1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH BẠN???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi So_2, 13/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. So_2

    So_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    9
    TÌNH BẠN???

    Text
    Một năm, có thể gọi là o nhiều nhưng cũng không quá ít cho 1 TY. Tôi 1 TN cũng hơi phóng khoáng, nhưng kể từ khi bắt đầu với 1 TY tôi đã bỏ đi tấc cả, bỏ hết nhửng gì liên quang đến phái nữ, trong tôi duy nhất chỉ có người tôi yêu. những cuộc gọi, những tin nhắn từ những người bạn gái tôi không nghe, và không bao giờ trả lời...có thể nói trong tôi TY duy nhất chỉ có thể dành cho 1 người. Trong 1 chuyến du lịch của cô ấy và những người bạn, có một người cùng ngày sinh hay là gi đó đã có gia đình..và thế giữa họ nảy sinh một mối quan hệ ( cô ta cho tôi biết đó là tình bạn).. Và khi trở về họ vẫn có một mối liên hệ với nhau, anh chàng kia luôn than vãn về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình, và cô người yêu tôi thỉnh thoảng cũng nói nhớ tên kia ( tôi biết cái này là qua những tin nhắn-o phải là tò mò nhưng giữa 2 chúng tôi luôn như thế..nhưng dạo gần đây, tôi o còn được thế nũa cô delete những tin gủi liền). Thật tôi không chịu nổi 1 tình bạn như thế vì thậ ra cô ta luôn nói với tôi rằng chỉ coi người kia là bạn, nhưng ngược lại thì tôi biết tên kia muốn gì( qua những tin nt, và nhạy cảm của ngưòi đàn ông)..Nói thậ là đến lúc này tôi đã không thể chịu đựng nổi nữa rồi..Tôi khuyên rất nhiều và bảo rằng người yêu tôi hãy quên những tình bạn như thế đi, nhưng không được, cô ấy bảo rằng anh chàng kia cần chia sẻ ...đến mức chịu không nổi nữa tôi nói: nếu cảm thấy thật sự chia sẽ được với người ta và thật sự cái gđ wá''i quỷ của tên kia không hạnh phúc..vậy thì hắn giải quyết cái gđ của hắn đi ..rồi 2 người có thể..
    Mọi việc cũng chẵng đến đâu.. và tôi đã quyết định chấm dứt.. 1 năm yêu nhau và TY của tôi chẳng bằng chưa đầy 1 tháng..thế đấy.. Tôi có quá ích kỷ không..chán thật
  2. vnpcworld

    vnpcworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật đáng thwơng hại. Vì yêu một ngwời mà phai thay đổi mình nhw vậy sao? bạn sẽ không phải hối tiếc vì quyết định của mình đâu.
  3. vynguyenthuy

    vynguyenthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Có những người khi yêu thì cuồng đến mức nhất mực bắt bạn gái mình chỉ biết đến mỗi mình bản thân mình và chấm dứt với tất cả mọi mối quan hệ bạn bè khác. Thậm chí khi cô gái giao tiếp với những bạn bè học cũ ngày xưa cũng bị phán xét cứ như là mình không có tư cách đạo đức. Nếu cô ấy cũng hoài nghi các mối quan hệ của anh và gây áp lực lên nó thì anh có thở nổi không?
    Còn nếu sự việc đúng như anh nói thì anh có thiếu gì cách để nói cho cô ấy hiểu rằng anh không thích cô ấy có mối quan hệ đấy. Nếu anh nói năng thuyết phục và bình tĩnh thì chẳng cô gái nào dại dột bỏ rơi người yêu mình để đi chọn một gã đàn ông đã có gia đình cả.
    Tôi có quá ích kỷ không..chán thật Đúng đấy, ở bên cạnh kẻ ích kỷ là chán nhất.
  4. Littlemeomeo

    Littlemeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Bạn không thừa nhận một tình bạn như thế là tại sao? Với bạn người yêu là cái gì? Là một con rối , bạn thích nó khóc thì nó khóc, thích nó cười thì nó cười hay sao? Tôi thấy một quyết định sáng suốt duy nhất của bạn là: chọn lựa và quyết định:chia tay, chứ bạn chẳng chịu nổi sự tự trọng của cô ấy đâu, và ơn trời, bạn đã chọn lựa sự ích kỷ của mình thay vì là một người bạn yêu có tính cách và can đảm. Ơn trời một lần nữa, vì những tình cảm không đủ mạnh rồi sẽ chấm dứt, vì trăm ngàn những lý do khác nhau. Nếu bạn không đủ tự tin và lòng tin vào cái mà bạn dang gọi là tình yêu, thì chia tay đúng là một quyết định đúng đắn đấy, chúc mừng bạn!!!

