1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tinh ban va Tinh yeu

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi christy166, 30/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tadyluu

    Tadyluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy đấy phale ơi, mình hoàn toàn đồng tình với bạn. Tính đến bây giờ đã là 1 năm 1 tháng rồi kể từ khi mình chia tay với người yêu. Buồn ghê gớm, nhưng có làm được gì nữa đâu, vì vậy mình chỉ giữ lại những kỉ niệm, còn tất cả đau khổ đã cho nó trôi theo thời gian. Mà sao đến giờ mình thấy chưa gặp một người nào làm mình nhung nhớ đến mất ngủ. Đúng là rất khó để gặp một người mình thích, nếu đã gặp thì mình cũng quyết tâm ko bỏ qua nhé phale. Chúc tình duyên sẽ nhanh chóng tìm đến với bạn.
  2. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn là trường đại học cho tình yêu sau khi ra trường. Bạn có nghĩ vậy không ?
  3. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Có người hỏi mình nếu có một người bạn sẵn sàng làm mọi thứ vì bạn, sẵn sàng có mặt mọi lúc mọi nơi khi bạn có khó khắn, và khi bạn gọi điện người đó lập tức người đó xuất hiện để, bạn sẽ suy nghĩ thế nào.
    Và rồi khi bạn thương một người nào đó, nhưng lại chẳng biết người ta có đón nhận hay không hay cố tình không biết nhưng lại có vô số chuyện xảy ra khiến mình nuôi hy vọng. Một người con gái chỉ mong người mình yêu quan tâm đến mình dù chỉ một chút thôi.
    Thú thật mình cũng chẳng biết sẽ phải nghĩ sao, sẽ phải làm gì, chẳng biết phải khuyên bạn thế nào khi chính bản thân lâm vào tình cảnh này thậm chí còn trầm trọng nữa. Một số người bảo mình không biết chấp nhận những gì mình đang có cứ chạy theo những cái xa vời. Nhưng một số lại bảo mình thật kiên cường khi kiên trì theo đuổi tình cảm đích thực. Thế nhưng mình cũng rất phân vân ... Mình đã làm người khác buồn và mình cảm thấy khó chịu... có ai giúp được tụi mình hông nhỉ
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này quen quá trời. MDX nghĩ là mình cứ làm theo những gì mà trái tim mình mách bảo phale ạ. Vì khi mình hành động bằng trái tim chắc chắn mình sẽ không hối hận.
    Ngày xưa cũng có người nói muadongxua mạnh mẽ vì khi yêu dám nói yêu dù không biết đối phương có đáp lại hay không.
    Kết quả chuyện đó chẳng đi đến đâu nhưng chưa bao giờ muadongxua thấy hối hận.
    Còn trường hợp một người bạn có mặt bất cứ lúc nào mình cần ư? Cuối cùng cũng chỉ là một người bạn thôi, chẳng thay đổi được gì đâu. Vì trái tim mình đâu có một chút cảm xúc nào khi đứng trước anh ta?
    Và cuối cùng muadongxua nghĩ quan trọng là mình thôi. Đừng ai nói với muadongxua câu nói : "Con gái nên lấy người yêu mình hơn là lấy người mình yêu". Thật ra lấy một người mà mình không yêu khó chịu lắm. Nếu thế thì thà sống độc thân còn sướng hơn.
    Mình không lấy được người mình yêu nhưng mình được nghĩ đến anh ta, được thấy anh ta hạnh phúc, vậy là mình cũng hạnh phúc rồi.
    Yêu và được yêu là mình đã có 100% hạnh phúc. Nhưng chỉ yêu mà không được yêu là mình có 50% hạnh phúc. Còn nếu mình chấp nhận người bạn quan tâm mình thì mình khó chịu, còn anh ta thì đau khổ chứ có hạnh phúc gì đâu.
    Cuối cùng tình bạn vẫn là tình bạn. Tình yêu là tình yêu. Hai cái này nên phân biệt rạch ròi, phale ơi.
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 24/05/2005
  5. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy mudongxua@
    Có lef Christy cufng sef không bao giơ? hối hận khi mi?nh đaf cố gắng hết sức du? điê?u đó rất la? mong manh.
  6. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn và tình yêu : Đúng là trường hợp này rất khó xử. Nói thì dễ nhưng làm thì khó lắm. Làm thế nào cho anh ấy hiểu mình đây?

Chia sẻ trang này