1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn và tình yêu điều gì quan trọng với bạn hơn ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi little_tuxedo, 05/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. little_tuxedo

    little_tuxedo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn và tình yêu điều gì quan trọng với bạn hơn ?


    Bạn có một nguời bạn khác giới và đó là một người bạn thân (best friend). Bạn đã nảy sinh tình yêu với người đó , thầm yêu và mơ ước người đó sẽ yêu mình, bạn luôn mong được gặp gỡ, được nhìn thấy người đó dù chỉ giây lát thôi điều đó cũng khiến bạn vui, thấy cuộc đời thật đẹp và thầm cảm ơn :" Cám ơn đời đã để mình được gặp cô ấy (anh ấy )!" . Nhưng rồi một ngày kia bạn trở nên đau khổ, hận đời khi bạn nhận ra một điều người đó ko hề yêu bạn và đã yêu một người khác. Vậy bạn sẽ làm gì ? Bạn còn muốn giữ tình bạn đó nữa ko ?

    Rất mong các bạn đọc và cho ý kiến ! Tuxedo xin cảm ơn lắm lắm!
  2. mickeymouselovely85

    mickeymouselovely85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2001
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Trước đây tôi cũng như bạn .....Cũng đã từng có một người bạn gái thân nhưng bây giờ tất cả đã là dĩ vãng rồi bạn ạ ...Mối tình đó chẳng đi tới đâu cả ...Thật buồn làm sao khi một người cố gắng vun vào , còn một người thì lại hất tung nó ra..................
    Và tới bây giờ thì tất cả đã hết , hết cả rồi và tôi không còn muốn gặp người đó nữa, không muốn người đó là bạn nữa .
    www.ptthtungthien.net
    Xin đừng hack em !
  3. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu chuyện của tuxedo mà Bitty thấy buồn quá. Bitty biết có rất nhiều trường hợp như vậy, bạn thân rồi đem lòng yêu từ lúc nào không biết. Người chị của mình hay có thể nói là bạn thân nhất của mình và thằng bạn thân của nó đã rơi vào trường hợp như thế.Hai đứa thân nhau lắm rồi chẳng hiểu sao sau cái hôm đi tham quan, thằng bé lại quan tâm đặc biệt đến con bé . Hai đứa vui vẻ lắm và giữa chúng nó có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Nó thú nhận với con bé là nó thích con bé. Con bé chẳng nói gì cả, nó vẫn chỉ coi thằng bé là bạn thân và tôi chắc con bé cũng có 1 chút tình cảm với thằng bé. Thằng bé làm con bé vui lắm và tất nhiên lúc đấy con bé rất hạnh phúc vì có 1 người đặc biệt quan tâm đến nó(con gái ai mà chẳng thích quan tâm ). Rồi 1 hôm thằng bé gọi điện đến bảo :tao xin lỗi, tao chỉ dùng mày để quên người con gái khác thôi. Nó bàng hoàng và nó đã khóc. Thằng bé lúc này tưởng con bé đã đem lòng yêu thằng bé thật nhưng đâu biết rằng con bé chỉ khóc vì no biết thằng bé không quan tâm đến nó nữa. Thằng bé sợ, nó buồn vì nó hiểu cái hậu quả mất 1 tình ban giữa nó và con bé rồi cũng sẽ xảy ra. Con bé chỉ buồn đúng 2 ngày rồi nó gọi điện cho thằng bé bảo: chúng mình vẫn mãi là bạn thân của nhau nhé. Thằng bé vui hẳn lên.Trước khi chia tay con bé để tiễn con bé lên đường du học, nó viết lá thư thú nhận với con bé là nó đã có tình cảm với con bé trong 1 thời gian rất ngắn, nó không biết kiếm lí do nào để biện hộ cho cái tình yêu đây nên đành lấy cái ly do dở hơi kia để biện hộ. Con bé tha thứ hết cho thằng bé vì trong trái tim nó, thằng bé mãi là đứa em trai bé bỏng.
    I love you more than any other so much more than any thing
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn cũng quan trọng mà tình yêu cũng quan trọng. Nhiều người đã đánh mất tình bạn chỉ vì 1 tình cảm bộp phát xen vào và không bao giờ có thể hàn gắn lại được nữa. Như vậy thì thật là buồn vì tình yêu thì cũng chẳng thành, tình bạn lại còn mất . Buồn lắm chứ.
    Tuỳ rằng, gà con biết có bao nhiêu những cuộc tình bị bỏ lỡ vì cả 2 bên đều có tình cảm nhưng không ai dám thổ lộ trước. Họ sợ điều gì nếu thổ lộ?? Sẽ không thể có lại 1 tình bạn trang sáng như lúc đầu được nữa!!!!! Đáng tiếc quá.
    Theo gà con thì nếu mình có tình cảm đặc biệt với ai thì nói cho họ biết vì cơ hội chỉ có 1 lần. Nếu không thành, hãy coi nhau như những người bạn thật sự. gà con biết có nhiều người bị từ chối, xấu hổ, ngượng, cố tình tránh mặt...... Chẳ có lợi gì cả. Như vậy là tình bạn giữa họ dần tan vỡ. Hãy chủ động nói chuyện và đề nghĩ làm 1 người bạn chân thành với người mà bạn từ chối bởi tình bạn không có nhiều đâu. Gà con cũng có 1 kỷ niệm như thế và gà con hạnh phúc vì gà con đã đi theo quyết định đúng của mình tuy rằng không tránh khỏi những lời bàn tán. Gà con không quan tâm, miễn sao người bạn của mình hiểu được tình cảm mình dành cho người ta là 1 tình bạn trong sáng là đủ rồi. Nó bảo rằng tình bạn của nó và gà con sẽ là mãi mãi bởi nó hiểu trên thế giới này không có tình bạn nào lại trong sáng và thiêng liêng như những vì sao sáng trên trời như tình bạn giữa nó và gà con.
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
  5. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Chào Little_Tuxedo!
    Tôi nghĩ rằng, khi người bạn thân khác giới mà mình yêu lại đi yêu người khác, tại thời điểm này sẽ rất đau khổ. Nhưng tôi cam đoan với bạn, sau này khi bạn đứng tuổi, bạn sẽ thầm cám ơn vì đã có sự đau khổ này. Tại sao vậy?
    "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở...", "Tinh yêu là những cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà trang đầu chỉ toàn hoa cỏ và trang cuối là rắn rết mà thôi...". Tôi cho rằng nếu tình bạn của các bạn được giữ gìn tốt, thì 20-30 năm sau, các bạn ngồi lại với nhau và tâm sự thì "còn đáng yêu hơn nhiều" so với tình yêu mà bạn cho là bị mất ngày hôm nay. Các bạn sẽ thầm cám ơn thượng đế đã cho các bạn chỉ là bạn của nhau để tình cảm của mình còn giữ được sau nhiều năm tháng của cuộc đời, bởi các bạn không có điều kiện để nhìn thấy mặt trái của nhau (những khiếm khuyết của mình) nên thương yêu nhau dài lâu hơn...
    Tình yêu nam nữ là một trong những nguồn năng lượng sống quan trọng nhất của con người. Khi tình yêu bị lung lay thì tình bạn cao cả lại quan trọng hơn tất cả. Tình yêu thì nồng nàn hơn tình bạn, nhưng tình bạn lại dài lâu hơn tình yêu.
    Tuan Son
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 08:47 ngày 10/04/2003

Chia sẻ trang này