1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tình bạn và tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kid_sitinh_141290, 23/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kid_sitinh_141290

    kid_sitinh_141290 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đây là lần đầu tiên mình vào ttvnon.Mình đọc vài bài thấy các bạn chém +tư vấn hay wa nên mình liền dk và muốn tham khảo các bạn.Chuyện là như này:
    Mình thích nhỏ đc gần 4 năm rồi.Nhỏ là một người ngoan ngoan,chăm chỉ,học giỏi,dễ thương,rất hay cười,giao tiếp giỏi.Mình và nhỏ bằng tuổi nhau,trường học 2 đứa lai gần nhau(chỉ cách khoảng 200m) nên mấy năm học cùng nhau mình thỉnh thoảng rủ nhỏ đi ăn cơm uống nước cùng.Cũng có lần mình ko chịu được nên nói ra tình cảm của mình.Nhưng nhỏ nói chỉ muốn làm bạn với mình thôi.Lúc nào nhỏ cũng nói mnìh là một người bạn tốt nhưng mà mình thì lai ko thích chỉ là bạn.Mặc dù đã nói ra vậy nhưng mà mình và nhỏ vẫn rất bt với nhau.Mình vẫn rủ nhỏ đi ăn và uống nước gặp mặt như bt.Có lúc nhỏ đối xử với mình rất tốt.Chẳng hạn như là ăn chung với mình 1 bắp ngô.Hôm đó mình thực sự là rất vui.Mình nghĩ là nhỏ đó cũng đã có cảm tình với mình rồi.Vậy mà khi mình rủ đi chơi noen này cùng mnìh thì lại ko đi.Mình thực sự chỉ thích mỗi một người con gái đó thôi.mong các pác góp ý nói liệu nhỏ có thích mình ko nhỉ hay thực sự chỉ muốn làm bạn khi mà rất nhiều lần mnìh nói mình yêu,nhớ và mãi mãi sẽ yêu người đó.Mình có nên chấp nhận làm bạn với người đó hay là ko gặp lại bạn đó sẽ tốt hơn
  2. kid_sitinh_141290

    kid_sitinh_141290 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    vậy ak`.Cái đó thì tớ chắc.vậy bạn cho mình hỏi nốt cái này(khá quan trọng).Hôm ưa mình hỏi bạn đó là:nhỏ ơi.noen nhỏ thích món wa j nhất.hj.tớ ko biết nen hỏi thẳng luôn vì tơ chẳng biết nên tặng j.
    nhỏ nt lại:noen tớ chẳng càn cậu mua jf cho tớ đâu.nếu quà mà thay được tình cảm bạn bè chân thành thì tớ sẽ bảo cậu mua cho tớ món quà thật to.nhưng ko cạu ak`.món quà duy nhất tớ muốn cậu tang t dó chính là tình bạn.mà cái đó thì chúng ta đã có rồi phải ko nào!chúc cậu 1 ngày tốt lành.
    Tớ chích nguyên văn đấy.bạn ý nói vậy thì tớ nên hay ko nên tặng bạn ý wa vào ngày noen ha cậu.thạnk cau
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em năm nay mới 20.Vậy em sẽ tìm mua quyển này rồi đọc hết ngày noen.sau đó đợi 1 hôm nào đẹp trời +rủ dc em đi chơi em sẽ làm thử rồi về tường thuật cho đại ca.Nhưng mà quyển trại hoa vàng hay ko hả đại ca
  3. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    nhìn thằng e này kể chuyện nhớ lại mình ngày xưa. Cứ tưởng rằng đi ăn, đi chơi rồi tỏ tình là có ngay 1 người yêu. Rồi khi bị từ chối thì cứ nghĩ là cả đời không thể quên được e ấy. Ôi tâm hồn khi ấy ngây thơ làm sao!!! Đến bây giờ bị dính một lúc 4 e, đi chơi phải đắn đo xếp lịch thì mới thấy là hồn nhiên như ngày xưa cũng hay, cũng có cái để mà nhìn lại mà cười, mà vui, mà thấy rằng mình cũng có thời như thế.
    Lâu lâu a mới thấy hình ảnh chính mình ngày xưa nên cảm xúc thế. Lời khuyên theo kinh nghiệm a là e gặp thì cứ gặp nhưng tích cực kua nhiều đứa khác vào. Càng nhiều càng tốt, rồi đời sẽ dạy e từ từ.
  4. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    doc cai cho " minh va nho = tuoi nhau" cuoi vang bot. No da bao thich lam ban thi cu la ban di da, co an chung moi bap ngo ma cu ngo da ngu chung 1 giuong dap chung 1 chan. Muon thanh cong theo y minh thi hay lam cai nguoi ta muon chu o phai doi = dc cai minh can.
  5. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Anh lạy em! Em dựa vào đâu mà vấn thế này?
    Ca này đúng kiểu tình yêu mực tím! Cứ nghĩ là đi chơi, đi ăn với nhau là yêu dc nhau! Nhầm! 4 năm bên nhau mà không làm nên trò trống gì, tốt nhất giải tán cho sớm chợ!
  6. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    4 năm rồi, nếu giả sử trong những năm đã qua ấy, có lúc nó muốn nhích thì chú đã không lắp được mô tơ vào đít chú để thăng cho nó lên ******** yêu.
    Giờ có khi nhạt rồi, nhiều lúc cảm xúc đã trôi qua thì sẽ không lấy lại được.
    Giờ anh khuyên là : bài thuốc hữu hiệu nhất lúc này là phải làm mình ĐẮT dần đều lên, đong 2-3 em vào
  7. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Cứ như Nobita với Xuka ấy nhờ ;))

    Cố lên thằng em!!!
  8. kid_sitinh_141290

    kid_sitinh_141290 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    đong 1 em còn chả dc huống hồ 2-3 em ma mình lại ko thích họ thì đong làm j.Họ có đem lại các cảm giác tuyệt vời cho mnìh đâu chứ.chỉ tổ tốn tiền
  9. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Bác đang khâu chỉ nói mà em nó kô hiểu hết cao kiến của bác, thật đáng tiếc lắm thay!:))
  10. ilovebaby2810

    ilovebaby2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tình hình của em cũng gần tương tự như bạn ấy có điều em và cả nhỏ ấy đều học 12, nhỏ lại rất quyết tâm học.
    Em biết không phải là lúc thích hợp cũng như nôn nóng nhưng năm sau nhỏ định thi sài gòn còn em không thể, hiện giờ mỗi đứa lại 1 lớp.

    Mong các bác chỉ giúp thằng em cũng như bác kid ạ, liệu có nên tấn công hay thăm dò hông ạ, và nếu có thì dùng cách nào thích hợp :)

Chia sẻ trang này