1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình bạn trên mạng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chieunay, 21/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. P

    P Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chuyện này rất chi là tế nhị. Trước đây tôi cũng lên mạng chỉ để tán phét theo đúng nghĩa của từ chat. Tôi gặp 1 người còn máu tán phét hơn cả tôi hà hà chúng tôi đã có những ngày tháng thật vui, thằng cha ấy đã giúp tôi rất nhiều vì lúc đó tôi đang chán đời kinh khủng, hầu như ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau, vui không thể tả. Lão ta được cái rất vô tư không biết rằng chat với lão í đã giúp tôi quên đi những "đau buồn" mà tôi đang phải gánh chịu. Thế rồi lão í phải đi làm, công việc bận rộn làm chúng tôi gần như không thể gặp nhau được nữa. Đã nửa năm nay rồi mà tôi chỉ gặp lão í online đúng 2 lần, mỗi lần 15ph bọ, hic.
    Mày ơi bây giờ mày đang làm giè thế, tao nhớ mày kinh khủng!
  2. linhcuho

    linhcuho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0

    " Tôi dang tay ôm nước vào lòng
    Sông mở nước ôm tôi vào dạ "
    bạn phải thành thật với người khác thì người khác mới thành thật với bạn chứ, họ dối gian, lừa lọc bạn , nhưng bạn vẫn thành thật với họ -----> họ sẽ bị tấm lòng bao dung của bạn cảm hoá thôi !
    bống còi
  3. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    mỗi người bạn hình thành nên thế giớ trong ta,một thế giới chỉ hình thành khi ta gặp họ.
    bazen

Chia sẻ trang này