1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn trong trái tim mỗi người ...

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi co_khong_anh_new, 12/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    úi đọc muh thấy bùn bùn
    mess with the best
    die with the rest
    Never argue with an Idiot ! It pulls you down to its level and then defeats you with its experiences

  2. moon19

    moon19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ và bốn mắt ơi,ta thương hai đứa lắm.Có một quán cà phê mà ta rất thích,không fải vì cách trang tríc của quán,hay không fải vì một anh đẹp trai nào đó như nhỏ và bốn mắt thường hay chọc ta.Đối với ta quán đó có ý nghĩa thật đặc biệt,bởi ta thấy rằng lần nào tụi mình đến đó cũng đều rất vui cả,mặc dù có khi ngày nào ta,nhỏ,bốn mắt cũng gặp nhau,và dù khi đó có đứa có chuyện gì ko vui,muốn có những giây phút bình lặng,nhưng ko bao giờ có được,bởi tiếng cười luôn vang lên ở bàn chúng mình.
    Ta không có thói quen ngồi quán một mình,thế nhưng chiều nay,bỗng dưng ta có ý nghĩ đó.Ta ngồi một mình,nghĩ mông lung,quán mang tên'Dễ quên',nhưng dường như đối với ta,nó lại gợi nhớ cho ta nhiều nhất.Bỗng nhiên ta có một suy nghĩ thật lạ,nếu như một ngày nào đó,ta,nhỏ và bốn mắt ko còn có cơ hội ngồi cùng nhau như thế nữa,nghĩ đến đó là nước mắt ta chực trào ra.Nếu có như thế thật,thì ta sẽ nhớ hai đứa lắm đó,ko biết tụi bây có quên ta ko.Ta hi vọng rằng tụi bây sẽ ko quên ta,và mỗi lần đến đó,hãy nhớ đến ta,nhớ đến con nhỏ vẫn thường hay chọc tụi bây 'mày n qua''

    Nhớ anh nhiều
  3. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    vậy là hôm nay tôi không thể bên bạn rồi..ngồi một mình bên tách cafe mà nứoc mắt cứ tuôn tuôn
    Ngày xưa tôi hứa sẽ luôn luôn bên cạnh bạn..lúc đó bạn vui lắm..ngày hôm nay ngày vui của bạn mà tôi lại thế này...
    đáng chán quá..
    ngồi chúc bạn vui vẻ,,uống một hơi cafe..đắng tận cổ..bạn ơi............
    cuối cùng chả biết chuỗi ngày đau khổ này...khi nào thì thật sự ....

    Nếu trên đời có hạnh phúc..hãy đến với bạn hiền của tôi...
    Nếu trên đời này có hai chữ đau khổ..hãy để tôi
  4. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    bạn ....................hic hic.............

    Nếu trên đời có hạnh phúc..hãy đến với bạn hiền của tôi...
    Nếu trên đời này có hai chữ đau khổ..hãy để tôi
  5. Ao_Long_Vuong

    Ao_Long_Vuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    hic
    tui ghét những bài như vầy lắm
    bởi vì sao
    bởi vì tui đọc xong tui .hic.... cấm lòng không được
    [​IMG] http://www.tuoitrevn.org
  6. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    mừng quá..cuối cung cũng nhũng đuợc quà sinh nhât như ý mình muốn...
    hura hura ..tinh bạn muôn năm

    Nếu trên đời có hạnh phúc..hãy đến với bạn hiền của tôi...
    Nếu trên đời này có hai chữ đau khổ..hãy để tôi

Chia sẻ trang này