1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn và tình yêu!! Bạn chọn cái nào?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chippy_mouse, 16/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chippy_mouse

    chippy_mouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn và tình yêu!! Bạn chọn cái nào?

    Yêu!! Cái đó tụi mình được học tư lâu lắm rùi, ngay từ hồi mẫu giáo và khi vào lớp 1 ai cũng đọc ra rả lời dạy của Bác: Yêu tổ quốc, yêu đồng bào......... Nhưng cái tớ nói ở đây là tình yêu đối với nàng hay chàng cơ!!!
    THeo ******** bạn hay tình yêu tốt hơn??
    Tình bạn sẽ giúp cho chúng ta tốt hơn, luôn có người bạn tốt cạnh mình vui lăm chứ! Nó sẽ giúp chúng ta vượt qua khó khăn trở ngại trong cuộc sống! Ai ở trên đời này mà chẳng có bạn?
    Còn tình yêu hả??? Có nhiều mối tình đẹp lắm lắm! NHưng bây giờ những mối tình đó còn tốn tại hay không??? HAy chỉ còn trên tiểu thuyết? Tớ không nói là tinh yêu đích thực nay đã bị tiệt chủng đâu! Nhưng tình cảm các bạn dành cho nhau đã phải là tình yêu đích thực chưa???
    Còn bạn? Bạn chọn cái nào? Tớ nghĩ tình bạn là tuyệt nhất! Chẳng vậy mà đã có nhà văn viết : Tình yêu là ánh nến tình bạn là ánh sao! Ngọn nến thì có thể tắt còn ánh sao thì không bao giờ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Bà con trả lời và cùng nhau bàn luận nha!!!!!!!!!!!

    Chippy_mouse
  2. hoamoclanhp

    hoamoclanhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào, tớ thấy câu hỏi này hay đấy sao ko ai nói nhỉ. Theo tớ, tớ cũng nghĩ như chippy_mouse ,chắc ai cũng quí tình bạn. Nhưng để nói tình bạn hơn tình yêu thì phải theo quan niệm và cách sử sự của mỗi người. Các bạn ơi thử nói suy nghĩ của mình đi......
  3. thiensulanhlung

    thiensulanhlung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ 1 tình bạn là tuyệt vời, nhưng 1 tình yêu dựa trên cơ sở 1 tình bạn thì càng tuyệt.
  4. Marmu

