1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Ban và Tình Yêu

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi Vo_danh_khach, 15/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên yêu hay bạn là do chính suy nghĩ của chúng ta thôi .. bạn cứ cho người đó là 1 người bạn nhưng lúc nào cũng mong cũng có cảm giác như là ..người đó là 1 người bạn thân mà tất yếu luôn bên cạnh bạn .. Liệu rằng cái cảm giác có 1 người bên canh lâu ngày lại thiếu vắng trong 1 giây phút thì bạn sẽ nghĩ sao .. chắc lại cho rằng có lẽ mình đã yêu người đó phải ko ??? nhưng nếu 1 ngày bạn lại gặp 1 người khác .. khiến cho bạn cảm giác rằng nếu như ko có người đó bạn ko có cảm giác thiếu vắng mà có cảm giác như phải tìm phải tìm người đó để gặp ...cảm giác như mình ko thể nào ko có người đó .. có thể lúc đó bạn sẽ suy nghĩ khác chăng?? .. dù sao giữa tình bạn và tình yêu chỉ cách nhau gang tất ..và tuỳ lúc đó trái tim của bạn phân biệt ra sao thôi ..chứ nếu cứ suy nghĩ .. và suy nghĩ thì chắc bạn sẽ ko biết bạn đang đi bên cạnh người bạn ..hay người mình yêu đâu
    Có thể nói ..có 1 người hiểu mình luôn quan tâm và khiến mình luôn quan tâm ..có 1 người bạn luôn bên cạnh mình lúc khó khăn ... v..v nhưng chưa chắc đó là người khiến mình yêu
    Và cũng có thể nói rằng .. cái người luôn lạnh lùng .. chẳng quan tâm chút gì cho bạn ..và cũng rất ít khi bên cạnh bạn .. v.v nhưng đôi khi người đó lại làm bạn .. phải .. nhớ nhớ .. nhung nhung ..mong mong .. đợi đợi .. ..
    ngày là tiểu quỷ -đêm là tiểu thư - tina17 xin trân trọng gửi đến các bạn 1 lời chào kinh dị nhất và 1 nụ hôn ngọt ngào nhất
  2. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Cái này anh sai bét nhè nhé VDK, bằng chứng là em đây này, bạn khác giới đây, rất thân nhau và còn làm quân sư cho nhau nữa ấy chứ. Nothing Imposible, đùng nhìn vấn đề tiêu cực thế chứ anh
  3. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu dẫu mong manh nhưng nếu cả hai đều vô tư thì nó vẫn tồn tại,,, chỉ vì cố gắng chuyển Tình Bạn thành Tình yêu nên đôi khi mọi người hay ngộ nhận
    Nếu thực sự hai người sinh ra để yêu nhau thì không lý gì tình bạn ngăn trở Tình yêu,,, nhưng nếu chỉ là Bạn Thôi thì nếu có cố gắng thì cũng chẳng có gì khá hơn một tình bạn bị hiểu lầm
  4. xitrum_beo

    xitrum_beo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Haha...anh TTR nói ko sai vào đâu được. Câu nói hay nhứt trong tuần
  5. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    nói như ông anh TTR thi` tin`h bạn mãi là tình bạn, và tình bạn khong tiến xa hơn tình yêu sao> mà tình bạn hiểu lầm là tình bạn thế nào??
  6. girl_mickey

    girl_mickey Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nói như VDK thì wa'' bất công quá, chẳng lẻ giữa con gái và con trai chỉ có tình yêu sao? tình yêu và tình bạn là 2 vấn đề khác nhau hoàn toàn ko thể lẫn lộn được, dù sao thì đều co thể xảy ra 1 tình bạn thân giữa con gái và con trai, chẳng hạn MK@ đây cũng có đứa bạn thân là con trai nè chăng có gì khó hay xảy ra bất cứ hiểu lầm gì giữa 2 người nếu họ sống tốt và vô tư. hihì..
  7. vet_loe_loet1986

    vet_loe_loet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    thường thì tình bạn đầu tiên song dần dần đến tình yêu nhưng có những đôi lại ko tiến xa hơn tình ban
  8. emgaicanha

    emgaicanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Hì hì !!! CÒn cứ theo cái kinh nghiệm nhở xíu của em thì cứ đôi nào mà tiến từ tình bạn lên thì tỉ lệ thành công thấp !!! Và khi đã tiến lên tình yêu mà k được thì khó mà quay lại tình bạn được !!
  9. vet_loe_loet1986

    vet_loe_loet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    đấy là em nói vậy thôi chứ em nào có kinh nghiệm quái đâu cơ chứ
  10. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Đúng, công nhận là vet_loe_loet1986 hoàn toàn không có kinh nghiệm, còn đồng chí emgaicanha không biết đã thọ bao nhiêu tuổi mà phản bác nghe hay phết. Mà này vet_loe_loet1986 (cái tên nghe giờ đến phát sợ) đưng phát ngônlung tung kẻo bị những bậc đại tiênbối như emgaicanha bà bà mắng cho mà xấu hổ đến hộc máu như Chu Du giờ...
    Còn cái vụ love và friendship ấy mà, cứ let it be là hay nhất. Cuộc đời đó có bao nhiêu mà hững hờ... tội gì phải băn khoăn, cứ sống thật lòng mình và yêu làm sao để sau này nhìn lại không ân hận hay tiếc nuối điều gì là được. (bản thân tui thì hối hận nhất là khi nàng giành trả tiền cafe mà mình cứ khăng khăng khống cho nàng trả, để yên cho nàng tự do hành động có phải là có tiền rủ thằng bạn chơi PS2 rồi, tiếc quá, tiếc quá..

Chia sẻ trang này