1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn và những lời tâm sự ..

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi H2n_vn, 19/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. H2n_vn

    H2n_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn và những lời tâm sự ..

    Hỡi các bạn, các bạn có giận bạn bè ư vì một lý do nào đó có thể bỏ qua, xin hãy giữ mãi là những người bạn tốt, tình bạn đẹp.
    Bạn muốn nói lời tha lỗi cho bạn mình không, xin mời !


    Hỡi các bạn của tôi, tôi không giận em đâu !

    -----------------------------------------------------------------------------
    "The motto should not be: forgive one another; rather understand one another."
  2. bien_mua_dong

    bien_mua_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI
    (Vi Thuỳ Linh)
    Có những dòng sông không trở lại bao giờ
    Có những tình yêu dật dờ theo từng cơn sóng
    Có những chiều chếng choáng - tình yêu thở qua kẽ tay
    Cuộc đời là dòng sông chứa đầy nghịch lưu
    Ai lường được vòng xoáy dòng sông ấy?
    Bỗng một ngày chợt nghe mái đầu trắng sóng
    Rồi chợt nghe tiếng hát thảng thốt chiều
    Anh vẫn nghe tiếng em từ miền xa vắng nào
    Anh vẫn chờ những điều chưa tới
    Anh khát khao khát khao
    Tình yêu giữa gió gào
    Khi nụ cười vỡ vào nước mắt,
    Một dòng sông chảy ngược vào anh...
  3. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    If one day u want to cry... just call me
    I don''t promise to make u laugh... but I can cry with u!
    If one day you don''t want to listen to anybody
    Call me and I promise to be quiet
    If one day you want to run away... call me
    I don''t have enough right to ask you to stop
    But I can run with you
    But if one day u call and there''s no answer...
    Come fast to see me... perhaps I need you!

    (Gửi tặng những người mà tôi yêu quí)
    "...tình cảm không phải là thứ để cám ơn hay xin lỗi mà..."
  4. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    điều quan trọng đâu có phải là nói ra những điều ấy... điều quan trọng là làm sao để thực hiện nó chứ nị... Viviani mới là người làm đwợc những câu đó, phải không IceBlood hè?
    suýt nữa cưòi té ngửa vì câu cuối.... if one day you call me and there''s no answer, come fast to see me, I may need you (Because I cant pay my telephone bill hehehe)
    Jo
    What''s a sign that a person really loves you? It''s not the things he gives you, like flowers or kisses. It''s the things the person don''t give you... like tears in your eyes and pain in your heart
    Được viviani sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 22/12/2003
  5. H2n_vn

    H2n_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn củng có duyên nợ chăng ?
    Ngày ấy chúng tôi quen nhau, tôi không tin rằng tôi lại quen được phải chăng ở người ấy với ánh mắt sâu thẳm gợi cho tôi một nét gì đó và chúng tôi không quen không biết trở thành những ngưòi có thể xem là gần gủi. Lúc ngưòi ấy buồn tôi luôn an ủi, động viên luc tôi buồn ngưòi ấy cũng không kém phần lo lắng. Nhưng trong tim tôi chuyện tình cảm tôi chưa bao giờ nghĩ tới, tôi tự nhũ với lòng mình hãy sống đi, sống để làm một điều gì đó thật có ỹ nghĩa. Cánh tay mình chưa đủ dài để với tới những gì mình chưa thể có. Ấy thế mà dòng đời đôi lúc cũng bạc bẽo, như một trò đùa giỡn đã mang đén cho chúng tôi không ít nhiều đau khỏ, chỉ vì tin bạn mà người ấy nhiều lần làm tôi điêu đứng, nhiều lúc nghĩ lại buồn quá muốn dứt bỏ hình bóng người bạn ra khỏi đầu nhưng tôi không thể làm được, tôi nói với chính mình rằng nếu mà bạn làm sai, ta dứt bỏ họ đi thì đến một lúc nào đó ta không còn là ta trên thế gian này nữa. Con người không có ai là hoàn hảo. Tôi vứt bỏ tức tối để tìm lại những gì mà cuộc sống ban tặng. Hãy vui lên và sống thật tốt, thế nhưng mọi việc đã việc đã vượt quá giới hạn chịu đựng của một con người bé nhỏ như tôi. Có lẽ đã đến lúc tôi đã trả hết nợ đời với người ấy, đành chấp nhận noel này mình thiếu đi một tình bạn. NHưng vẫn thanh thãn phần nào.
  6. viviani

