1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn và tình yêu!! Bạn chọn cái nào?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi chippy_mouse, 16/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pretty-ugly-boy

    Pretty-ugly-boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Trong hoàn cảnh này , hic con người ta (dù là con trai hay con gái ) đều khổ sở cả ....Cứ thử nhìn từ ngoài vào mà xem bạn nhìn thấy người kia được 2 or hoặc nhiều người khác giới có cảm tình, bạn cảm thấy thích được thế, mình muốn được nhiều người yêu .Ha ha ha , tôi cũng từng như thế , rất muốn được yêu , muốn có nhiều người có " tình cảm đặc biệt " với mình..để rồi mình được quyền chọn lựa ...thật sự như vậy nhưng khi bạn đã là người trong cuộc, người trực tiếp đối diện với vấn đề thì bạn sẽ hiểu rằng nó không hề đơn giản như mình nghĩ.Nếu bạn chả có cảm tình với những đối tượng kia giả dụ như "chả sao cả, mất thì thôi" hoặc "có cũng được không có cũng được" v..v..thì sự việc rất đơn giản , thậm chí chả cần có gì để bàn ở đây cả (nhưng nếu như thế thì bạn thực sự vô vị và tàn nhẫn....).Nhưng ở đây khi bạn có cảm tình với cả hai, có thể cả hai đều là bạn rất rất thân, ban coi người kia như người trong nhà,như một người thân vậy, bạn coi người còn lại như một người bạn biết hiểu , thông cảm thậm chí như chỗ dựa của bản thân những lúc khó khăn chẳng hạn....Khi hai người cùng nói lời yêu ... không đùa, hãy nghiêm túc mà nói xem bạn chon ai ??? ha ha bây giờ thì quyền được chon lựa của bạn thật sự là một sự đau khổ , bạn chắc chắn sẽ mất một trong hai người mà không thể nào cứu vãn hoặc có cứu vãn thì cung chỉ tạm thời...sự thực là thế.Tôi không biết sẽ có người nói như thế nào về tôi nhưng khi nghe rõ lời tâm sự của cô bạn về một trường hợp của cô ấy"Con gái khổ sở nhất khi phải thực sự chọn lựa...", rồi khi nhìn thấy những giọt nước mắt của người ấy , tôi đã tự cho phép mình từ bỏ.Tôi biết là tôi không thể gây ra sự đau khổ nhường ấy cho cô ấy.Từ bỏ hay nói thẳng là rút lui, là chịu thua cuộc cũng được...tôi nghĩ đấy là cách giải thoát tốt nhất cho bản thân tôi và người đó vì trong những trường hợp như thế thì sẽ chỉ có 1 đôi hạnh phúc được thôi.Tôi không thể đẩy người tôi yêu vào sự lựa chọn tàn nhẫn như thế được, tôi hiểu điều đó khi nhìn thấy những giọt nước mắt của người đó.Chấp nhận điều này thật khó khăn, có lẽ bạn sẽ nghĩ tôi ngu ngốc , thiếu bản lĩnh hoặc những từ khó nghe hơn nhưng nếu ai từng trong cuộc, từng một lần biết yêu một cách thực sự chắc cũng sẽ thông cảm cho tôi.Dù sao điều an ủi cho tôi là tình cảm người đó dành cho mình là thực sự, không hề chút giả dối, ít ra là vậy........Và đến tận bây giờ đây,tôi không hề nghĩ là mình đã quyết định sai...không hề một chút nào, tôi và người đó đều cảm thấy nhẹ nhàng hơn, hạnh phúc hơn thời điểm khắc nghiệt đó ...bạn nghĩ sao ???
    Không cản được những mũi tên đã bắn ra một cách vội vã , bạn chỉ có thể cầu mong cho một trong số mũi tên trượt mà thôi.....
    Tôi chọn tình yêu đấy !!! Bởi nếu phải chon lựa, bạn sẽ không quay lại được tình bạn nữa hoặc nếu có thì cũng không tốt đẹp như trước nữa vì nó đã có vết rạn nứt rồi...bạn cũng có thể chọn tình yêu hoặc từ bỏ(Một cách thể hiện tình yêu đấy !!! ít ra theo tôi là vậy nhưng ít người nghĩ thế , hì hì tôi biết mà ....)
    Bạn mất tình yêu hoặc mất tình bạn,phải vào cuộc mới biết mình chọn cái nào các chàng trai cô gái à !!!
    Có ai từng một lần như thế mới biết, đâu phải là muốn chọn cái gì thì chọn dễ như ăn kẹo ngọt vậy ? nước mắt đắng, cay và mặn lắm đấy !
    PS :Tôi bây giờ đang rất hạnh phúc ....

