1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn và tình yêu_chọn thế nào đây?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi keptman, 14/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keptman

    keptman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn và tình yêu_chọn thế nào đây?

    Chuyện đã xảy ra từ 2 năm trước, lúc đó mình và bạn ấy làm cùng 1 công ty tuy chỉ hơn 1 tháng thôi nhưng đã để lại cho mình và người đó rất nhiều kỉ niệm đẹp. khi đó cô ấy đang có trục trặc với người yêu còn mình thì cũng vừa chia tay người yêu cũng nhờ có người đó mà mình cảm thấy cuộc sống bớt cô đơn, thú thật từ trước tới giờ mình chưa từng gặp ai nói chuyện hợp và hiểu mình như người đó. thế rồi vì những lý do riêng nên chúng mình đã mất liên lạc với nhau gần 2 năm và rồi 1 ngày cả mình và cô ấy đều bỏ người yêu và thật tình cờ chúng mình lại gặp nhau, đi chơi và nói chuyện vẫn hợp nhau như trước kia(không biết có phải do duyên phận không nữa). Nhưng thời gian gần đây mình có cảm giác rất lạ không biết có phải mình đã yêu người đó rồi không nữa và mình biết người đó cũng vậy vì khi đi chơi cả 2 không còn vô tư như trước nữa. Thực sự không phải mình không thích cô ấy mà mình sợ khi yêu nhau nhỡ có chuyện gì xảy ra thì mình lại 1 lần nữa mất cô ấy_người bạn tâm đầu ý hợp và hiểu mình hơn bất kì ai. theo các bạn thì mình phải làm gì ?
  2. taymonkhanh1

    taymonkhanh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    theo kinh nghiệm của em thì bác cứ nhử cho em say sưa....đến khi nào em nó Ngấm đòn thực sự và bác chắc chắn ra đòn 1 cái là chết "Rụp" là ra đòn, em nghĩ là bọn XX này chúng nó cũng lắm bệnh lắm, ví dụ nếu bác kết thúc màn "dạo đầu" sớm quá khi mà chưa "chín" thì chắc chắn sẻ nhận 1 câu đại loại như "mình chỉ xem bạn là bạn..." hoặc "cho mình 1 tí time" hay " mình chưa hết yêu..." ....nói chung lắm bệnh lắm.
    chúc bác thành công,
    nếu áp dụng những kinh nghiệm trên của em thành công thì xin 1 lời cảm ơn hoặc 5* nhe! ăn mừng trước!
  3. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Từ từ mà tiến pác ah
  4. ahandsomeman

    ahandsomeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    mìn thích tình bạn, tình iu phức tạp và đau đầu lắm [​IMG]
  5. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Bây giờ mà giữ nguyên là bạn thì có bình thường được như lúc đầu ko?
  6. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    ko thể được như cũ nữa
    chạp, bùn nhắm
  7. keptman

    keptman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy đó cũng là điều làm mình suy nghĩ, bjo cũng chẳng bít làm sao nữa.
  8. betit0302

    betit0302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    1
    Không được như cũ thì cứ liều tiến lên đi.
    Dù sao cũng chẳng có gì để mất

Chia sẻ trang này