1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn và tình yêu ?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi longqua, 14/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_autumn

    baby_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    tình iu sét đánh là một điển hình
    .....Xét cho cùng thì ngày mai sẽ là một ngày mới .........
  2. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều đưa ra 1 ý kiến và nhận xét riêng, theo tôi, tại sao khi yêu con người ta lại tốt với nhau đến thế và ngược lại khi không còn yêu nữa gặp ngoài đường lại làm như chưa bao giờ quen cả, quả là 1 điều quá vô lý phải không? chân lý của tình yêu đích thực luôn xuất phát từ con tim yêu và biết nhận lấy tình yêu. Tình yêu chỉ có thể là tình yêu, và khi không còn yêu nữa thì nó là tình yêu của quá khứ và là tình bạn của hiện tại, bạn không thể biến nó thành tình hận, bởi vì sau khi yêu là hận thì trước đó chỉ là tình yêu bồng bột, đó chỉ là sự bộc phát của 1 trái tim đang tập nói và biết nói, "nó không phải là tình yêu mà đó là tình cảm của tuổi mới lớn". Còn nói về khía cạnh cắt nghĩa hai chử tình yêu, một khi con người ta đã cắt nghĩa được hai chử tình yêu thì khi đó tình yêu sẽ không còn tồn tại ở trong con người, tâm hồn và trái tim của con người đó vì khi yêu thì tôi chắc chắn 1 đièu rằng họ sẽ không thể hiểu và làm chủ được hành động của mình đang làm yêu là mù quáng mà.
     
     
     
    Đèn sáp có tim còn biết khóc
    Cho người e lệ thức suốt đêm
  3. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Pro@ tui chân thành cảm phục trước bài viết của Nguyennhan@ . Nếu 1 ai đó một khi đã cắt nghĩa được hai chử tình yêu thì khi đó tình yêu đôi lứa sẽ không còn tồn tại ở trong con người họ nữa mà thay vào đó là tình yêu của cái gì họ cho đó là tình yêu.
    Nói chung khi tình yêu đến với ta lúc nào ta chẳng hay, và chẳng hiểu được vì sao, khó nói quá ............. Nhưng pro@ tui luôn coi tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng nhất, Để có được tình yêu đích thực đã quá khó cho mỗi người, nhưng để giữ được tình yêu đó thì còn khó gấp trăm ngàn lần, Vì thế hỡi những ai đang yêu và những ai có con tim đang tìm tình yêu xin nhớ lấy. Làm sao đừng để hai từ " Rất tiếc " phát ra khi đang yêu và "Tiếc Nuối" sau này nhé.!
    hihi mấy ngày nay mưa nên nói nhiều quá. Thôi stop về ngũ.
    <P>[blue]<EM><STRONG>Một lần té đau vạn lần vì thế đi sao đừng để té !!!</STRONG></EM></FONT></FONT></P>
    Được pro_daklak sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 26/09/2003
  4. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Rất cố gắng....nhưng khó quá các bác à... một khoảng cách ko thể rút ngắn....
  5. aladin23

    aladin23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    để tôi kể chuyện này mấy bác xem dùm có phảI là tình yêu đúng nghĩ không nhe .. tôi và em quen nhau lâu lắm rồi từ khi lên ĐH
    cặp kè 1 thời gian yêu nhau rất thắm thiết thời gian đó tôi luôn tự hỏi chính mình đó có phải là tình yêu đích thực không ..???
    tôi tự cảm thấy tôi có thể vì em hy sinh tất cả ...
    tôi tự nghĩ nếu yêu em nhiều vậy thì tôi thật sự muốn em có được gì : sự vui vẻ , hạnh phúc .?? .rồi một hôm vì 1 lý do chúng tôi đã chia tay ..sau khi 2 bên đã suy nghĩ thật kỉ, sự việc diễn ra 1 cách bình lặng ..chúng tôi vẫn liên lạc thường xuyên ..sau đó em đã có người yêu mới nhưng trong lòng tôi vẫn cầu mong em được hạnh phúc vui vẽ bên người yêu mới , hy vọng người đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho em , tôi vẫn ở cạnh em khi em buồn cần người tâm sự, vẫn sẵn lòng giúp đỡ em , tuy chúng tôi đã xa nhau nhưng trong tôi em vẫn là em , 1 cái gì đó gần giống như ruột thịt ! mãi mãi không thay đỗi .... !

    ***********************************
    Live for today..
    and make every moment count.
    Tomorrow will take care of itself
    For soon it will become today..!
    *****************************
  6. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Tui không biết you có đọc nhiều truyện tình cảm quá hay không nữa. Yêu em rất nhiều, muốn em được sống hạnh phúc, vui vẻ nhưng lại để em ra đi! Nếu thật sự có một tình yêu mãnh liệt như vậy thì sao you không cố gắng để tạo cho em cuộc sống đó? Và hình như tui không cảm thấy sự mâu thuẫn này ở trong con người của you. Hình như you cư xử cho ra phép cao thượng chứ không muốn phấn đấu vì tình yêu thì phải... Tình yêu mà không có niềm tin thì quả thật chẳng thê nào tồn tại được..
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
    Được theBrick sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 29/09/2003
  7. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    PHẢI....CHÍ PHẢI.....
  8. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    261
    Nhuc dau ghe......dau may bai nay....lung bung dau oc...doc mot luc..chang hieu gi nua..........
    to my lover : nym
    Ich muss Muehe geben , um alles -was ich will- zu erreichen.
  9. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất thì đừng nên yêu, hehe, như thế sẽ không còn khổ nữa! Tình yêu mang đến cho người ta bất hạnh nhiều hơn là hạnh phúc. Và đôi khi hạnh phúc của người này chính là nỗi bất hạnh của người khác ...
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  10. nhung224

    nhung224 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Nói rứa thì nói làm giề! Có đau khổ thì mới thấu hiểu hạnh phúc. Nếu ai cũng như rứa thì trên Trái Đất này chỉ rặt những bà già, ông già quá lứa lỡ thì suốt ngày mơ mơ màng màng: "Không hỉu tình iu có nghĩa chi???"
    Không phải tình ái, mà chính là con người đã ******** ái chứa đựng nhiều bất hạnh!
    I'm 2 shy, b'cos u'r nite, but I'd like..that u'r mine!

Chia sẻ trang này