    I do it for you and me but now i know to still be suffering is stupid after all of this time
  2. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Thế có nghĩa là 3 bạn chơi với nhau rất thân đúng không (1 cô gái và 2 chàng trai) và bạn là một trong 2 người con trai đấy. Hai người con trai cùng yêu cô gái và đã làm cho cô ấy phải chọn lựa. Nhưng bạn đã rut lui và nhường cô ấy cho người bạn của bạn vì bạn yêu cô gái đấy nhưng không muốn người ta phải đau khổ vì chọn lựa có phải không? (chứ không phải là vì bạn sợ mất tình bạn bởi bạn đã bảo rằng bạn chọn tình yêu mà)
    Mình thật chẳng đồng ý với cách giải quyết của bạn chút nào cả.
    Rất có thể cô gái đấy đã có tình cảm đặc biệt với bạn còn với người con trai kia chỉ là tình bạn hay tình anh em gì đó thôi nhưng cô gái đấy buồn (đau khổ) vì sắp mất một tình bạn đẹp giữa 3 người và buồn vì làm cho người con trai còn lại đau sẽ khổ. Nhưng bạn lại tự rút lui đã làm cho cô gái ấy buồn vô cùng vì như thế làm cho nguời ta cảm thấy bạn không thực sự yêu người ta. Và dù có không phải như vậy đi nữa (tức là người ta cũng biết bạn thực sự yêu nhưng vẫn phải rút lui) thì bạn lại làm cho người ta thấy rằng bạn là một người thiếu bản lĩnh và khi đấy sẽ buồn và thất vọng về bạn.
    Con gái không những cần một người yêu có tình cảm thật nồng nàn mà còn cần một người có thể làm chỗ dựa về tinh thần cho mình được, một người có bản lĩnh (mình cũng chẳng rõ đâu vì mình là con trai nhưng mà mình đọc một topic trong box tâm sự của một vài người con gái trên diễn đàn này thấy họ nói như vậy, chắc là họ nói thật). Cách làm của bạn đã chứng tỏ bạn không đủ mạnh mẽ. Liệu bạn có thể là một chỗ dựa vững chắc cho người con gái đó được không khi mà bạn không nghĩ ra được cách lựa chọn tốt hơn, mà lại chọn cách để rời bỏ hạnh phúc của mình. Liệu như vậy bạn có bảo vệ được cho người mình yêu và bảo vệ cho hạnh phúc của mình trong tương lai không?
    Cái đau khổ của người con gái đấy khi phải lựa chọn chỉ là đau khổ nhất thời thôi. Nhưng cuộc đời của mối con người là dài lắm, hạnh phúc còn ở trước mắt, , chúng ta mới chỉ sống được có 1/4 cuộc đời thôi (chắc bạn cũng chỉ tầm từ 18 - 28 chứ mấy) , còn những 3/4 cuộc đời nữa cơ mà. Nếu bạn cảm thấy rằng bạn có thê mang lại hạnh phúc cho người ta trong suốt quãng đời rất dài còn lại thì tại sao không cứ để cho người ta chịu đau khổ trong chốc lát để rồi có hạnh phúc lâu dài. Thà là để cho nguời ta phải đau khổ trong một chốc lát để có hạnh phúc cả cuộc đời còn hơn là không đau khổ bây giờ nhưng lại không có hạnh phúc lâu dài trong tương lai.
    Nếu bạn bảo tương lai xa lắm, làm sao biết được mình có mang lại hạnh phúc cho người ta không thì lại càng chứng tỏ bạn thiếu bản lĩnh và ý chí.
    Giả sử như bạn thực sự biết rằng bạn không bao giờ có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy, nếu sống với nhau chỉ làm khổ cho người ta thôi mà là người bạn của bạn mới có thể đem lại hạnh phúc cho người ta được thì bạn khi đấy thật là cao thượng và việc rút lui chẳng có gì là đáng trách cả, vì bạn mong cho ngưòi mình yêu sẽ hạnh phúc. Nhưng chỉ vì không muốn người ta buồn trong nhất thời mà chọn giải pháp đấy thì thật đáng trách.
    Nếu bạn là con gái chắc mình sẽ chẳng nói thế này đâu, nhưng bạn là con trai thì chắc là không sao cả, và cũng bởi vì bạn bảo rằng dù có ai nói thế nào thì bạn vẫn luôn nghĩ rằng cách làm của bạn là đúng.
    Đừng giận mình nhé, mình chỉ nói thẳng ý kiến của mình thôi.
    Xuong_rong_78
  3. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng pretty-ugly-boy
    carrot
  4. mau_va_nuocmat_vn

    mau_va_nuocmat_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Một câu hỏi vừa rất gần, vừa rất dễ nhưng lại rất khó. Tuỳ từng người và từng hoàn cảnh mà ta có thể chọn là bạn hay tình yêu. nhưng dù sao tình bạn vẫn là cao cả nhất.
    Tình bạn muôn năm
    ngheo - buon - co don
  5. chippy_mouse

