1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH BẠN TRÊN INTERNET!

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi spidergirl-love, 17/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    I'''' ẹ, chồng ghen, hè hè, tên đó là bí mật, ko nói chồng nghe, mắc công lên cơn nhồi máu cơ tim
    I'''' ẹ, chồng ghen, hè hè, tên đó là bí mật, ko nói chồng nghe, mắc công lên cơn nhồi máu cơ tim
    Tình bạn trên Net thì cũng dễ dàng mà có, chỉ cần tìm người bít lắng nghe (khó nhưng ko fải impossible) thì mình có thể trút bầu tâm sự mà ko sợ gì cả. Những lúc cô đơn mà tỉm được người nói chiện dzới mình thì còn gì tuyệt dzời hơn
    Tsheu_hi@ thì nghe nhiều đến cái gọi là "tình iêu trên Net". Mọi người nghĩ cái đó có tồn tại ko? Có thể nào gọi là iêu khi chưa bít mặt, chưa có dịp nhìn trực típ người đó bao giờ????Liệu có wé ưh là....ko bít dùng từ gì đây.. 1 đăc trưng của thời đại internet(tsheu_hi dùng từ đó với nghĩa negative ). Nó tốt hay xấu??
    Hihì, có ai có kinh nghiệm dzề cái đó ko? Chia sẻ cho Tsheu_hi dzới
    Được tsheu_hi sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 20/08/2003
  2. wildghost

    wildghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    chat thì không thể tin ai được đâu,chính em hồi nhỏ thì cũng nói xạo quá trời,nên bây giờ khi lớn lên thì em không dám tin ai qua chat nữa,nhưng em cũng quyét định từ bây giờ nếu có chat thì nói thật mà thôi.Em thì đa số thì chỉ chat với bạn và người quen thôi,ít khi lên chat room lắm
    nhìn kìa
    có gì không,
    nhìn kĩ đi
    không có gì hết mà,hihi
  3. tsheu_hi

    tsheu_hi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    4
    Dzợ chưa bít iu đâu chồng iu. Dzợ chỉ hỏi cho có kinh nghiệm thui mừ. Mà nè, chồng trả lời gì, dzợ mà hỉu thì dzợ chết liền.


    <LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; COLOR: #000099; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 leve
  4. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ui... theo chân spidergirl-love bên Hụi Khỉ SG mà mình lạc vào làng Tí nầy. Thôi thì viết một tí vậy... Tại cái topic này cũng hay lắm.
    Như các bạn đã nói, thật ra trên net không hoàn toàn là những người thích nói gì thì nói, phải không nào?!?
    Afriendvn là dân IT nhưng rất ít vào net... mãi cho đến khi phải đi làm... Hihi... Làm việc trên máy tính suốt ngày thế nên online là không thể tránh khỏi (đường truyền mở 24/24 mừh).
    Lại... đúng như các bạn, hầu như khi chat, nhiều người toàn nói chuyện đâu đâu không hà... Nói vòng vòng một lát là nghe:
    - Anh bao nhiêu tuổi?
    - Anh ở đâu?
    - Làm nghề gì?
    - Đã có bạn gái chưa?
    Rồi toàn là nói chuyện TC không thôi.
    Afriendvn mà nói đến chuyện học là ôi thôi... chúng nó dis ngay!!!
    Ban đầu mình cứ thật thà, chuyện gì cũng không dám giỡn (ngay cả trên net)... nhưng mừh vì gặp cách nói chuyện giỡn giỡn... đâm ra cũng lây theo.
    Bây giờ vào đây thấy các cô, các cậu nói như trên... afriendvn vui lắm áh. Thật ra thì mình đăng ký TTVN hơn 1 năm rùi nhưng giờ mới quay lại và post bài là cũng vì thế.
    Dù gì đi nữa, afriendvn thấy, nói chuyện cho vui là cách giải quyết căng thẳng rất tốt nè, lại còn giúp mình học hỏi thêm cũng nhiều. Nhưng, thành thật là yếu tố không thể thiếu. Nói ra thì các bạn không tin, chứ afriendvn chẳng khi nào nói dối trên mạng... nếu không muốn nói thì dấu chuyện đó đi thôi.
    Ngẫm lại, mỗi người mỗi tính, mỗi cách thể hiện... nhưng chắc rằng trong chúng ta đây, không ai vào net nhiều như vậy mà không hiểu mình làm gì, và không hiểu những giá trị nó mang lại.
    Hy vọng net mãi là môi trường mà chúng ta có thể kết hợp thêm vào cuộc sống phong phú của mình.
    Chúc các bạn luôn vui và mọi điều tốt đẹp nhất!!!
    A Friend VN
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Cứ như spider@ nói thì cũng hay hay. Internet là thế mà. Nhưng đến lúc mà chỉ có online mới thấy dzui thì đó là nghiện rùi đó.
    Chứ tui là tui cũng khoái cái dzụ bạn bè qua Internet lắm nhé, có những người bạn cũng khá tuyệt vời đấy. Nhưng cũng có không ít những người làm bậy bạ nên bị người ta ghét.
    Tình bạn qua Internet muôn năm!
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông

Chia sẻ trang này