1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn và tình yêu!sự lựa chọn khó khăn!tôi phải làm gì khi cả hai đều lừa dối tôi!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_never_die, 04/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuocsongthatphuctap

    cuocsongthatphuctap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    sẽ khó có thể quên được nhưng cũng fải chấp nhậ sự thực thôi cho dù nó hơi phũ phàng.chắc bây giờ em muốn hai người đó cãi nhau lắm nhỉ.tình yêu thật phức tạp.
  2. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    không có gì phải đau khổ như vậy..... hãy nhìn mọi sự việc bằng con mắt lạc qua một chút thôi là mọi việc sẽ trôi qua nhanh thôi mà..... theo mình thì bạn hãy quên hai con người đó đi, mặc họ với nhau, coi như không có chuyện gì xảy ra.... vị tha một chút..... đôi xử thật thoải mái, tự bản thân họ cũng phải nghĩ lại bản thân mình thôi..... lúc đó mọi người sẽ rất yêu quý bạn vì bạn rất cao thượng......dù sao họ cũng đã từng là người bạn yêu và bạn thân nhất mà... phải không?
    Killer children kid napper loves Phin wheel
  3. meocon_namdinh

    meocon_namdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    [red]
    Meomeo
  4. meocon_namdinh

    meocon_namdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình tin người có tấm lòng cởi mở như bạn sẽ tìm được hạnh phúc thực sự . Bạn đang buồn phải không ? Nhưng còn những trường hợp trái ngang hơn nhiều . Bạn nghĩ sao nếu một ngày phát hiên ra người yêu của mình yêu bạn thân của mình . Có lẽ cũng không nên hoàn toàn trách cứ các bạn của bạn , có thể họ chỉ không muốn bạn buồn nên mới giấu bạn . Chỉ có điều họ không nghĩ đến hậu quả khi bạn phát hiện ra sự thật . Hãy vui lên ! Cuộc sống còn nhiều khó khăn , hãy đón nhận điều này như một thử thách đầu đời bạn nhé !
    [red]
    Meomeo
  5. meocon_namdinh

    meocon_namdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình tin rằng một con người cởi mở như bạn sẽ tìm được hạnh phúc . Đừng vội trách cứ các bạn của bạn . Họ đến với nhau trước song có thể vì không muốn bạn buồn nên mới giấu bạn . Họ đã không nghĩ đến hậu quả khi bạn phát hiện ra chuyện này . Đừng buồn nữa nghe , cuộc sống còn nhiều khó khăn , hãy xem đây là một thử thách đầu đời đi nhé !
    [red]
    Meomeo
  6. chao_bonjour_hello

    chao_bonjour_hello Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    đứng buồn em ah! đời có nhiều cái ko theo ý mình lắm đâu ,em còn trẻ cho nên con đường trước mắt còn dài.........sau này chắc chắn em sẽ gặp một người hiểu em và ............
  7. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    à em ko mong hai ngưòi đó cãi nhau đâu vì dù sao họ cũng từng là bạn của em mà tình cảm thì khó có thể chống lại lắm ! em cầu cho hai ngươi hanh phúc
    !
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    TH :Bé H nè ! Nếu như chị nói em với anh Tấn chia tay em có chịu không ....chị nói điều này em có giận chị không?? Không biết từ khi chị gặp anh Tấn . chị thương anh Tấn nhiều lắm . không hiểu tại sao nhưng mà anh ấy quá ấn tượng và từ lúc nào hình bóng anh Đức đã đi khỏi đầu óc chị lúc nào chị không biết nữa ??
    H : .......
    TH :Sao em im lặng ??
    H: chị cho em suy nghĩ 1 chút nhá .. ngày mai em sẽ trả lời .
    Th : chị xin lỗi chị không nên làm vậy
    -------------
    H : Chị TH chị còn thương anh T không?? vậy chị để anh Đức ở đâu?? . Em không có ý kiến về tình cảm của chị đâu . Nhưng em với anh T chưa thật sự đến với nhau . Anh T nói thương em nhưng em chưa chấp nhận .. Nên em với anh T chẳng có gì cả ??? Nhưng em không mong chị sẽ bỏ người yêu cũ .
    TH: cảm ơn em . không biết chị làm vậy là đúng không
    Tấn : chào 2 bé
    H : chào anh 2 . anh đi đâu vậy?? có đem bánh kẹo cho em không?
    Tấn : Anh 2 ?? sao em gọi bằng anh 2 .. hihihi anh đem cho em tờ báo này nè
    H: em với anh làm anh kết nghĩa nhá .. hihi
    T : anh không muốn .
    H : chấp nhận đi . là anh em còn hơn là làm kẻ xa lạ mà .. em chưa có tình cảm với anh kia mà .. hihi anh 2 há . nhận em làm em gái thì phải khao 1 chầu đó
    T : ( bỏ đi ) anh không muốn
    -------
    H : anh T đừng giận mà .. em chưa muốn làm 1 người lớn đâu
    TH : anh T nói chuyện với em 1 chút nhá
    ------- Kết quả .. tôi biến thành người ngoài cuộc .. nhưng tôi vui lắm .. ít nhất đó chỉ làm cho tôi hơi buồn chứ không làm cho tôi mong nhớ .... và lúc đó tôi đã sử sự đúng .. còn tôi thì sao?? đó không phải tình y đầu .. mà chỉ là Tcảm bộc phát .TY đầu của tôi đến sau khi 2 người này chính thức có tình cảm ..
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨


  9. zero_cool

    zero_cool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    ah, định nói cái gì đấy nhưng chẳng biết nói cái gì bi giờ
    nhưng mà sao nghe cái chuyện này wen wen thế nhỉ , thế bi giờ mọi chuyện thế nào rùi, em kể nốt đi Tea , quên mất , Trà
  10. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    câu chuyện được kể tiếp thế này!cô bé ấy tức tôi đã nghĩ lại mọi chuyện!cô ko muốn mất đi 1 tình bạn!ko thích alone và cô ấy hiểu ra là ccô ấy cần phải nỗ lực hơn để đạt được cái cô ấy cần chứ ko chỉ ngồi buông xuôi xa lánh và chối bỏ tất cả!cô ấy vẫn luôn hi vọng !và hi vọng giúp cô ấy tin vào cuộc đời!

Chia sẻ trang này