    chippy_mouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói cũng rất giống ý em!!
    Như em đã nói! Nế có cả 2 thì không nói làm gì! Như vậy thì quả là quá hạnh phúc rùi còn gì! Tuy nhiên để có 1 người bạn tốt vẫn dễ hơn! Em cũng chẳng bít vì sao em lại nói vậy nữa! hihì
    Nhưng còn cái mà gọi là tình yêu ấy, nhiều khi em cảm thấy làkhi dến 1 tuổi nào đó thì phải có nngười yêu hay sao ấy! Vì vậy nhiều người ngộ nhận! Em thấy con trai và con gái chơi thân với nhau rất rất hay, nhưng lớn lên 1 chút thì nó được khoác ngay cái tên là tình yêu! Tình yêu vốn dĩ rất đẹp nhưng cứ chạy theo mốt ...quên hình như nói đúng ra là phải nói là quan niệm chứ.. thì cái tình yêu không còn là tình yêu nữa!! Có nhiều khi, 2 người chơi thân với nhau nhưng dến khii chuyển thành tình yêu thì bắt dầu giận dỗi, hờn ghen vì cho răng người kia là của riêng mình mà) thế là tèn tén ten nó tan luôn!!
    Đấy ý em là nhủ vậy!! Chứ không phải bắt các bác phải chọn đâu! Có được cả 2 thì tuyệt wá còn gì NHỂ
    Chippy_mouse
  6. Pretty-ugly-boy

    Pretty-ugly-boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    hì, không giận gì cả, nói chung chuyện của bản thân mình nó phức tạp hơn một chút chính vì thê tôi mới có quyết dịnh như vậy.Là người nghe, cũng chỉ hiểu một phần thôi nên tôi chả trách cứ điều gì ...thật đấy !!!
    Nhưng dù cũng cám ơn nhưng xin hãy đừng vội lên án tôi như thế (khi mà chuyện của tôi không như xuong rong nghĩ đâu , khác biệt đến ít ra là 50% đấy !!)chứ...tôi không thấy bản thân mình kém cỏi như xuong rong` nói đâu, mỗi người mỗi cách nghĩ, tôi chỉ thấy là mình đã làm đúng và cho đến giờ vẫn không hối hận ...
    Uh, tình bạn đẹp hơn bền vững hơn, nó còn là nền tảng cho tình yêu nữa, cái đó là đúng ...nhưng xúc cảm con người đâu phải lúc nào cũng tuân theo lý trí , có được hai cái thật tuyệt chả còn gì hơn cả nhưng đôi khi, như trường hợp của tôi ...có lẽ nó là không thể ....tiếc vậy đấy .

    I do it for you and me but now i know to still be suffering is stupid after all of this time
  7. the_love_qn

    the_love_qn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bản thân tôi luôn cho rằng tình bạn quan trọng hơn , không phải là tôi không tin vào tình yêu , nhưng tôi lại thâý tình yêu quá mong mang và ích kỉ. Giả sử tôi yêu một người , tôi sẽ đòi hỏi người ấy phải thế này thế kia, không được thế này, không được thế kia, tôi có thể sẽ giận người ấy chỉ vì một chuyện rất nhỏ mà nếu tôivà người ấy chỉ là bạn bè thì rất dễ bỏ qua .Tôi thấy dường như trong tình yêu rất khó nói thật với nhau , người trong cuộc luôn sợ mình làm cho đối phương cảm thấy không vui , vì thế khi yêu , thường không thể thổ lộ những việc khó nói nhất , nhưng trong tình bạn chúng ta có thể nói ra những chuyện mà mình không thể nói với người mình yêu, trong tình yêu thường có sự giả dối , và trong tình yêu nó thường rất dễ đổ vỡ , còn tình bạn thì có thể bền vững hơn.........................................Tình yêu có thể cho ta lên mây nhưng cũng có thể cho ta xuống địa ngục.............................................Tình bạn có thể làm cho ta có thể cảm thấy thoải mái , và tin tưởng hơn...........................
    backrose
  8. vietfat

    vietfat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    con doi voi minh thi minh se chon ca hai ,vi theo minh tinh yeu hay tinh ban la deu do minh quyet dinh no tot hay no xau ma thoi .nen minh se chon ca hai vi doi voi minh ca hai deu tot dep ca ,ca hai deu can voi minh ma .Vi ca hai deu giup minh rta nhieu trong moi mat nen minh cn ca hai chang co cai nao o can doi voi minh ca .tot hay o tot deu la do minh quyet dinh

    Vietfat

  9. chippy_mouse

    chippy_mouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    hehe!!
    Lâu lém rùi không vào! Nhưng ý mình khôn gphải vây??
    Bạn nghĩ sao khi ngườiban thân ngỏ lời với mình??
    Liệu nó có bề được như yình bạn không??
    Chippy_mouse
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn và tình yêu!!! Bạn chọn cái nào?
    Tôi thực sự không hiểu câu hỏi này lắm
    Mỗi người đều cần có những người bạn của mình và cũng cần người yêu nữa, vấn đề không phải là can nhắc giữa tình bạn hay tình yêu mà là ở chỗ tìm ai để yêu và chọn ai là bạn.

    all the rivers run ...

Chia sẻ trang này