1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn và tình yêu

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kobold254, 05/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kobold254

    kobold254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn và tình yêu

    Lần đầu tiên mình gặp anh, một con người chẳng có gì nổi bật, chẳng có một điểm gì tạo sự cuốn hút cho bạn.

    Khi anh ấy muốn chuyển tình bạn của hai người trở thành tình yêu, bạn đã khéo léo từ chối. Hiển nhiên rồi, vì anh ấy không phải là người mà bạn yêu.

    Vô tình một lần, bạn phát hiện ra rằng người bạn rất thân của bạn rất yêu anh. Kể từ đó, bạn đã cố gắng không để người bạn thân của mình biết tình cảm của anh dành cho mình và cố gắng vun đắp cho hai người. Dần dần, tình cảm giữa hai người ngày một tốt đẹp hơn và bạn luôn mỉm cười vì điều đó.

    Thời gian trôi qua, đến một ngày, bạn chợt nhận ra rằng: không hiểu vì sao, bạn luôn nghĩ đến anh, không được gặp anh bạn thấy nhớ da diết, bạn luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi được gặp anh, được nói chuyện cùng anh. Mỗi lúc bên cạnh anh, bạn cảm thấy thật bình yên....Hình như bạn đã yêu anh từ lúc nào không biết. Phải, đó là một tình yêu thật sự, một tình yêu không vì một lý do nào hết (anh chẳng có gì để cuốn hút bạn cả).

    Bạn hiểu rằng, giờ đây, nếu như bạn kéo anh trở lại, bạn sẽ vẫn là người chiến thắng. Nhưng bạn đã không thể làm thế, cuộc sống của bạn có được như bây giờ là nhờ vào tình bạn rất nhiều.

    Hai năm trôi qua, bạn vẫn tiếp tục vun đắp cho hai người. Đó là thời gian mà bạn thân của bạn ngày càng hạnh phúc, và đó cũng thời gian mà bạn cố gắng vượt qua rất nhiều đau khổ.

    Ngày họ cưới nhau, trông thấy bạn mình với khuôn mặt rạng rỡ trong bộ áo cưới, mình cảm thấy thật hạnh phúc. Có lẽ đúng là : "The surest way to make yourself happy is make someone else happy"







    Smile and all the world will smile at you. Cry and you will cry alone.
  2. gaf

    gaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    u have a big heart!
  3. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Bạn là một con người tuyệt vời.
    Yêu anh nhé em???
  4. BabyHaNoi

    BabyHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    1 tâm hồn cao thượng quá!!Vào tay mình,chắc mình ứ làm được như thế!!Nhảy bổ vào A kia yêu ngay lập tức!!Tình yêu đã đến,việc gì fải để nó trôi tuột khỏi tầm tay như thế!!
    Fải biết đấu tranh cho tình yêu chứ ạ!!
    Hôm nay ta cứ vui,biết đâu ngày mai vẫn thế!!
    BaByHaNoi
     
  5. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chẳng cao thượng như thế được đâu.Nếu đó là người mình yêu thì nhất quyết mình sẽ không để người ta tuột khỏi tay mình một cách dễ dàng như vậy.Người mình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được đâu phải không?...Mình sẽ đấu tranh cho tình yêu chân chính (hihihih )
    Đối với thế giới, bạn chỉ là một vật thể nhỏ bé
    Nhưng đối với tôi, bạn là cả thế giới
  6. kobold254

    kobold254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mình đăng câu chuyện này sau khi đọc xong topic "Nỗi bất hạnh mang tên tình yêu" của Hoàng Tử Biển. Mình cảm thấy sao người bạn gái kia chẳng biết chân trọng một tình yêu đẹp như vậy. Trong khi trên thế giới này, với biết bao người để có được tình yêu thật là một điều khó khăn. Câu chuyện mình kể bên trên hoàn toàn là một câu chuyện có thật đấy.
    Đúng là tìm được người mình yêu là một điều may mắn, nhưng tìm được một người bạn thân cũng đâu phải là một điều dễ dàng. Và giả sử như khi bạn gái đó sau khi phát hiện ra tình yêu của mình, quyết định giành lại người bạn trai thì liệu cô ấy có thật sự hạnh phúc không? Chưa chắc, mình nghĩ cô ấy sẽ luôn cảm thấy áy náy và day dứt mỗi khi nghĩ đến người bạn thân của mình.

Chia sẻ trang này