1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn và tình yêu-Có thể song hành?

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi girl_usetosmile, 30/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_usetosmile

    girl_usetosmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn và tình yêu-Có thể song hành?

    Bạn nghĩ sao về điều này?Đối với mình thì điều đó dường như là rất khó(nếu bạn là người không biết sắp xếp thời gian).
    Bạn yêu 1 người bạn cùng lớp.Khi không còn yêu nữa..bạn sẽ khó đối mặt với người ấy 1 cách tự nhiên(theo đúng nghĩa của 1 người bạn),lại càng không thể nói chuyện hay cùng bàn về 1 vấn đề mà cả 2 đang quan tâm...Thế là không thể song hành.
    Bạn có người yêu và 1 số người bạn..Bạn muốn đi chơi với bạn nhưng người yêu bạn không muốn ,liệu bạn có làm người yêu bạn buồn hay sẽ bỏ rơi những đứa bạn của bạn?Chắc chắn là chọn cách thứ nhất rồi đúng không?Bạn sẽ vắng mặt dần trong những lần đi chơi của bạn bè...Lại 1 lần nữa không thể song hành.
    Còn 1 lý do nữa mà đấy chính là chuyện có thật(xảy ra với mình).Con bạn thân từ hồi cấp 3(chơi với nhau từ lúc bắt đầu vào nhận lớp nhé).Hai con chơi với nhau thân đến mức đi đâu người ta tưởng .....Thế mà đùng cái,nó có người yêu(tất nhiên là mình mừng cho nó).Thời gian đầu thì ok nhưng càng ngày thì hình như trong nó không còn mình(gần như chưa từng có) và cũng 1 phần vì tự ái của mình quá cao vì nghĩ rằng nó đâu có cần mình nữa đâu nên mình đã không liên lạc với nó nữa,thế mà nó cũng thèm liên lạc với mình...Có song hành?
    Hãy làm cái gì đấy để tình bạn va tình yêu của bạn có thể together bởi vì mình nghĩ rằng cả 2 đều rất quan trọng,đừng để mất 1 trong 2 nhe''
  2. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Khó thếNhưng bạn bè quan trọng hơn!Người yêu là cái dek gì
  3. blue_of_love

    blue_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Nói thế mà được àh, lúc yêu vào roài, thì có khi người yêu là nhất đấy chứ, lúc đó bạn bè chỉ đứng thứ 2 ,chỉ được cái nói là giỏi.
  4. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Ờ có lí,nhưng dek tin là có thế thật
  5. wingcelot

    wingcelot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    có thể chứ! nếu bạn yêu một người và làm bạn với người khác!
  6. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    dek tin thằng này 18 tuổi
  7. girl_usetosmile

    girl_usetosmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không tin em Phú nhà mình 18 tuổi.Đôi khi còn nhỏ hơn thế nữa ý tại em ý kêu với tui là nhòm em y'' như sinh năm 88,89 ý.
  8. Mad_Man

    Mad_Man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    4.476
    Đã được thích:
    0
    Trích dã man vậy, ko phải là spamming phải gọi mấy bác là super spamming mới vừa.
    Bác wingcelot lại lôi được đâu cái lyric cũ mèm ra post hở, chúng nó chửi cho là phải.
    Còn tình bạn với tình yêu có nhiên là có thể là đồng hành rùi ( ko phải là song hành - hai củ hanh đặt cạnh nhau, hô hô ).
    Tình bạn là chỗ dựa khi con tim tan nát ( mùi mẫn quá ) tất nhiên là vì tình yêu còn tình yêu là chỗ lánh nạn khi tình bạn làm ta mệt mỏi ( MadMan đang mệt mỏi vì tình bạn đây, ai yêu MM đi )
    Chia tay với nhau rồi thì giai đoạn đầu tình trạng của hai người sẽ ko bình thường vậy nên để từ từ cho thời gian làm mọi chuyện ổn thoả, cả hai đã từng là những gì thân thiết nhất của nhau nên chuyện trở thành bạn thân cũng tốt thôi. Cái chính là đừng có gượng ép.
    Tình yêu và tình bạn đều quan trọng ko thể bỏ cái nào, nhưng nếu lover của bạn bảo bạn đừng chơi với bạn của mình nữa thì anh ta đang độc chiếm bạn vậy thì nên cho anh ta thấy bạn của bạn cũng rất quan trọng ( ví dụ bằng cách cho anh ta ...bay chẳng hạn, hãy làm Ronaldo hoặc Zidane cũng được ).
    Bạn bè thì khó mà bỏ hết được nhưng người yêu thì có thể đá được nhưng số một vẫn là tình yêu hè hè
  9. ManlyJude

    ManlyJude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên đọc cái topic, liếc mắt sang thấy nick tác giả sai chính tả cũng không muốn post, vào trong thấy đúng như tình hình bài gì cuả Aiki gì đó nói, quote bài nhau một cách điên dại của những thành viên...
    Còn tình bạn và tình yêu, song hành là song hành thế nào? Đã là tình yêu thì không thể gọi là tình bạn và ngược lại. Hơn thế nữa, nhiều người muốn có một tình bạn đẹp để khỏi mất nhau mãi mãi, còn tình yêu, một lần chia lìa thì khả năng xa rời nhau lâu dài là có khả năng xảy ra.
  10. to_die_for

    to_die_for Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Ơ!hay thật!mãi mãi chắc mình la con trẻ

Chia sẻ trang này