1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn và tình yêu cái nào hơn(dành cho những người chưa iu va sắp iu,chống chỉ định cho những ngư

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi MAT_THUY_TINH_new, 30/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Cứ thử tỉnh tò xem. Được ăn cả, ngã về không.
    Được thì cả bạn lẫn người yêu, còn ngã thì mất cả chì lẫn chài.
    Dù chưa biết được hay mất nhưng em cá 10 ăn 9 là hắn sẽ tỏ tình. May ra chỉ có trong mấy cái phim Hàn Quốc mới có chuyện chàng và nàng chấp nhận là bạn thân...đến suốt đời.
    Phù! Một là người yêu, hai thì chẳng là gì. Em nhổ vào cái câu :"Mình thực sự xin lỗi, mình tin bạn sẽ tìm được cô gái xứng đáng hơn mình, còn chúng ta sẽ mãi mãi chỉ là bạn thân"
    phù! khôn lỏi thế không biết!
  2. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    yeu va ban , em la nguoi tham lam nen em chon ca 2 , duoc an ca , nga ve khong , ong ba ta day the ma ......

    SLICK
    LOVE ? IT'S TERIBLE THING !
    REALLY ?????
  3. cream_italy

    cream_italy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Yêu với đương,lắm chuyện,học hành đi,đến tuổi khắc có người rước,lo sự nghiệp trước,chứ học hành dang dở ma nó thèm yêu
    Mãi yêu anh,Đèn Biển ạ!
  4. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Hình như Kem Ý là ma
  5. MAT_THUY_TINH_new

    MAT_THUY_TINH_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Trời ui sao các bác lại có suy nghĩ tiêu cực vậy hả.Chẳng nhẽ lại có người thích ăn cả ngã về không ư.Như thế đánh mất đi tình bạn của chính mình thì thật là phí.À không phải là phí mà là vô cùng phí đó các bác ạ.Nhưng mà vấn đề mà em muốn đưa ra bình luôn ở đây là khi hai người đang là bạn của nhau.Nhưng rồi một lúc nào đó có một người cảm người kia.Nhưng mà thật sự cái người đó lại chỉ coi người kia là bạn thôi thì người kia có nên chuyển từ tình bạn sang một tình yêu mù quáng mà không biết rằng chuyện tình của mình sẽ ra sao không.Đó chính là một tình yêu đơn phương ,vậy thì theo các bác người đó nên làm gì trong tình thế này.Tiếp tục làm bạn hay nên tiến tới tình yêu để rồi chẳng còn gì.Hoặc là có những đôi bạn khi chơi thân với nhau rồi đó lại tưởng tình cảm của họ là tình iu nhưng khi yêu nhau rồi thì mới biết tình cảm đó chỉ đơn thuần là tình bạn mà thôi.Và rồi là một kết thúc không có hậu chút nào trừ một số trường hợp ngoại lệ không thèm nói ở đây.Chuyện này ngoài đời thường không phải là không có.Vậy các bác cùng sắn tay áo lên nào để cùng bàn luận vấn đề này với em nhé.
    Thân ái
    MTT
  6. kudenomi

    kudenomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Tớ yêu MAT THUY TINH :)
    Chết là hết , sống là còn khổ , nhưng thà sống khổ còn hơn chết !
    Human development index
  7. MAT_THUY_TINH_new

    MAT_THUY_TINH_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Yêu tớ hả .Thật là ác mộng.Hổng dám đâu em còn bé lắm mấy bác ui.
    MTT
  8. kudenomi

    kudenomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Yêu thật mà , phải làm tan chảy trái tim của nữ hoàng băng giá mới được . Muh 20 tuổi rùi chứ ít gì , như các cụ là 4 5 con rồi đấy .
    Chết là hết , sống là còn khổ , nhưng thà sống khổ còn hơn chết !
    Human development index
  9. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    ở tuổi này. Nếu là vợ thì là chuyện khác, còn là người yêu thì
    mất người yêu có thể kiếm người yêu khác, mất bạn tri kỉ là mất mãi mãi.
    Em dung hoà cả hai, cố gắng ko làm mất lòng bên nào.

    I see myself in Pink Floyd The Wall
    (AFFC - Arsenal Football fans club)
    http://ttvnonline.com/forum/forum.asp?FORUM_ID=223
    Và đặc biệt www.tvk6.com/forum

  10. girl_ngang_buong

    girl_ngang_buong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Trước đây mình cũng đã từng hỏi về vấn đề này rùi đấy,bây giờ ko ngờ bạn lải hỏi giồng mình nhỉ
    Cũng như mọi ngưòi thì đối với mình tình bạn quan trọng hơn tình yêu nhiều,có thể là do chưa yêu nên mình nghĩ như vậy nhưng nếu mà kể cả đã yêu thì suy nghĩ của mình cũng sẽ ko thay đổi,vì bạn bè đối với mình quan trọng lắm,những lúc buồn chỉ cấn có 1 người bạn o bên cạnh mình lá mọi việc đều trơ nên tốt đẹp cả
    Tình yêu có thể được băt đầu từ tịnh bạn chứ từ tình yêu khó có thể có được 1 tình bạn chân thành
    Và để có được 1 tình bạn chân thành ,thạt sự hiểu nhau thì điều đó ko hề dễ dàng chút nào cả, tình bạn luôn luôn là nhất
    MÌnh đã từng có 1 người bạn rất thân và hiểu mình nhưng giờ đây người đó đã đi ra nước ngoài ở với mẹ rùi,hiện giờ chúng mình chỉ còn liên lạc vời nhau qua mail và thư từ thui,quanh mình vẫn còn rất nhiều bạn bè thân nhưng ko hiểu sao mình ko thể thân thiết đối với họ như người đó
    FRIEND IS THE MOST IMPORTANT

Chia sẻ trang này