1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh ban va Tinh yeu

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi christy166, 30/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua chạy lên mạng thấy mọi người than thở về tình yêu, chợt nghĩ đến chị bạn. Ngoài 2 người bạn thân "thực" (ở ngoài) thì chị là một trong số 2 người bạn thân nữa trên mạng của tôi. Tôi quen chị trên chat, năm rồi thi hầu như tôi chat suốt cả ngày....đêm nào tôi cũng thấy chị trên mạng. Chat chung vài lần nhưng tôi cũng quên bẵng chị đi. Vì tôi lên chat chỉ để tán dóc, thường cứ nhào vô là chat, chẳng cần hỏi tên tuổi, nghề nghiệp,ở đâu....Chẳng hỏi một thứ gì hết, chat là chat. Tôi ghét nhất khi người ta cứ hỏi những câu thừa thải đó khi hai bên chỉ là bạn chat vu vơ.
    Hình như nguyên tắc của chị cũng vậy. Chẳng có hỏi gì nên tôi thấy rất dễ chịu. Lần đầu gặp tôi chỉ hỏi "bộ mới vào sao,nào giờ hổng thấy", tôi trả lời nhát gừng "bạn quen hết những người trên mạng chắc". Tôi muốn gây sự, mà lối nói chuyện của tôi là thế,hồi nào cũng muốn gây gỗ,chửi bới nhau thôi....Vậy là bắt đầu chửi. Mấy lần sau đó cũng thế....Đến một bữa tôi hỏi chị quê ở đâu ,chỉ ấy bảo là Bến Tre. Tôi hơi ngạc nhiên và mừng vì gặp đồng hương....Vậy là tình hình chat của chúng tôi cải thiện (ai xa quê gặp đồng hương thì chắc là hiểu cảm giác đó).
    Vậy là gần như đêm nào cũng vậy. Chúng tôi cũng chat cả. Lạ một nỗi là chẳng hiểu sao chúng tôi kiếm được chuyện ở đâu mà nói hoài,nói chẳng chán (đa phần là chửi nhau) nhưng chưa hề đả động đến một chút việc riêng gì. Ngay cả tên, tuổi cũng không nhắc. Tôi chẳng biết chị mấy tuổi, chị cũng chẳng biết tôi bao nhiêu (sau này gặp chị phải nói là cười ra nước mắt). Nhưng bắt đầu biết tên, chị cũng tên Thanh như tui, ngày xưa chị cũng học ở đại học Bách Khoa như tui...Cũng xa nhà đi học từ lúc còn bé tý...Chị em giống nhau đến lạ.
    Khi tôi về thăm nhà, gặp chuyện buồn thì lên mạng gặp chị. Thấy tôi than quá, chị bảo hôm sau đến nhà chị chơi. Vậy rồi chị cho tôi địa chỉ. Bữa sao tôi lót tót ra nhà chị. Đến đia chị mà chị đưa, tôi hơi ngỡ ngàng. Cái nhà to thật. Khi chờ chị dưới nhà thì ngồi nhìn dáo dát. Từ trên cầu thang một người phụ nữ khá đứng tuổi đi xuống. Tôi đoán chắc là chị, tôi hơi giật mình.....Và lần đầu tiên tôi được thấy chị,chị thấy tôi..hai chị em nói chuyện "trực tiếp". Nói chuyện trực diện với chị đúng là khác thiệt. Và tôi bắt đầu biết nhiều về chị, tôi biết chị có gia đình (ngày trước tôi cứ ngỡ chị khoảng 30 gì đấy) nhưng gặp mới biết chị đã lên hàng 40 rùi. Có thằng nhóc năm nay cũng 17 rùi....
    Vậy mà trước kia chị em tôi cứ chửi nhau,tui và chị chửi tỉnh bơ...còn gặp nhau..hihihi...thấy ngại. Nhưng tính chị cỡi mở thật,chỉ một lần gặp chị em trở nên thân thiết ngay. Chị rất quí tôi,cuối tuần thì hồi nào cũng mời tôi ra phố chơi,dẫn đi chỗ này chỗ nọ..nhất là đi nghe nhạc. Mà nghe nhạc với chị thật thích, vì nghe với người sành sỏi, am hiểu lúc nào cũng giúp mình thấy thoải mái.
    Quen nhau nhiều thì tôi mới biết thêm về chị. Ngày xưa hồi mới vào đại học thì chị được học bổng sang Nga, khi học thì yêu một anh cùng khoá.Sáu năm trời yêu nhau đến về VN là cưới, vậy là có thằng nhóc....Nhưng mười mấy năm chung sống với chồng chị chịu rất nhiều đau khổ. Chị bảo tôi "ăn ở với nhau mười mấy năm rồi mà hồi nào thằng chả cũng có bồ"....Tôi buồn cho chị.
    Thấy chị mà đôi khi tôi ngẫm nghĩ chẳng hiểu người sống trên đời để làm gì nếu mà một khi tình yêu đã không còn. Chị phải nói là rất giỏi, đi học được học bổng,sau này lại học thêm đại học nữa. Phụ nữ như thế phải nói là học cao hiểu rộng,làm ăn giỏi..gọi là thành đạt trong sự nghiệp cũng chẳng có gì là quá đáng. Tiền nhiều,địa vị cao...hầu như cái gì cũng có,cuộc sống chẳng thiếu thứ gì. Nhưng cuộc sống cũng chẳng có hạnh phúc gì. Nhiều khi tiêu cực tôi ngẫm nghĩ "tôi có học cho cố,có làm cho cố....đề có tiền hay địa vị gì đó " thì tôi cũng chỉ như chị vậy thôi. Sống mà chẳng có gì làm vui thú. Nhiều khi chị chống chế tỏ ra bất cần" thì tao đi làm có tiền,tao đi chơi ăn uống ca hát, nghe nhạc...". Tôi cười. Vậy là chị im re. Thấy tội. Vì tôi hiểu những gì chị nói và chị cũng hiểu tại sao tôi cười.
    Chị cũng biết là tôi cũng từng yêu ai đó và nghe người khác nói về tình yêu, chị bảo tôi " yêu là vậy sao em vậy là chị chưa yêu quá". Tôi trêu chị "trời,bà chị có thằng con gần bằng em,có chồng mấy chục năm rồi, nói câu này con nít nó cười. Nhưng tôi biết có lẽ chị cũng chưa yêu.Ngày xưa đi học rồi lớn lên lấy chồng, ra đời làm ăn,sinh con đẻ cái...nhưng chưa hẳn đã từng được yêu. Tôi trêu chị nhưng tôi cũng thấy tội.