  5. So_2

    So_2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    9
    Text
    vynguyenthuy: Có lẻ bạn nói đúng, vi` ngoài sự chân thành, khả năng ăn nói của mình hơi bị kém. Những điều mình làm cuối cùng cũng chỉ để NY mình cãm thấy luôn trọn vẹn. Tôi không đến nổi như bạn nói đâu, thậm chí nhóm bạn của cô ấy và tôi rất vui vẽ.. có điều o phải vì thế mà chấp nhận . Bạn có thể khách quan hơn 1 chút khi nghĩ ngưọc lại..khi tôi làm bạn và chia sẽ với 1 người con gái đã có gd?? trong khi ngưòi yêu tôi luôn bên cạnh..
    Có thể là mỗi ngưòi có quan mỗi quan niệm sống khác nhau và kể cả những quan niệm về tình bạn.
    Lymy: Tôi cũng là từng là ngưòi hơi phóng khoáng.. nếu yêu 1 kẻ mà lúc nào cũng nhất nhất nghe lời mình tôi cho rằng đó sẽ là điều bất hạnh..
    và cũng có thể tôi là kẻ thiếu sự bao dung,,nhưng tôi thật sự sợ tính cách can đảm đó.. Giữa cuộc sống này tìm một ngưòi bạn có lẽ là khó nhưng tình bạn như thế tôi nghĩ là không nên.. Nam, Nữ chung quanh còn biết bao ngưòi..sao lại thế. Có lẽ vì thiếu sự bao dung và không đủ tự tin nên tôi vẩn không cho rằng mình đã sai.. chia tay rồi tự dưng thấy lòng nhẹ nhàng lạ thưòng, và cũng chẳng có gì để oán ghét. Tuy rằng cũng chẳng thể dễ mà quên những khoảng time tưoi đẹp bên nhau..vẫn còn đó sự trân trọng NY cho dù TY tôi đã từ bỏ.. Có khi còn mong người ta sẽ hạnh phúc dù chính bản thân mình cũng o nghĩ là nó xảy ra..Dù sao mỗi người đều đã đi trên con đừong mình đã chọn.
    Hạnh phúc không ở phía nào mà phải ở cả cùng 2 nơi vung đấp nó đúng không?
    Lymy : Có 1 lần tôi và NY ngồi uống nưóc thì anh chàng kia gọi đến và cô ta nói rằng đang đi chơi cùng NY .. khoảng 5p sao chàng ta lại gọi lại và hỏi NY tôi là dd của tôi số máy vì anh ta vừa nhận 1 tin nhắn chửi anh ta..nên muốn biết số dd của tôi để xem tn đó có phải là của tôi không.. cô ấy cho tên kia số dd của tôi tỉnh bơ và xem như chẳng có chuyện gì..thật là tôi không thể nghĩ ra đưộc họ.. chẳng biết cô ta nghĩ gì mà vội vàng đến thế( cũng may là tôi đang ngồi đó cùng cô ấy chứ nếu không cũng dám nghi tôi làm chuyện vớ vẩn đó)..Hãy thử đặt mình vào vị trí tôi Lymy sẽ phản ứng thế nào??
    Dù sao cũng cám ơn lời chúc mừng của bạn, dù cũng chẳng có gì để mừng cả...
  6. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Trong con người nào mà chẳng có một chút tính ích kỉ ghen tuông,bạn ghen như vậy tôi thấy cũng là chuyện bình thường. Những người khác họ không đặt mình vào hoàn cảnh của bạn thì họ khó thông cảm được với bạn. Nếu tôi là bạn thì tôi cũng khó mà chấp nhận chuyện cô ấy nói nhớ người kia,rồi lại delete msg gửi cho người đó (tôi cũng nhiều khi viết thư và chat với nhiều bạn bè tôi là con trai mà có NY tôi ngồi bên cạnh,tôi cũng để cho anh ấy đọc thoải mái,nếu mình thật sự trong sáng thì chẳng việc gì phải giấu giếm cả)
