1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn và tình yêu chọn cái nào đây ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quyetlan, 08/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn và tình yêu chọn cái nào đây ?

    Có thể bị mang tiếng là không tán nổi một cô gái . Nhưng vì thằng bạn thân nhất thì mình chấp nhận , bởi vì sao các bạn biết không , Bạn của mình chưa từng có người yêu, mình muốn bạn mình hạnh phúc thay vì mình, Người mà bạn mình yêu lại yêu mình , Mình không thể dánh đổi tình bạn để lấy tình yêu ......
  2. anhdungyeuem

    anhdungyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    đúng là bọn đàn ông các anh, tình yêu thì làm sao mà nhường nhau được
  3. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Quân tử không cướp vật cưng của người khác
  4. rosso47

    rosso47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Có câu ''thương '' trường như chiến trường, tình yêu chứ có phải đồ sở hữu đâu mà bạn thích thì cho. Dành lấy cái gì mình thích, chẳng lẽ gì cũng phải nhường cho bạn.
  5. Red_army_vn

    Red_army_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Em mà là cái thằng được nhường thì khi biết cũng chả sướng gì. Sau có khi lại hận nhau ý chứ.
  6. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Chính xác.TY ko thể nhường nhau được.Vấn đề là cậu có thích cô ấy ko?nếu cậu thích,thì ko nên nhường gì cả.Cậu bạn kia sẽ hiểu thôi.Mà quan trọng là cô gái yêu ai mà
  7. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy nhìn nhận sự việc theo 1 cách khác.
    Hãy tôn trọng những cô gái yêu bạn và hãy đáp lại tình cảm của họ nếu bạn thấy yêu.
    Còn về người bạn thân của bạn. Đã là bạn thân thì càng phải thẳng thắn với nhau và biết chấp nhận sự thật. Hơn nữa, cũng như bạn rosso47 nói ở trên, tình yêu đâu phải là vật sở hữu để các bạn nhường nhau?
    Chuyện của bạn cũng không phải là chuyện phức tạp gì. Take it easy!
  8. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Nó không dễ như ban MrVitdoi nói đâu . Minh mà làm như vậy thì bạn mình sẽ rất đau. Dù sao mình cũng cám ơn tất cả các bạn. Hy vọng rawngf mình sẽ tìm được tiếng nói dungd dắn từ trái tim
  9. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Nếu nó không đơn giản thì có nghĩa là bạn đang tự phức tạp hoá nó lên ,không có gì ngăn cản được tình yêu đâu bạn ạ,cho dù với bạn người bạn kia có thân đến mấy ,bạn đừng quên trong việc này người bạn gái kia mới là người quyết định ,tại sao hai bạn khong cạnh tranh một cách lành mạnh và rút lui một cách vui vẻ vsau quyết định của cô ấy,như thế mới là thân chứ ,bạn hãy xem xét kỹ lại về cách suy nghĩ tình bạn của bạn đi nhá!Còn nếu bạn cảm thấy bạn không thể thì có nghĩa là tình cảm của bạn với cô gái kia chưa nhiều mà thôi,mà nếu nó chưa đủ nhiều để có thể vượt qua rào cản tình bạn thì cũng có nghĩa là bạn quá nhút nhát mà tình yêu thì không có đất chuộng võ cho sự nhút nhát đâu=>bạn nên rút lui nếu thấy cần
  10. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    Mình mà chọn thì tấc nhiên là chọn người yêu. Theo mọi người thì đi chơi với người yêu hay đi chơi với bạn cái nào vui hơn Mình thì nghĩ là người yêu vì thế chẳng dại gì mà nhường cái đó cả. Mới lại bác đã chắc chắn là cô ta thích bác chưa, hay là bác chỉ ngộ nhận thôi Có khi cô ta chẳng thích cả hai đứa các bác ấy chứ

Chia sẻ trang này