1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn và những câu chuyện xung quanh tình bạn

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi devilamerican, 12/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. devilamerican

    devilamerican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn và những câu chuyện xung quanh tình bạn

    Dành cho các chị em phụ nữ!!

    12 QUY TẮC GIỮ CHẶT TÌNH BẠN

    Có một người bạn thân đã khó, giữ cho tình bạn ấy được bền vững còn khó hơn

    Bạn chỉ mất một giờ để làm quen với một người. Nhưng phải mất một thời gian dài, gặp vô số rắc rối, mới có được một cô bạn thân. Vậy để tình bạn luôn bền vững, đừng quên 12 quy tắc sau:

    1. Không bắt chước cô ấy. Dù là rất thích và luôn miệng khen: ?oMàu son của bạn dễ thương quá?, hoặc ?oChiếc áo của cậu thật tuyệt?. Nhưng đừng tậu ngay một món y hệt. Chẳng ai thích có một cái bóng bên cạnh đâu, bạn ạ!!
    2. Không giữ khư khư cô ấy cho riêng bạn. Xụ mặt, hờn mát,? là biểu hiện của bạn khi thấy cô ấy đi với người khác. Đừng để con ích kỷ phá hỏng tình bạn của bạn.
    3. Quên đi những câu than phiền về cách ăn mặc, quan điểm về ?ophái kia? của cô ấy. Một ?onhà bình luận? dễ làm bạn bè xa nhau lắm! Quan điểm của mỗi người một khác, đúng không?
    4. Nên tránh tiếp xúc với anh chàng mà bạn mình đã để ý. Anh ta có đẹp trai như Brad Pitt, hoặc thông minh giàu có như Bill Gates cũng nên phớt lờ. Vì một ?ogã? nào đấy đánh mất tình bạn chẳng đáng chút nào cả.
    5. Khoan dung và thông cảm khi cô ấy nổi cáu. Quên đi câu nói ?oCậu sai rồi!?, rồi?giận ngược lại cô ấy. Lẽ nào bạn muốn đổ dầu vào lửa? Bình tâm lại sau đó góp ý cho nhau cũng chưa muộn.
    6. Hãy cạnh tranh lành mạnh khi cả hai cùng để ý một anh chàng. Nếu chàng ta thích bạn, chớ tỏ ra hả hê, đắc thắng. Nếu ngược lại, mỉm cười hoà bình. Xui xẻo hơn, anh ấy thích?người khác, cả hai hãy nắm tay nhau ?ovượt qua nỗi buồn?. Chuyện này xem ra hơi khó, những hãy cố thử xem.
    7. Đừng gắt gỏng, cho dù cô ấy có làm bạn bực mình đến đâu. Này, đừng có mà đóng vai bà mẹ khó tính nhé! Bình tĩnh và mềm mỏng, mọi sự sẽ yên ổn cả thôi.
    8. Hãy thẳng thắn và trung thực, giữ lời trước sau như một. Thật tệ nếu bạn vừa mới bảo cô ấy là ?obà tiên?, khi cô ấy quay đi, bạn lại thốt lên: ?oNhớ đó là?phù thủy!?
    9. Đừng hạ thấp bạn mình trước mọi người, cho dù bạn giận cô ấy đến cỡ nào đi nữa. Đặc biệt là trước mặt đồng nghiệp, người yêu của cô ấy. Bạn hãy nhớ câu truyền miệng: ?oQuê là khó huề?.
    10. Thỉnh thoảng khen cô ấy một chút: ?oTrông cậu xinh lắm đấy!?. Ai mà chẳng thích được khen?
    11. Đừng đánh mất chữ tín. Có thể nhờ cậy bạn bè lúc túng thiếu. Nhưng đừng?quỵt nợ và làm cô nàng họ Hứa!
    12. Chấp nhận và yêu mến chính con người cô ấy. Đây là quy tắc quan trọng nhất.

    Đọc xong 12 quy tắc trên, có thể bạn sẽ nhăn mặt: ?oLàm bạn thân sao khó thế?? Bạn ơi, chính vì càng thân, chúng ta mới phải càng tôn trọng lẫn nhau. Các nhà tâm lý cho biết, những người có ít bạn bè hoặc không có bạn thân, qua đời sớm hơn 9 năm so với những người ngược lại

    - Những lúc bị stress, hãy tâm sự với bạn bè. Điều này tốt cho sức khỏe, tâm lý rất nhiều.

    - Người bạn thân có thể ở bên bạn những lúc nguy nan

    - Đừng chỉ nghĩ điều lợi cho bản thân. Hãy nhớ: Cho bao nhiêu, bạn sẽ nhận lại được bấy nhiêu.


