1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH BẠN VÀ TÌNH YÊU ,TÌNH CẢM NÀO QUAN TRỌNG HƠN?.....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi luuchivi, 16/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    TÌNH BẠN VÀ TÌNH YÊU ,TÌNH CẢM NÀO QUAN TRỌNG HƠN?.....


    Trong đời sống tình cảm của con người mọi người thử nghĩ xem giữa tình bạn và tình yêu thì tình cảm nào quan trọng hơn ?
    Giờ tôi đang giặp rắc rối khi đứng trước một tình yêu và một tình bạn
    Tôi luôn đặt tình yêu lên trên tình bạn còn trong quan niệm của mọi người thì sao ?
    Tôi luôn nghĩ rằng mình sống không cần danh vọng, tiền bạc,không cần cả tình yêu nhưng tôi không thể sống thiếu bạn
    Trong cuộc sống tìm được một người hiểu mình dù chỉ một phần thôi thì khó lắm chứ còn người yêu mình thì không thiếu

    Mọi người nghĩ gì ?tôi có sai lầm khi quan niệm như vậy không ?trong cuộc sống khi nào thì đặt tình yêu lên trên tình bạn và ngược lại ?
  2. hoa_da

    hoa_da Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì cả hai đều quan trọng cả. Tuỳ theo quan điểm của mỗi người thôi. Một người bạn tốt, hiểu mình đôi khi còn quý hơn cả người yêu.
  3. bienViet0810

    bienViet0810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi đấy , mình cũng nghĩ vậy,
  4. nguyen_hard_stone

    nguyen_hard_stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    uhm .Theo tui thì hai thứ bằng nhau , bạn cân bằng 2 thứ đó ntn thôi , còn nếu bạn phân vân là yêu hay làm bạ với người đó , thì chịu , tc của bạn thì nên qđ sao cho đúng và thoải mái nhất cho mình .
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết mọi người quan niệm thế nào về tình yêu và tình bạn, trong trường hợp cá nhân tôi, nếu phải lựa chọn tôi sẽ suy nghĩ, nếu như người bạn đó là 1 nguời thật sự gắn bó với tôi, cùng sẻ chia những niềm vui nỗi buồn , thì tôi sẽ chọn bạn và sẽ hy sinh người yêu, và ngược lại nếu như người yêu đó của tôi là 1 tình yêu lớn dám hy sinh vì toi, sống cho tôi, thì tôi sẵng sàng đánh đổi tất cả để tôi có đc tình yêu đó,
    Suy cho cùng chỉ có người vợ thuỷ chung hết mực yêu thương chồng con mới cùng ta chung sống cả cuộc đời đc
  6. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Giũa 1 tình bạn và tình yêu thì nên chọn 1 tình bạn vì tình bạn bền vững và trong sáng hơn tình yêu . Là mình mình sẽ chọn tình bạn ...........
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Nếu đặt lên bàn cân mà cân thì khó lắm. Nhưng nếu tình yêu làm tôi mất đi quá nhiều tình bạn thì tôi cũng sẽ từ bỏ cái tình yêu ấy ngay. Mà tình bạn làm tôi mất đi tình yêu, người mà có thể là chỗ dựa cho tôi cả cuộc đời thì tình bạn ấy cũng ko nên duy trì. Thông thường thì tôi luôn biết cân đối giữa tình bạn với tình yêu, để ko "bỏ đói" bên nào cả, tất nhiên đi cùng với tôi sẽ là một người yêu biết thông cảm với tôi và những mối quan hệ bạn bè của tôi rồi.
  8. thanhsonbinh26

    thanhsonbinh26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    có một người bạn hiểu minh và chia sẻ những buồn vui thì thật quý biết bao!Còn tình yêu thì trước hết cũng phải có một tình bạn tốt thì mới mong người đó đi cùng minhtrền một con đường dài phía trước.Với mình tình yêu nó bao hàm cả tình bạn trong đó
  9. kim_ngan1471

    kim_ngan1471 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Minh nghi giong ban nay do. Y chang lun!
  10. daonambk

    daonambk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Người yêu thì có thể bỏ người này và có thể tìm thấy một nguời khác nhưng tình yêu đúng nghĩa thì có lẽ chỉ là một.
    Tình bạn là bạn thân có thể nói nguời nào có một nguời bạn thân thì có thể gọi là hạnh phúc rồi, có nguời cả cuộc đời không thể tìm cho mình một nguời bạn thân.
    Tóm lại chẳng có cái nào quan trọng hơn cái nào!!!

Chia sẻ trang này