1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Ban và Tình Yêu

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Vo_danh_khach, 15/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    Tình Ban và Tình Yêu

    Tình bạn và tình yêu ​

    Để tìm một người bạn tốt là khó. Để rời bỏ họ càng khó. Và để quên họ là không thể.

    Điều khó nhất là nhìn người mà bạn yêu thương lại yêu thương một người khác.

    Người bạn tốt chính là người anh em ruột mà Thượng Đế quên không gửi vào nhà bạn.

    Có những người làm cho thế giới của bạn trở nên đặc biệt chỉ bằng cách có mặt ở đó.

    Nếu bạn thấy buồn khi nhìn lại quá khứ, và lo lắng khi nhìn đến tương lai, bạn có thể nhìn sang bên cạnh và người bạn tốt nhất của bạn sẽ ở đó.

    Bạn sẽ làm gì nếu người duy nhất có thể làm bạn ngừng khóc lại chính là người đã làm bạn khóc.

    Những người bạn tốt giống như những ngôi sao. Không phải lúc nào bạn cũng nhìn thấy họ, nhưng bạn biết là họ luôn có ở đó.

    Tất cả mọi việc đến tận cùng rồi sẽ ổn. Nếu mọi việc chưa ổn tức là chưa phải là tận cùng đâu.

    Rất nhiều người bước vào và bước ra khỏi cuộc sống của bạn, nhưng chỉ những người bạn tốt mới để lại những dấu ấn tốt trong tim bạn.


    vo_danh_khach2000@yahoo.com
  2. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    VDK có chuyện gì à?hay sao mà .....
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  3. conan-shinichi

    conan-shinichi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Anh VDK@ bi làm sao thế? Dạo này anh có chuyện gì hay sao vậy?
    CONAN-SHINICHIKẻ thám tử tự do lừng danh - Harry Potter của Nhật Bản
  4. xacchetloangiangho

    xacchetloangiangho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    mới bị em nào đá tiếp hả VDK, tội nghiệp bạn tui số khổ
    chịu nghe lời bần tăng lên núi tu thì bây giờ đắc đạo rồi
    A di đà phật , đời là bể khổ , quay đầu là bờ

    "chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu"
  5. muasaobang4u

    muasaobang4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    tôi rất thích bài của bạn và tôi rơi vào trường hợp phải nhìn người yêu thương của mình thương yêu người khác...
    sai lầm vẫn là anh
  6. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    cái ranh giới tình ban và tình yêu luôn luôn khó doán. có người cho rằng giữa chúng khong có ranh giới, nhưng có người lại bảo ranh giới khá rõ ràng, vây theo mọi người đâu là ranh giới giữa chúng?
    thôi tôi, giữ 1 tình bạn khác giới là 1 điều vô cùng khó, nhất là tình bạn thân, vì tình yêu đến từ tình bạn mà.
    vo_danh_khach2000@yahoo.com
  7. cavoisatthu

    cavoisatthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Suy cho cùng thì Bác VDK đang có 1 vấn đề gì đó về Tình yêu, phải không?! Để trả lời chó Bác về cái vụ đường ranh giới kia thì Tôi cũng chỉ dám nói nho nhỏ thôi! Đừng la lớn nghen! Giữa tình bạn và tình yêu có 1 ranh giới không to cũng không bé, không dài cũng không ngắn, không hiểm trở nhưng rất khó khăn, không nhìn thấy nhưng lại ở ngay trước mắt, mà thực sự chẳng thề thấy được nó đâu bạn ạ! Khi bạn bước từ tình bạn sang tình yêu thì cái ranh rới ấy chỉ là 1 đường chỉ nhỏ! Chỉ khi nào bạn đã bước qua ranh giới từ tình bạn qua tình yêu và bạn gục ngã ở phía bên Tình yêu bạn mới nhìn thấy nó và đi cùng là sự tiếc nuối! Bời lẽ khi tình yêu không thể đạt tới thì trong lòng ai chẳng muốn quay lại là bạn có tốt hơn không?! Thế nhưng, chẳng thề nào làm thế được vì ai cũng có lòng tự trọng và ai cũng có 1 sự thù vặt nhớ dai! Và giữa 2 người sẽ rất khó quay lại là bạn, vì bây giờ bạn chẳng phải bước qua cái rãnh kia nữa mà đối diện với bạn khi quay lại là 1 vực thẳm!
    Biển Cả là Tất cả.
  8. bapnuong

    bapnuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    if you have a problem , remember i alway beside you
    Cuộc đời là một sân khấu[​IMG]
  9. nhatrangatoz

    nhatrangatoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hay ghê, mọi người giỏi quá, suy ra được tâm sự của người khác chỉ qua vài câu nói.
    Thiệt NTAZ tui mở mang đầu óc.
    Hãy để tình bạn mãi mãi là tình bạn, đừng thành tình yêu, vì khi đó sẽ không còn là tình bạn, và khi tình yêu đó không còn, thì cũng chẳng thể nào trở thành tình bạn như xưa nữa.
    Tình bạn thành tình yêu, có thể lắm. Nhưng từ tình yêu (chia tay, em bỏ đi với người) thì khó có thể trở lại là tình bạn.
    Cái quý giá nhất trên đời không là gì khác ngoài tình bạn, người ta không bao giờ nghèo khi chung quanh họ có những người bạn đích thực (câu này thuổng của một danh nhân nhưng quên tên rồi)
    Chà, xỉn rồi, nói nhãm, cáo lỗi, cáo lỗi.
    NTAZ
    http://nhatranginfo.net
    Tôi dò dẫm bước đi trong đêm tối hòng tìm cho mình một lối thoái, tôi chưa tìm ra, nhưng rồi tôi sẽ tìm thấy, nhưng vấn đề là bao giờ
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Bài này là một bài được đăng báo rùi mà, sao bác không để 2 chữ "st" nhỉ?
    Tôi nói rằng: "Tôi không biết yêu..."
    Trong xanh như mây ở trên trời,
    Và rồi giờ tôi chợt bật khóc....
    ... thì ra tôi đang khổ vì yêu(?)
    Adieu!

Chia sẻ trang này