    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  2. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Con gái là như thế

    Ngày xửa ngày xưa, có một chàng hoàng tử bị mụ phù thuỷ yểm bùa. Lời nguyền của mụ là vị hoàng tử mỗi năm chỉ có thể nói một từ duy nhất. Tuy nhiên chàng ta có thể tiết kiệm từ được nói của năm trước để nói trong năm sau. (Lúc này thì rất tiếc là chưa có viết thư hay là ngôn ngữ cử chỉ). Một ngày, hoàng tử gặp một nàng công chúa xinh đẹp, (đôi môi bằng hồng ngọc, tóc bằng vàng và cặp mắt bằng đá saphire?) và yêu nàng say đắm.

    Điều khó khăn hơn cả là hoàng tử phải kiềm chế không nói một lời nào trong suốt 2 năm để có thể nói với nàng công chúa một lời "Em yêu". Nhưng khi thời gian 2 năm sắp hết thì vị hoàng tử của chúng ta lại muốn nói với công chúa rằng anh vô cùng yêu nàng.

    Bởi vậy, hoàng tử phải đợi thêm 3 năm không được nói nữa (tổng cộng là 5 năm trong im lặng).

    Nhưng tới cuối thời hạn 5 năm, hoàng tử lại muốn hỏi cưới nàng công chúa. Vì thế chàng đợi thêm 4 năm nữa không nói một lời.

