc, trước hay sau rùi nó cũng sẽ ra đi) Tui cũng xin chia buồn với những ai đã và sẽ mất tình yêu và noi đúng hơn là một cái tương tự như tình yêu. THANKS FOR READING!
  8. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Chà anh em gặp ngay phải ông bạn chuyên tư vấn tình yêu mới chết chứ .NHung ai dời ông lại khuyên anh em chưa đến 20 không nên yêu vậy.
    Ông có biết bây giờ tui nó mới 13 -14 đã có vài mối tình vắt vai rồi không.
    Tui không phản đối chuyện này.Nhưng quả thật :Yêu thì lỗ mà không yêu thì khổ.Thà chịu lỗ chứ không thèm chịu khổ đó sao.

    Hãy yêu nhau đi
    Yêu cho tình say
    Quên hết sầu lo..
    BồCâutrắng
  9. bong-dem-aicap

    bong-dem-aicap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    chủ dê này có lẽ ko xa lạ gì voi tuổi học trò chung ta phải ko cac ban moi người hãy dong gop vui vẻ nhé hi hi love is everything
    Tình Bạn TinhYêu
    255
  10. bong-dem-aicap

    bong-dem-aicap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn no giup chung ta rất nhiều thứ niêm vui long tin yêu vao cuộc sống .Tình bạn thật sự rất quan trong đối với chúng ta phai ko các bạn . Tinh yêu giup ta manh mẻ hơn tinh ******** yêu nó làm cho con người tốt hơn . liệu co một tình bạn sau tinh yêu ko các bạn theo minh có thể nêu chung ta thật sự hiểu nhau và tin tưởng vào nhau hãy sống vì tinh bạn tinh yêu nhé nó thật sự dẹp trong cuộc sông nay` . Minh tao ra diên đàn nay mong mọi người hay nói lên những tâm tư tình cảm của mình
    255

Chia sẻ trang này