    Marmu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    4.661
    Đã được thích:
    0
    hehe, đương nhiên là sẽ chọn tình bạn, nhưng cũng có thể nếu lúc đó thực tự yêu thì chưa chắc đã có đủ sáng suốt để lựa chọn như vậy đâu. Vậy nên cũng tuỳ tình bạn đó có thật sự sâu đậm, thật sự thân thiết và đủ để giữ chúng ta khỏi mù quáng trước cái tình yêu kia thôi.
    Chả biết các bác sao chứ em thì lúc nào cũng chọn tình bạn, ki có bạn thì chết chứ ko yêu thì có chết đâu.
    Hehe hihi hôhô haha hơhơ héhé hèhè hêhê híhí...ặc ặc
  5. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    tại sao lại hỏi câu ngớ ngẩn vậy . Làm sao có thể chọn được . Cứ muốn chọn là chọn được đâu phải tuỳ hoàn cảnh chứ . Tốt nhất là dẹp ngay chuyện này đi không thể bàn luận được gì cả vì chẳng có cơ sở gì cả !
    Roberto Baggio-Juventus
    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em
  6. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn là đẹp thật nhưng khi bạn mình có người yêu rồi thì chẳng còn thời gian mà mỗi khi mình buồn thì bạn ấy lại bên cạnh nữa, cho dù bạn mình không phải là một người vô tâm (tại hoàn cảnh nó làm cho như thế).
    Tốt nhất là nên có một người mà mình hết lòng yêu và người ta cũng hết lòng yêu mình. Nhưng mà tình yêu phải thật lãng mạn cơ. Sau này nếu có mấy đứa nhóc rồi thì làm sao để những tình cảm đấy vẫn mạnh như hồi mới quen nhau, không để những lo lắng khác trong cuộc sống làm ảnh hưởng đến tình cảm. Cơ mà cũng phải lo kiếm tiền các bạn ạ, chứ nếu đói thì mệt lắm, mà mệt thì tính lãng mạn sẽ giảm đi mất, thêm vào đấy trong tâm trí của người yêu mình, hình ảnh về một người con trai mà ngày xưa người yêu mình thấy rằng có thể là một chỗ dựa vững chắc không còn nữa... mà nếu con trai không thành đạt được, phải kém người khác, kém bạn bè thì cũng buồn lắm. Thỉnh thoảng thấy hình như là mình không còn yêu người ta nhiều như ngày xưa nữa thì cố gắng tạo ra những cái gì đó để lại có thể như ngày xưa...v.v...mà tốt nhất là lúc nào cũng như ngày xưa được là hay nhất. Một cái quan tâm dù rất nhỏ có thể chưa làm tăng tình cảm lên nhưng nhiều cái quan tâm cộng lại thì cũng có hiệu quả lắm. Ngược lại, một điều vô tâm chưa làm cho tình cảm giảm đi được nhưng cứ vô tâm nhiều quá thì cũng chán lắm, chán nhiều quá thì chắc yêu thương cũng giảm đi mất. Nhưng nếu cứ quan tâm quá và tinh tế quá thì chẳng bao giờ giận nhau được cả, thế cũng chán. Không giận nhau được thì thỉnh thoảng cô gái giả vờ giận một chút cho người kia phải dỗ dành thật nhiều, nhưng đừng giận lâu quá nhé. Nếu biết người ta giả vờ giận thôi thì mình cũng giả vờ lại cho người ta buồn và giận hơn (cho nó thành thật đi) rồi sau đấy dỗ dành vậy (nhưng đừng có quá đà)..hihi...
    Ngoài một người yêu ra thì nên có một cô bạn gái thật thật thân (theo đúng nghĩa tình bạn mà không lẫn với tình cảm nào khác) (nếu là con gái thì có một anh bạn trai thật thật thân cũng không lẫn với một tinh cảm nào khác) (kể cũng hơi khó nhưng không có nghĩa là không có). Cô bạn đấy thân đến nỗi mình có thể tâm sự được nhiều chuyện, vì có những chuyện chẳng thể kể với mấy đứa bạn trai được vì chúng nó vô tâm và vẫn trẻ con lắm.
    Thêm vào đấy, có một số người bạn cùng giới thật thân khác. Thỉnh thoảng, cả hội kéo nhau đi uống nước, chơi điện tử (star craft, haflife, age of empire...), đánh bi a,... như hồi còn sinh viên, nhớ lại ngày xưa thỉnh thoảng chúng mình lại bỏ tiết, vui ghê cơ, thi thì lăn ra mà học. Thỉnh thoảng cả hội lại đi uống bia (nhưng tớ chỉ uống được mỗi một cốc thôi các cậu ạ) nhưng mà nó vui, nhưng đừng quá đà để người yêu lại buồn và thất vọng về mình, lại nghĩ rằng mình trẻ con, suốt ngày ham chơi, bia bọt.....
    Đấy tình bạn và tình yêu như thế đấy. Nhưng đấy chỉ là cái thứ lý thuyết của mình thôi. Còn mình, đã có được bao nhiêu trong những cái đó nhỉ... Nhưng mà thôi, buồn ngủ lắm rồi, chẳng mơ mộng, tưởng tượng nữa đâu.
    Xuong_rong_78
    Được xuong_rong_78 sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 16/10/2002
  7. Bubuyod

    Bubuyod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì tình yêu và tình bạn nói thế nào đi nữa thì đó là hai tình cảm khác biệt nhau, ta không thể trộn chung lại rồi đem so sánh coi tình cảm nào quí hơn tình cảm nào... Tình bạn là sản phẩm của lý trí còn tình yêu thuộc sự quản lý của con tim... Thật khó mà nói rằng loại nào thì cần thiết và tốt hơn loại nào... Bạn có nghĩ thế không?
    Trong suốt cả cuộc đời có nhiều người kiếm được người yêu hơn là bạn, nhưng cũng lại có những người bạn bè thì nhiều nhưng để yêu thì chỉ có một người và chỉ một mà thôi... nếu thực sự có khi nào đó bạn phải chọn một trong hai người (người bạn và người yêu) thì tôi thành thật khuyên bạn nên nghĩ thật kỹ để đừng phải có bất kỳ chọn lựa nào như thế cả...Bởi lẽ phải chọn giữa tình bạn và tình yêu đó sẽ là nỗi buồn chứ chẳng hề có niềm vui cho dù kết quả lựa chọn có thế nào đi chăng nữa....
    Bubuyod
  8. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói ra thì có lẽ là quá tham, nhưng tôi sẽ chọn cả hai.
    Tại sao lại fải chọn trong 02 nhi? Tình bạn thì chắc có lẽ là fải ưu tiên, vì lúc bắt đầu đi học là fải có bạn.....còn tình yêu thì,,,đôi khi còn xuất fát bởi tình bạn. Mà cũng khó nói lắm, các bạn ơi...
    Tuỳ theo góc độ mà mình mới có thể trả lời chính xác được.
    Theo quan điểm của carrot là như vậy vì chắc có lẽ carrot chưa có boyfriend.....
    Còn nếu mai mốt lỡ có boyfriend rùi thì,......sẽ ưu tiên tình...????
    carrot
  9. dark_boy

    dark_boy Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    TÌNH BẠN CAO CẢ NHẤT !!

  10. banhbaochiennong

    banhbaochiennong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn muôn năm!

    UNTI-LOVE

Chia sẻ trang này