1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn !

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi cobekhoua, 03/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobekhoua

    cobekhoua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn !

    Tình bạn!
    Khi nhắc đến hai từ tình bạn có người cũng có thể phá lên cười tình bạn nghe vậy là đủ rồi đâu có gì để bàn tán tranh luận về từ này chứ hay nói cách khác tình bạn không có một định nghĩa hay một giới hạn, tình bạn nó cũng như một tình yêu chúng ta có thể ví nó như vậy được không nhỉ ? tình bạn cũng như tình yêu nó cần trải qua nhiều thử thách và từ tình bạn làm lên được không gian thời gian để tạo lên tình yêu hoặc một tình bạn bền vững :
    Đã có bài viết CBKU đã nói về một tình bạn trong nhật ký là tình bạn được phân chia thành rất nhiều tình bạn tạm gọi là loại tình bạn và cũng tạm chia nhỏ nó ra thành 4 loại tình bạn
    1- Cực thân
    2- thân
    3- bình thường
    4- vớ vấn
    Để bắt nguồn một tình bạn trước tiên ai cũng phải bắt đầu một sự tình cờ hoặc một người cùng lớp lâu ngày mới gặp , cũng có nhiều cách quen kỳ lạ lúc đầu thấy cực ghét rồi bắt nguồn ra một tình bạn thật đẹp.
    Nhưng trái lại tình bạn cũng có hai mặt đó là tích cực và tiêu cực : tình bạn có khi bắt nguồn từ sự chân thật nhưng cũng có thể bắt nguồn từ sự lợi dụng nhau, để đạt được một điều gì đó người ta có thể đánh đổi đi cái gọi là thiêng liêng trong tình bạn. Khi xã hội phát triển tình bạn cũng phát triển theo xu hướng của xã hội, giao dịch nhiều hơn để có mối quan hệ tốt cái đó người ta cũng có thể gọi tắt là tình bạn, tình bạn trong làm ăn, giao tiếp, trong học tập, quan trọng nhất là khi ta cần tình bạn có thể giúp ta nhưng trái lại có những tình bạn được mang ra để làm động lực thúc đẩy cho người khác dựa vào để thăng quan hay nói cách khác thuận lợi cho người đó. Nếu có một tình bạn thì chắc người đó sẽ không nghĩ rằng đó là bạn thì mình hay bạn cũng chỉ tốt cho bạn mình thôi. Vậy đích thực tình bạn bắt nguồn từ đâu? và tình bạn thật sự là tình bạn nào?. Tất cả có thể được gọi là tình bạn . Vâỵ bạn thì sao ? tình bạn của mọi người chắc có nhiều nhưng tình bạn đó được bắt nguồn là tình bạn thế nào ?
    1- Cực thân
    2- Thân
    3- Bình thường
    4- Vớ vẩn
  2. dimsuperstar

    dimsuperstar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nghĩ khái niệm tình bạn lại dễ dãi đến thế.
    Trong đó không được phép tồn tại sự lợi dụng.
    Trong làm ăn, giao tiếp, ngoài xã hội,... ta chỉ có thể gọi đó là những mối quan hệ, mà đôi khi những mối quan hệ đó cũng chẳng tốt đẹp là mấy ( thương trường là chiến trường ). Khi sợi dây liên kết họ (công việc) không còn, thì mối quan hệ đó cũng tan biến.
    Thậm chí một người mà ta thường gọi là "bạn cùng lớp " cũng chưa hẳn đã là một người bạn thực sự nếu như thiếu đi sự đồng cảm.
    Sợi dây liên kết những người bạn theo đúng nghĩa chính à tình cảm, là sự quan tâm , thấu hiểu và chia sẻ,... Có thể họ có quan hệ trên phương diện công việc, nhưng khi quan hệ đó không còn thì vẫn còn lại sợi dây tình cảm, và đó mới là điều quan trọng khiến cho tình bạn thiêng liêng và bền chặt.
    Tình bạn bắt đầu như thế nào chẳng quan trọng, điều quan trọng là nó phải được duy trì, vùi đắp bằng tình cảm, sự trân trọng, chân thành và chia sẻ.
    Phải không bạn?
  3. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Theo dòng tư duy này, mình xin gửi tặng ra đây một bài thơ về TÌNH BẠN mà mình thuộc từ hồi còn bé.