    [​IMG]
  2. Fei

    Fei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    trùi trùi hỗi trưởng nhà ta rành quá vậy , các cụ bảo bít địch bít ta trăm trận trăm thắng tương đương trăm em ^_^
    chỉ em vài chiêu coi hụi trưởng em ế quá rùi
    mọc rêu rùi mà ko làm ngã em nào cả khổ em
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà vẫn ko giữ được người tri kỉ hồng nhan
    Thì dù có nắm được cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hần
    LINHFEI

  3. choemxin

    choemxin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Thế còn giữ chặt TY thì sao hả anh???
    Cho em xin <== kẻ mà ai cũng bít là ai đấy.
  4. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hix hix,trên đời ai mà biết được chữ "ngờ " ạ ?ngay cả người bạn thân lâu năm nhất ,mình yêu quý,tin tưởng nhất,sẵn sàng "con chấy" bẻ đôi sẵn sàng vì t/y mù quáng mà ko cần mình.....thế thì còn nói làm gì chữ "tình bạn"
    tuy vậy em vẫn luôn tin 1 tình bạn vĩnh cữu ,lâu dài bạn bè là sức mạnh để giúp cuốc sống của mình có ý nghĩa hơn mà !

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  5. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    em cũng có một cô bạn thân rất là xinh ! Nhiều khi vì thế mà em cảm thấy tự ti khi đi chơi với nó ! Thường thì nó được rất nhiều người để ý ! và đúng là đôi khi em cảm thấy ghen với nó ! Rồi nó có người yêu , bọn em thỉnh thoảng có cãi nhau vì thằng người yêu nó ! Nhưng rồi em nghĩ lại tất cả những gì em và nó đã có với nhau ! Tất cả những kỉ niệm rất đẹp và nó đâu dễ gì bị chia cắt bởi một đúa con trai ! Để mất một người bạn thân vì nhưng chuyện như vậy quả là không đáng ! Em học cách thông cảm trước những tình cảm sướt mướt của chúng nó ! Em học cách trở thành bạn thân của cả người yêu nó nữa ! và em thấy tự hào vì bây giờ có chuyện gì chúng nó cũng kể với em , cũng tâm sự cùng em ! Có nhiều chuyện bọn nó không tâm sự được cùng nhau là lại tìm đến em ấy chứ ! Thế là em có thêm một người bạn thân mà vẫn giữ được tình bạn trước đây ! Thế có phải hay hơn không nào ?
    tình yêu và sự xa cách giông như lửa và gió ! có thể lửa sẽ tắt cũng có thể lửa sẽ cháy bùng lên !
  6. Fei

    Fei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Nói về vụ này em cũng có nhiều chuyện lém cũng đã bị mât một nhóm bạn vì cái chuyện ko đâu này , đến bi giờ đôi lúc còn bị .
    Chuyện này chắc là chuyện khó giải quyết đôi với tui nhất
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà vẫn ko giữ được người tri kỉ hồng nhan
    Thì dù có nắm được cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hần
    LINHFEI

  7. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    nói chung là đã gọi là bạn bẽ thì phải như thế nao để xứng đáng coi mình là bạn
    chứ bạn mà lợi dụng,phản bội chơi đểu nhau thì sút thẳng chânnhững người như vậy ko đáng làm bạn của ta.......

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  8. Guest

    Guest Guest

    Và một điều mọi người có công nhận là : làm bạn thân càng cãi nhau nhiều thì càng hiểu nhau hơn kô?.Một lần em đã mất đi một đứa bạn thân ,chỉ vì những chuyện trẻ con.Và khi tiễn một người bạn đi xa thì thật sự là kô dám nhìn theo.kô biết rằng khi mình đi xa thì sẽ như thế nào nhỉ ?.
    KHI TA Ở CHỈ LÀ NƠI ĐẤT Ở KHI TA ĐI ĐẤT BỖNG HOÁ TÂM HỒN
    KHI MẤT ĐI MỘT CÁI GÌ ĐÓ THÌ MỚI THẤY TIẾC NỐI
    NẾU CÓ ƯỚC MUỐN TRONG CUỘC ĐỜI NÀY THÌ MÌNH SẼ MONG CHO THỜI GIAN QUAY TRỞ LẠI.ĐỂ LÀM NHỮNG GÌ MÌNH CHƯA LÀM ĐƯỢC
    kô biết khi chia tay một người bạn thân thì mọi người có như em kô nhỉ
  9. Fei

    Fei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Đi xa thì như anh này bi giờ nhìn quanh mình ko có đến một người có thể tâm sự
    tất cả các chuyện trên đời chỉ có một mình bít cái cảm
    giác đó những ai sống xa nha chắc cũng bít
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà vẫn ko giữ được người tri kỉ hồng nhan
    Thì dù có nắm được cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hần
    LINHFEI

  10. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    hix tại sao em hay nhận được sự lợi dụng ,ích kỉ trong tình bạn đến thế ???
    Chẳng hiểu nữa nhưng thực sự bao t/c mình dành cho họ đều tốt đẹp mà chỉ toàn nhận được những thứ rác rưởi vậy ?Những người như thế có đáng ko ? Ôi,đau đầu quá,chẳng muốn nghĩ nữa
    đứa bạn thân nhất mấy năm giời vì iu mù quáng cũng đi roài,ông trời ơi,sao bất công thế !!!!!!!!!!!

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.

Chia sẻ trang này