1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tinh ban tinh yeu

Chủ đề trong 'PTTH Đào Duy Từ - Thanh Hoá' bởi bong-dem-aicap, 04/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    hì thì tất nhiên tình yêu và tình bạn vẫn là phân biệt rạch ròi....nhưng đây là cái cách người ta ( nhất là đàn ông anh em mình) khi nói về nó kia kìa.....có đúng là như vậy không nhỉ....!!!!
    Thực ra thì nói là nói vậy với nhau.Chứ đàn ông anh em chúng mình lúc napf chẳng trọng chữ NGHĨA lên hàng đầu phải không.Thế nên người iu và bạn vè anh em chân thành làm sao có thể so sánh được khi cả hai đều là cuộc sống của ta .
    BồCâuTrắng
  2. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có tình bạn tiến lên thành tình yêu chứ không bao giờ hạ chuốn thành tình bạn.
    ---> đó là quan điểm của tôi,dù trong bất kì trường hợp nào đi chăng nữa.Nếu có chuyện như vậy chẳng qua là người đó chưa yêu thực sự,thế thôi.Tất nhiên không phải tình bạn nào rồi cũng biến thành tình yêu,...Nói chung la tình cảm con người là một vấn đề hết sức phức tạp,thất khó mà xét đoán được...
    Nếu không có ước vọng,tình yêu chỉ là sự yếu đuối của tâm hồn.
  3. yeuanhmathoi

    yeuanhmathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Nhiễu,nói nhiều thành nói lung tung
    yeuanhmathoi
  4. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Ho* sao lại nói như vậy YAMT ....mỗi người một ý kiến một suy nghĩ, quan điểm khac biệt của mình chứ.Làm sao có thể nói được là thế này thế nọ trong tình yêu với nhau được đâu.Chúng ta nói chuyện thảo luận ở đây để thấy rằng tình yêu quản thật đẹp , và vô vàn điều mới mẻ....từ bạn bè , những điều họ suy nghĩ chúng ta có thể học hỏi , và hiểu biết hơn nhiều chứ.Okie
    BồCâuTrắng
  5. yeuanhmathoi

    yeuanhmathoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    anh Pđ ma` đã nói vậy thì em chịu rồi.
    yeuanhmathoi
  6. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    con nhóc này đã không vào thì thôi, cứ vào là nói lung ta lung tung, chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì cả......mà sao lúc vào lại chỉ post mỗi trong tình ******** yêu này thôi hã.....

    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

  7. bong-dem-aicap

    bong-dem-aicap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tình ******** Yêu tất cả đều rất đẹp . Song ko tinh ban ko thể tồn tại con sông ko yêu thi co lẽ hơi ,,,
    "Làm sao sống được mà ko yêu
    Không nhớ khong thương một kẻ nào "
    KTT và YAMT vào đây đẻ nói chuyện chứ hổng phải la cải nhau nha KTT ko dùng những từ ngữ vỉa hè như vậy
    Tinh Ban Tinh Yeu
  8. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    hì hì đúng rồi Văn +Minh = Văn Minh mà.Chúng ta nên nói nănng lịch sự hơn chút đi nhé.
    To:YAMT thì bạn đến tình yêu phải nhẹ nhàng và nghe dễ thương câu nào câu ấy....thì mới gọi là bàn đến vấn đề hay nhất, lãng mạng nhất chứ.
    Mà chỉ thấy bàn tình yêu hoài thôi à !.Chẳng thấy tình bạn của chúng ta đâu cả à!!
    BồCâuTrắng
  9. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    ông đừng có mà tinh vi sờ ti con lợn nhựa nhá....ai chả biết vào đây để nói chuyện...không cần ông nói...nếu có cãi nhau thì chỉ có cãi nhau với những người như ông thôi

    Bình tĩnh tự tin không cay cú
    Âm thầm chịu đựng trả thù sau

  10. Whitedone

    Whitedone Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    này này cái ông " kẻ trốn tù " kia , ông trốn tù ko thành công hay sao mà gây sự hết với người này người khác thế hả? Bộ ông ko thể ăn noi lịch thiệp với người ta một chút à? nhất là với con gái, cả với anh Đạt nữa, biết tôi là ai chưa , mà cóc thèm ông biết.
    bàn luận về tình ******** yêu chứ ko phải để vào cãi nhau.
    tôi thấy tình yêu có cả tình bạn thì quả là một tình yêu tuyệt vời.
    kinh nghiệm của tôi đấy. dù sao cũng mong ông bỏ qua.

    BáTước Phu Nhân

Chia sẻ trang này