    Nếu tôi là người bạn gái của bạn,thì khi NY mình không hài lòng về mối quan hệ của mình,tôi sẽ điều chỉnh để làm sao cho không làm tổn thương NY và nếu như thật sự là tình bạn kia trong sáng thì vẫn phải biết cách giữ được cả tình bạn đó nữa.
    Tuy nhiên tôi không tin vào những người đàn ông hay than vãn về gia đình mình,nhiều khi đấy chỉ là cái mưu kế của họ để đánh vào điểm yếu của người con gái,dù những điều họ kể có thật hay không thì đó là chuyện riêng của gia đình họ,mình không biết thực hư thế nào,không nên dính vào làm gì,an ủi thì một hai câu là đủ. Đấy là sai lầm của bạn gái bạn!
    Theo tôi thì không hẳn bạn gái bạn có tình cảm gì với người kia nhưng có lẽ do lòng thương hại,con gái hay mềm yếu và dễ bị thuyết phục,bởi vậy cũng có những lúc mủi lòng. Cô ấy bỏ qua những lời khuyên của bạn như vậy thì một là cô ấy chỉ yêu bạn một cách hời hợt,hai là cô ấy không biết cách ứng xử làm sao cho vẹn cả đôi đường,hoặc cũng có thể cô ấy bị bạn chất vấn chuyện này nhiều quá nên càng cố tình làm ngược lại ý muốn của bạn.
    Kiểu gì thì kiểu,không cần biết ai đúng ai sai,bạn cảm thấy không chịu nổi và không ai trong 2 bạn chịu nhường người kia thì chia tay đúng là giải pháp tốt nhất. Chuyện đã xảy ra rồi,bạn nên quên nó đi mà sống tiếp,chắc chắn bạn sẽ gặp người phù hợp với bạn hơn.
    Nhưng bạn cũng cần rút kinh nghiệm cho lần sau,yêu thì có thể ghen,nhưng ghen thì cũng phải giữ cái đầu tỉnh táo,nếu không tự bạn sẽ giết chết t/y của mình.
    Chúc bạn vui!
  7. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng hơi ngán cho cô ex-GF của bạn.
    1. Cảm giác cô ấy còn ngây thơ , qua việc cô ấy thông cảm với chiêu bài muôn thưỏ " Gia đình anh thế này, gia đình anh thế kia". Những câu như thế thì vô cùng nhiều nếu người đàn ông đó muốn lợi dụng người khác (lợi dụng tình cảm, lợi dụng sự thương hại, lợi dụng sự ngây thơ,..)
    2. Việc cô NY bạn cho anh ta số di động ngay trước mặt bạn mặc dù tên kia rõ ràng là có ý xúc phạm bạn qua những gì bạn diễn tả --> Cô ngưồi yêu của bạn trong TH này cũng quá ngây ngô, mắc lừa tên kia, coi thường bạn. Nếu đúng ra thì phải cảnh cáo thằng kia trước vì dám nghi ngờ và xúc phạm người yêu mình như vậy, rồi tâm sự với bạn để hiểu rõ trắng đen, "luận tội" sau nếu cần thiết.
    Có lẽ bạn cũng đã cực đoan khii cưng chiều cô ấy đến mức quên cả các mối quan hệ bình thường nhất xung quanh. Nếu trong trường hợp này cô ấy không biết điều thì tấm chân tình của bạn sẽ bị lợi dụng và coi thường.
    Nói chung tôi thấy quan hệ tình yêu mà không có sự tôn trọng lẫn nhau,lệch cân thái quá về tình cảm thì sớm muộn gì cũng sẽ dẫn đến bất hoà hoặc đổ vỡ. Chia tay là hợp lý.
    Được Thornbird sửa chữa / chuyển vào 05:56 ngày 16/03/2005
  8. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Yêu không tính tháng tính ngày. Nhiều người quen nhau cả 7,8 năm mà cũng không sâu bằng chỉ vài tháng, thậm chí vài ngày.
    Đôi khi người ta ở cạnh nhau ngày dài tháng dài cũng chỉ vì thói quen, hay vì thương hại, hay vì chưa tìm được ai tốt hơn.

Chia sẻ trang này