    viviani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    hi`, bạn suy nghĩ giống tôi thật đó nghe... tôi hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, bạn nhỉ? Hi vọng ngưòi đó sẽ bắt đầu một cái gì đó mới mẻ hơn là tôi... Tình bạn mà thiếu đi lòng tin thì không thể tồn tại được mà. Tôi quá bất ngờ trước những gì mình nhận được... nó làm đổi ngược tất cra suy nghĩ của tôi về cuộc sống... nhưng có sao đâu... tôi đang tập làm quen với điều đó... Hãy đừng bao giờ thương quý một ai đó hết lòng, bởi vì nó sẽ đổ vỡ vào một ngày nào đó mà mình không ngờ đến... đó là bài học mà cuộc sống dạy cho tôi...
    Jo
    What's a sign that a person really loves you? It's not the things he gives you, like flowers or kisses. It's the things the person don't give you... like tears in your eyes and pain in your heart
  7. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc nghĩ mà buồn quá ! Tại sao cuộc đời lại nghiệt ngã đến thế??? Tình bạn là gì nhỉ? tại sao cứ phải là tình bạn???!
    Ùh thì ký nè :Tại sao lại thế?
  8. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ... nghe bà chị nói về tình bạn như vậy mà thấy nhói đau ... híc híc ... Ngoài gia đình , nguời yêu nếu kiếm được ... thì chẳng còn nơi nào khác mà có thể thân với chúng ta như những người bạn .... hì hì ... Một giây làm bạn , một fút làm bạn , 1 h làm bạn , một ngày làm bạn , 1 tháng làm bạn ... 1 năm làm bạn thì 1 đời đã có một người bạn như vậy ... Bạn ... có những bạn tốt và bạn xấu , nhưng định nghĩa , định lý , chứng minh , bổ đề , ví dụ thế nào về bạn tốt , bãn xấu đây , nhưng cái chung chắc là chữ bạn ... hì hì ... Người bạn thân là những người bạn có thể hiểu được những lúc nào mình cần , biết lắng nghe và có thể hiểu những gì mình nói ... , làm được những gì có thể khi mình cần chia sẻ ... hì hì ... không vụ lợi , không lợi dụng ... và chỉ có tấm lòng ... hì hì ... , đó là người bạn tốt theo KID nghĩ ... hì hì ... , còn một người bạn xấu ... hì hì ... chỉ biết lợi dụng mình , nói những điều ảnh hưởng đến nhân fẩm và danh dự người khác và nhất là không giữ chữ tín ... hì hì ... Nhưng ở đâu cũng vậy ... , bạn tốt và bạn xấu đều có cả ... , chỉ qua mình fải biết chọn lựa mà chơi ... Nhưng muốn chơi được với bạn bè thì fải xem lại mình là người thế nào ... đã đu rtiêu chuẩn là một nguời bạn tốt chữa .. rồi hãy nghĩ đến chuyện kiếm bạn mà chơi .... hì hì ... Nhưng nói chung .... bạn bè là bạn bè ... , những người chia sẻ niềm vui , nỗi buồn và giúp đỡ hay hợp tác thoải mái trong cuộc sống ... nếu không thương , không quý những người bạn ... hết lòng ... chơi mà không chơi hết mình ... không thật hết lòng mình như mình có thể có thì liệu người bạn chơi với mình có thể hết lòng lại với mình hay không .... hì hì ... Nếu chơi với nhau không chân thành , thẳng thắng và đặt chữ tín lên hàng đầu thì liệu có fải là những người bạn thật sự như ta mong đợi không ... hì hì ...
    Một người bạn gái cấp 3 tặng KID một câu thế này khi trên tấm thiệp SN ... hì hì ... : hạnh fúc như một lọ nước hoa , nếu ta fát hết cho mọi người thì chính ta cũng nhận được vài giọt .... hì hì ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  9. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ quan trọng thứ hai sau gia đình là tình bạn. Người đó có một lần bực bội nói, anh lúc nào cũng xếp xau gia đình, sau bạn em. HIc, tui cũng chẳng biết, nhưng tui tin tưởng cực kỳ vào những người bạn thân của tui, mặc dù lúc nào cũng ở xa , nhưng lúc nào tui cũng có thể can đảm kể và tâm sự mọi chuyện. Đó là người mà tui có thể dựa vào vai và khóc. Và tui cũng có thể tự hào rằng mình cũng có thể là chỗ dựa tin cậy mỗi khi bạn gặp khó khăn, và cần giúp đỡ. Tui có một người bạn thân cực hay, chỉ cần nhìn vào mắt tui ,người đó có thể biết được mọi chuyện và là người mà tui tin tưởng nhất. Bạn là người mình có thể tâm sự những điều mà chẳng bao giờ mình dám tâm sự với ba mẹ, là người có thể cho mình những lời khuyên chân thành.
    Và khi ở bên bạn tôi có thể tìm thấy sự bình yên.

Chia sẻ trang này