    Cuối cùng, 9 năm chờ đợi cũng đã kết thúc. Niềm vui của hoàng tử tràn ngập. Chàng đưa công chúa đến khu vườn tráng lệ của hoàng gia, nắm lấy tay cô và nói bằng giọng đầy xúc động "Em yêu. Anh yêu em! Mình cưới nhau nhé?" Nàng công chúa đang bận gài mái tóc vàng ra sau đội tai xinh xắn, nên nàng đang bị mất tập trung, chưa nghe rõ chàng ta nói gì. Nàng hé đôi môi hồng ngọc hỏi lại : "Gì cơ ạ?"
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Ngôn ngữ tình yêu
    Hai người yêu nhau nhưng gặp sự phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình nhà cô gái. Họ cho rằng chàng trai không xứng đáng với địa vị của gia đình cô và họ sẽ không tha thứ cho cô nếu tiếp tục có quan hệ với anh ta.
    Mặc dù cô gái rất yêu chàng trai, nhưng khi hai người gặp nhau cô luôn hỏi: "anh có yêu em nhiêu không?". Cô hay bực bội do chàng trai không trả lời như ý cô mong muốn. Và áp lực của gia đình khiến hai người bất hòa. Cô thường trút giận lên chàng trai.
    Về phía mình, chàng trai luôn chịu đựng trong im lặng. Sau một năm anh tốt nghiệp và quyết định đi du học. Trước khi ra đi, anh đã cầu hôn: "Anh biểu lộ tình cảm của mình bằng lời nói không giỏi nhưng tất cả những gì mà anh biết là anh yêu em. Về phía gia đình, anh sẽ cố gắng hết sức thuyết phục gia đình em đồng ý. Em thuận ý làm vợ anh chứ?".
    Cô gái ưng thuận và với sự quyết tâm của chàng trai, cuối cùng gia đình cô gái cũng nhượng bộ và đồng ý cho họ kết hôn với nhau. Trước khi chàng trai đi học, hai người làm lễ đính hôn. Cô gái tham gia công tác xã hội trong khi anh tiếp tục học ở nước ngoài. Họ bày tỏ tình cảm của mình qua những lá thư và điện thoại. Tuy có khó khăn nhưng họ vẫn luôn nghĩ về nhau.
    Một ngày nọ, cô gái bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Khi tỉnh dậy, cô thấy cha mẹ mình bên cạnh giường. Cô cảm nhận được tình trạng tồi tệ của mình. Nhìn thấy mẹ khóc, cô muốn làm cho mẹ yên lòng nhưng những gì cô có thể thốt ra chỉ là tiếng thở dài. Cô đã mất đi giọng nói. Bác sĩ bảo rằng tai nạn đã gây tổn thương não của cô và khiến cô không thể nói được nữa. Cô suy sụp mặc dù cha mẹ cô động viên rất nhiều. Trong suốt thời gian ở bệnh viện cô chỉ biết khóc trong thầm lặng.
    Xuất viện về nhà, tình trạng của cô cũng chẳng thay đổi gì. Mỗi khi có tiếng điện thoại reo, cô có cảm giác như từng nhát dao đâm vào tim. Cô không muốn cho anh biết và càng không muốn trở thành gánh nặng của anh. Cô viết cho anh một lá thư nói rằng cô không còn đủ kiên nhẫn đợi chờ anh nữa. Cô gửi lại anh chiêc nhẫn đính hôn. Chàng trai gửi hàng ngàn lá thư và gọi biết bao cuộc điện thoại nhưng cô không trả lời và chỉ khóc.
    Cha mẹ cô quyết định chuyển nhà, hy vọng rằng cô sẽ thật sự quên những gì đã xảy ra để có thể sống yên ổn.
    Cô gái học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi ngày cô tự nhủ mình hãy quên anh đi. Nhưng một hôm bạn của cô đến và cho hay anh đã trở về. Cô van xin người bạn đừng cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Từ đó cô không còn nhận được tin tức gì của anh.
    Một năm trôi qua. Người bạn của cô đến thăm và trao cho cô thiệp mời dự lễ kết hôn của anh. Trái tim cô gái tan vỡ. Khi mở thiệp cưới cô thấy tên mình trong tấm thiệp. Ngước lên, cô thấy anh đang đứng trước mặt.
    Chàng trai dùng cử chỉ nói với cô gái: "Một năm qua anh đã dành thời gian học ngôn ngữ này, chỉ để em hiểu rằng anh không quên lời ước hẹn của chúng ta. Hãy cho anh có cơ hội nói với em rằng anh yêu em".
    Anh ***g chiếc nhẫn vào tay cô gái. Cuối cùng mụ cười đã trở lại trên môi cô gái.
    ----
    Câu chuyện trên có thể là không có thật, nhưng nếu bạn biết rằng trên thế gian này luôn có một người yêu quý bạn, luôn nghĩ đến bạn thì bạn thực sự là một người hạnh phúc đó

