1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn và tình yêu ...thời ngốc xít !!!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi q_wolf, 10/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. q_wolf

    q_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn và tình yêu ...thời ngốc xít !!!

    Bạn đã từng có một tình yêu thật ...chuối những kỷ niệm đẹp đến... ngớ ngẩn .Những người bạn tuyệt vời đến độ không thể sống nếu thiếu họ .
    Hãy nói cho mọi người biết nào!
  2. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Chính là mày ,tao bắt được mày rồi .Quýt Hôi ,Nhím Xù ,Vịt Còi và................. Ôi sao mà tao nhớ bọn mày quá .Tình bạn thời ngốc xít .He He He...........
    Em...!!!! Lâu lắm ko gặp em .Dạo này em thế nào ? Lâu ko gặp anh thấy em xinh hơn cái hồi hai đứa mình còn...........
    Ôi sao mà chuối thế .Tình yêu thời ngốc xít.....
  3. nhimxu_ls186

    nhimxu_ls186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi tình bạn và tình yêu thời ngốc x........íttttttttt thật là hay . Tui nhìn lại thấy mình hồi đấy ngốc thật, ngốc không thể tả được.Nhưng bù lại tui đã có những người bạn thật tuyệt vời. Họ hiểu tui hơn ai hết và trong những lúc tui buồn thì họ là người bên cạnh tui, động viên và an ủi tui mổi khi tui buồn.
    Thật là tuyệt khi có những người bạn như thế phải không hả "quít hui" ,"hà còi" , "vịt",đức ..
  4. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã có một TY thời gì gì ấy. Bạn bè gán ghép, trêu trêu. Cũng quý nhau. Nhưng ko bao giờ ngồi nói chuyện với nhau. Thế mà cũng được suốt thời đi học phổ thông đấy bạn nhỉ?
    Đã cùng người yêu về dự đám cưới của bạn. Vẫn ko nói được gì. Chả hiểu làm sao mình ko nói với bạn được lời nào nhỉ?
    Đi chợ, qua hàng đồ trẻ con, vẫn ngắm ngắm nghía nghía để tìm vài thứ xinh xinh cho con bạn.
    Bạn nhận ra mình ko?
  5. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn cưới bạn cùng người yêu .Hay đấy chị Nga nhẩy !!!
    Hôm nào có dịp em cũng phải làm cái như vậy cho zui .
    Ôi cái thời ngốc xít ..............he ...............he............
    Nhím nhẩy !!!! Ngốc quá là ngốc................
  6. q_wolf

    q_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhờ lại mối tình đầu của tôi : thật buồn cười là trước đó tôi chưa có cảm tình gì với cô ấy nhưng chi sau đó vài phút khi cô ấy ra chơi nhảy dây ,cô ấy cởi giầy cởi tất ra .Và tôi thấy bàn chân trắng tròn xinh xắn ấy và thế là tôi yêu cô ấy ,thực sự tôi đã cảm thấy yêu cô ấy nhều lắm.
    Nhưng chỉ vài tháng sau tôi biết rằng nhũng tình cảm ấy là hoàn toàn không có thật tuy nhiên tôi vẫn nhớ mãi vê nó về một tình yêu thời ngốc xít
  7. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    mình vẫn nhớ Hiếu và nhớ Thái.. những đứa bạn hồi bé xíu và mình chả bao giờ quên.. nhớ cả anh thắng Thước và Thắng hợi.. nhớ tới cái thằng đã ném đá vào đầu mình.. hình không biết đấy là thằng Cương hay Hiếu nữa.. thằng Thành béo.. tự nhiên càng nghĩ càng nhớ ra nhiều.. bây giờ tất cả chắc đã đổi khác.. chỉ có một điều rất là là khi gặp lại bọn nó thì đều chả ai muốn nói gì ... có lẽ hãy để cho cái thời bé xíu ấy còn đẹp mãi.. tuổi thơ nhiều nước mắt nhưng sao mình vẫn thấy nó đẹp và đáng yêu... ước gì mình đuwọc bé lại như ngày xưa.. bây giwò có quá nhiều thứ để làm, đi chơi đâu còn được như hồi trước.. đi chơi mà về chỉ lo bị mọi nguwòi mắng.. bây giờ thì chả ai mắng mà vẫn ko buồn đi.. con nguwòi khi lớpn lên làm gì cũng có mục đích.. nhưng mình đâu có mục đích như họ đâu.. chán quá.. ước gì mình được đi chơi với Thái như ngày xưa.. đấy đúng là nguwòi bạn thực sự của mình hồi bé chứ không phải Hiều... bây giờ mình mới cảm thấy điều đó...
  8. q_wolf

    q_wolf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ôi tôi nhớ lại cái lớp cấp 2 cái lớp có 33 con người mà lại có đến 27 đứa con gái vậy mà chúng tôi đã sống rất hoà thuận, quý mến nhau như anh em và đến bây giờ vẫn là những người bạn thân thiết dù cho mỗi người một nơi ít khi gặp lại .
    Tôi nhớ cái nhóm 6 thằng con trai nhớ BH ,ĐH, MH ,TA ,DB những thằng bạn đã trở nên thật khó quên
  9. nhimxu_ls186

    nhimxu_ls186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    UH !Hôm nào N và anh sẽ đi ăn đám cưới chị Nga nhề! Chẳng mấy chốc nữa đâu mà. hehe
    Chị Nga có đồng ý cho tụi em ko zay?Có gì nhanh nhanh cho anh em được hưởng phúc của chị chứ nhề.
    Thèm quá .
  10. nhimxu_ls186

    nhimxu_ls186 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại hồi cuối năm lớp 12 tui đi học thêm và tui đã quen người ấy . Hi, tình yêu đến tự bao giờ (mà chẳng bít có phải iu ko nhờ) .Ừm tui ngồi sau người ấy và tui đã thấy "con ruồi" , ui trời tui iu "con ruồi" ấy quá , nó đậu ngay sau gáy người ta mới sợ chứ ,rùi thế là... tèng téng teng....... tui didn''t .Nhưng chỉ được 2 tháng là chúng tui bye bye bye........thật là ngốc xittttttttt bởi vì tui yêu "con ruồi" của người ta chứ đâu phải ............

Chia sẻ trang này