1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi KemChuoi, 14/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn

    Bạn - tìm được một người bạn không phải là dễ nhưng giữ được bạn còn khó hơn. Nhất là khi cả hai không có điều kiện thường xuyên gặp gỡ, liên lạc với nhau. Cuộc sống tất bật lôi kéo con người vào vòng quay của nó, sáng học, chiều học, kết thúc mọi công việc của một ngày cũng là lúc tôi đã cảm thấy quá mệt và leo lên giường ngủ. Sáng dậy lại theo một nhịp điệu tất bật như vậy. Cuối tuần viết một lá thư, dường như là không đủ. Thỉnh thoảng nhận được một lá thư : sao dạo này mày không mail cho tao? tao học bận lắm. Chắc mày cũng thế hả .... Hay là : tao có nhiều chuyện muốn kể cho mày nghe lắm nhưng lâu quá mày chẳng mail cho tao làm tao mất cả hứng. Tôi cũng chỉ reply lại được mấy dòng ngắn ngủn : tao bận lắm, nhớ mày lắm. Xin lỗi lâu rồi tao không mail cho mày. Lá nào cũng vậy, riết rồi đứa nào cũng cảm thấy mệt mỏi vì những lá thư như vậy, không lẽ thư nào cũng viết lời xin lỗi. Xin lỗi riết rồi chán, lâu ko mail cho nhau, ko biết thông tin của nhau cũng thành quen. Cuộc sống tiếp tục và chẳng đứa nào biết thông tin về đứa nào, rồi có lẽ sẽ quên nhau lúc nào không biết. Thời gian tiếp tục trôi, lại những người bạn mới. Đôi khi chơi với những người bạn mới, nhận được sự quan tâm tôi lại thầm nghĩ tới những người bạn cũ, đã có một thời gian trước đây tôi và người bạn cũ đã quan tâm đến nhau như thế. Thầm nhủ rằng bạn cũ của mình cũng sẽ có những người bạn mới, những người bạn luôn bên cạnh và sẵn sàng chia sẽ mọi niềm vui nỗi buồn rất kịp lúc chứ không xa cách như tôi bây giờ. Nói điều gì cũng là thừa. Chỉ mong rằng hãy luôn giành một góc trong tâm hồn dù là nhỏ bé đề nhớ về nhau, về những thời gian tốt đẹp đã có với nhau. Gặp lại hy vọng sẽ vẫn được thắm thiết như ngày nào. Có thể được như vậy không nhỉ ??? Mọi việc đều không bao giờ là trọn vẹn cả - nhưng hy vọng thì sẽ mãi mãi màu xanh.


    KEMCHUOI
    .

Chia sẻ trang này