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay chú taolao đi đâu rùi hén. Hổng biết chú có thể đi họp rum được ko?
    Tiếp theo đề tài:
    chuyện có thật , đã đăng báo
    Gia đình ông M, có 2 người con trai A và B. Gia đình ông N có 2 người con gái X- Y.
    Anh B yêu chị X say đăm, hai người thề non hẹn biển.
    Thế rồi, 2 gia đình lại phát hiện ra rằng, anh A cũng yêu chị Y.
    Một quyết định được đưa ra, A được phép cưới Y. B và X phải chia tay. Vì chữ hiếu, hi sinh chữ tình. anh B và chị X đã ẩu đã với nhau. Anh B rạch mặt chị X bằng sao lam. Một người tàn tạ dung nhan, một người đi tù.
    Chuyện gì thế. Tình yêu là như thế sao???
    Billdoors
  5. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hehehehe...TL em ngoài việc nhậu ra thì đâu có biết làm gì nữa...Hổm rày đi kiếm bạn nhậu thui,mà kiếm chưa ra. Người thì đi làm,kẻ đi kiếm hổng gặp...
    Nhưng cũng may là gặp vài tên uống cà phê. Lâu quá không uống cà phê, uống vô thiệt là sướng...tán dóc cũng đã đời, hút thuốc nhiều muốn..ói luôn.
    Họp offline thì chắc là cũng vô làm quen, ngồi tán dóc,xin địa chỉ,e-mail,có em nào đẹp thì dòm dòm...ăn mấy cái bánh,uống ly nước...hihihi...rồi mạnh ai nấy... về nhà ngủ. Chơi kiểu đó chắc là hổng hợp với TL em.
    Mà về nhà cũng nên TL cũng không lên internet làm gì, vừa tốn tiền lãng,vừa ..chán nên tanit hổng thấy vậy thui. Không có chuyện gì đâu tanit đừng có bận tâm.
    Hichic.. tình hình bi đát quá,kiếm mấy ngày mà chỉ gặp có mấy tên..hichic..cuối tuần này sao nhậu chời...huhuhu
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  6. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hichic em trai , nghe em kể đi offline vậy làm chị muốn ở nhà luôn cho khoẻ . Em làm ai cũng....như em vậy à . Ặc ặc , đầu óc đen tối , chỉ nghĩ tới việc tán mấy pé xinh xinh thôi , còn lũ già chát , Chung Vô Diệm như chị thì không thèm dòm tới nửa con mắt chứ gì . Tức ghê ....
    Ơ hay , mà tức làm gì cho nổi mụn nhỉ , thôi thì coi như cuối tuần thư giãn uống cà phê với bạn bè vậy mà . Bắt chước em TL ngắm xem có chân mệnh thiên tử nào dành cho mình không ta...hehe....nếu có dịp gặp TL chắc phải đá đít him mí chục cái mới đưọc . Mới làm chị him có mí ngày mà đã lây tính xấu rồi .....ặc ặc ...
    Love is forever and money is the best
  7. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    cấm đòng chí TL làm nhụt chí ăn chơi của anh hùng gà nhá .... đây là cuộc ăn nhậu lớn của các anh hùng gà đấy nhá .............. sẵn sàng hy sinh dzì ăn chơi của hụi gà
    yêu nhau chưa hắn ở bên nhau đã hạnh phúc , mình có thể hy sinh vì hạnh phúc của người mình yêu
  8. tiendpnam

    tiendpnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Các Gà đi đi ! Bảo đảm Pascal sẽ làm cho các bạn vui , cười cho đến chít luôn !
    Mail YIM : pascal_dophan@yahoo.fr
  9. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    hehhe..mai di hop offline di, em định đi nè chị...Hom nay kiếm mấy người bạn mà hổng gặp,chắc là bể kế hoạch nhậu nhẹt rùi quá..huhuhu...Rãnh thì đi nhé chị gái.
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  10. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu, giàu sang và sự thành công
    Một người phụ nữ ra khỏi nhà và nhìn thấy ba người đàn ông râu dài bạc trắng đang ngồi trên bZng ghế đá ở sân trước. Bà không hề quen ai trong số họ. Tuy nhiên, vốn là người tốt bụng, bà nói: "Tôi không biết các ông nhưng chắc là các ông đang rất đói, xin mời các ông vào nhà Zn một chút gì đó".
    - Ông chủ có ở nhà không? - họ hỏi
    - Không, chồng tôi đi làm rồi - bà trả lời.
    - Thế thì chúng tôi không thể vào được.
    Buổi chiều, khi chồng trở về, bà kể lại câu chuyện cho chồng nghe. Chồng bà muốn biết họ là ai nên bà ra mời ba người đàn ông - vẫn chờ từ sáng - vào nhà.
    - Ba chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được - họ trả lời.
    - Sao lại thế? - người phụ nữ ngạc nhiên hỏi
    Một người giải thích: "Tên tôi là Tình Yêu, ông này là Giàu Sang, còn ông kia là Thành Công. Bây giờ hai vợ chồng bà hãy quyết định xem ai trong chúng tôi sẽ là người được mời vào nhà".
    Người phụ nữ đi vào và kể lại toàn bộ câu chuyện. "Tuyệt thật - người chồng vui mừng - đây đúng là một cơ hội tốt. Chúng ta hãy mời ngài Giàu Sang. Ngài sẽ ban cho chúng ta thật nhiều tiền bạc và của cải". Nhưng người vợ không đồng ý. "Tại sao chúng ta lại không mời ngài Thành Công nhỉ? Chúng ta sẽ có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể". Hai vợ chồng tranh cãi một lúc lâu mà vẫn chưa quyết định được. Cô con gái nãy giờ yên lặng đứng nghe trong góc phòng bỗng lên tiếng đề nghị: "Chúng ta nên mời ngài Tình Yêu là tốt hơn cả. Nhà mình sẽ tràn ngập tình thương yêu ấm áp và ngài sẽ cho chúng ta thật nhiều hạnh phúc". "Có lẽ chúng ta nên nghe lời khuyên của con gái - người chồng suy nghĩ rồi nói với vợ - Em hãy ra ngoài và mời ngài Tình Yêu, đây chính là người khách chúng ta mong muốn".
    Người phụ nữ ra ngoài và hỏi: "Ai trong ba vị là Tình Yêu xin mời vào và trở thành khách của chúng tôi". Thần Tình Yêu đứng dậy và đi vào ngôi nhà. Hai vị thần còn lại cũng đứng dậy và đi theo thần Tình Yêu. Vô cùng ngạc hiên, người phụ nữ hỏi: "Tôi chỉ mời ngài Tình Yêu. Tại sao các ông cũng vào? Các ông đã nói không thể vào cùng một lúc kia mà". Hai người cùng nhau trả lời: "Nếu bà mời Giầu sang hoặc Thành Công thì sẽ chỉ một mình người khách được mời đi vào. Nhưng vì bà mời Tình Yêu nên cả ba chúng tôi sẽ cùng vào. Bởi ở đâu có Tình Yêu thì ở đó sẽ có Thành Công và Giàu Sang".
    ST

Chia sẻ trang này