1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH BẠN <------> TÌNH YÊU???

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi nhatgiang, 16/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MA

    MA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2001
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng suýt thế bebe may mà đó đích thực là một tình bạn nên giờ vẫn ok.Tốt nhất là ko nên vội vàng cái gì thuộc về mình thì cung sớm muộn về tay mình thui.
    be be be
  2. daicabubu

    daicabubu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    0
    TÔI CŨNG CHẢ CÓ KINH NGHIỆM VỀ MẤY CÁI VẤN ĐỀ NÀY. NHƯNG MUH TUI NGHĨ LÀ TÌNH YÊU BẮT NGUỒN TỪ TÌNH BẠN THÌ SẼ BỀN HƠN.
    NHƯNG MUH CÁI CHUYỆN NÀY NÓ CŨNG LẰNG NHẰNG RẮC RỐI LẮM
    GO TIENG VIET O CHU KI THI NHU THE NAO NHO`
  3. Tuxedozerg

    Tuxedozerg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Mới sinh năm 84 thui, cứ bay nhẩy cho thích đi, yêu rùi khổ lắm
    Cuộc đời sao như dòng sông, từng cuộc tình đi qua mùa đông....
    Ngàn năm ôm hận sầu thiên thu
    Kiếm khách bao giờ trả được thù
  4. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Khi 1 trong 2 người có ý khác thì chuyện người kia phán quyết rất quan trọng.Như tôi đã từng như vậy đấy và may mắn cho tôi làm sao là cô bạn của tôi đã giúp tôi,để rồi chúng tôi có 1 tình bạn mà nhiều người thèm muốn.
    đa tình có nghĩa là chung tình
  5. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    còn tuỳ, nói chung là có những người bạn không thể yêu nhau được... :) có những thứ rất dễ ngộ nhận đấy....
    một người bạn rất thân ---&gt; thích ----&gt; rồi lại vẫn là người bạn rất thân
    nếu ai mà từ tình yêu ---&gt; tình bạn được thì tớ rất khâm phục :D (nhưng trước hết tớ phải khen tớ đã vì tớ cũng là người thành công mừ)
  6. Hitle_girl

    Hitle_girl Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    từ tình yêu mà thành tình bạn khó gấp mấy lần từ tình bạn chuyển sang tình yêu!
    Chúng mình giống nhau...không giống ai !
  7. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    vậy mà có người làm được mới giỏi :D
    híc.. bận quá... không là sẽ cho mọi người đọc nhức mắt một truyện dài vài trang màn hình :P hì hì!!
  8. nguoibanthan

    nguoibanthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    uh` bit lam sao duoc cuoc song luon nhu vay ma` !khong the trang duoc nhung luc cuoc song khong theo nhu minh muon ! uh` roi tat ca se qua di va se tro thanh co tich ca ma thoi !
    beethoven
  9. nhatgiang

    nhatgiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng nghĩ như thế.
    H.N.G
    Yêu thơ là kẻ đa sầu
    Yêu nhạc là kẻ bắt đầu mộng mơ
    Tôi yêu cả nhạc lẫn thơ
    Tôi là một kẻ vừa mơ vừa sầu
  10. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ cảm thấy hạnh phúc hơn khi giờ đây người mà tôi đã từng yêu đã coi tôi như 1 người bạn thân,"nàng" vẫn tìm tôi để tâm sự mỗi khi buồn và điều đó cũng làm tôi hạnh phúc tràn đầy(gần bằng ngày nàng còn yêu tui đấy)
    đa tình có nghĩa là chung tình

Chia sẻ trang này