    Tình bạn là thiêng liêng cao cả,
    Là tâm hồn, là cả trái tim
    Đã là bạn: Trọn đời là bạn
    Đừng như sông: Lúc cạn - lúc đầy
    Hoa đẹp mãi cũng có khi tàn
    Mộng đời ước cũng có khi tàn
    Chỉ riêng tình bạn là đẹp nhất
    Sống bên nhau rất ít khi tàn.

    Từ ngữ của Tiếng Việt mình đúng là hơn cả "phong ba, bão táp". Nhưng cũng cần phải hiểu rõ ý nghĩa của từ "bạn" để cân nhắc khi hành động những việc mà nhân danh TÌNH BẠN.
  4. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Được gọi là tình bạn hiện nay khá nhiều đến mức không giới hạn được cái mối quan hệ tình bạn đó, điều đặc biệt là mỗi chúng ta coi tình bạn đó đến mức nào thôi đúng không?
  5. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn là jì nhỉ?
    A friend is HARD to find, HARDER to leave, and IMPOSIBLE to forget
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Có người nói tính tôi giờ thay đổi
    Chẳng giống xưa ! Họ lại dỗi hờn !
    Nhưng thật lòng họ chẳng hiểu tôi hơn
    Thôi chắc bởi cung đờn giờ sai nhịp
    Nếu vậy thì tôi mặc cho số kiếp
    Nếu duyên còn thì tiếp tục tri giao
    Còn duyên tàn thì cứ ngẫm trời cao
    Mà tự hỏi làm sao tròn tình bạn ​
  7. duNg_kh0c

    duNg_kh0c Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Giống câu này quá.
    Love is like war: easy to start, difficult to end and impossible to forget!
    Lần sau đ/c trích dẫn gì thì chính xác chút xíu nhé!
  8. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi đã, đang và sẽ có một tình bạn và chắc mãi mãi dù thế nào chúng tôi cũng có tình bạn đẹp thế. Không rõ với bạn tôi là gì? nhưng với tôi thì chắc chúng ta là những người bạn cực thân thì phải. Lúc nào tớ cũng chọc cậu, khi gặp cậu tớ luôn là đứa trẻ con vui tính, nhõng nhẽo khi tớ chỉ kém cậu có 1 tuổi, cậu thì buơn trải trong cuộc sống còn tớ thì lại khác, hai người như ở hai cực cậu thì sống thuần nông còn tớ lại sống như một đứa trẻ, lạ lắm phải không? vậy mà tớ với cậu vẫn chơi thân với nhau, cậu lại tỏ ra rất chiều ý tớ mà thực lòng tớ biết đôi khi câu nói của tớ động chạm tớ cậu , cậu có giận mình và thực lòng đôi khi mình cũng giận cậu lắm. Nhưng cậu có thể bỏ việc để đi chơi với tớ. Cậu có nói tiền cậu rất thích nhưng cậu vẫn bỏ được chỉ vì đi chơi với một đứa trẻ con như tớ, không rõ lúc nào tớ với cậu sẽ hiểu nhau hơn, nhưng đi với cậu tớ cảm thấy thoái mái lắm chắc rằng chúng ta sẽ không giận nhau lâu được đúng không?, tớ luôn mong vậy để đôi khi tớ được đi ăn chè với cậu tớ ăn rất ngon vì cậu trả tiền mà , đúng không nhỉ? Chắc đúng rồi, không rõ câu hôm qua 16/9/2005 (13/8 ất dậu) là câu đùa hay thật nhỉ khi cậu nói là ......... hihi bí mật nha coi như có tớ với cậu và hai thằng em tớ và một số người ăn chè biết thôi nhỉ.
    Cũng lạ là khi tớ mặc áo dài mà ngồi xe cậu đi vòng vèo ăn chè rồi đi uống nước có hai đứa ngồi và một người bạn cậu cũng lạ nhỉ vì lần đầu tớ mặc áo dài để đi chơi, vì cậu đón tớ khi tớ làm xong công việc mà đúng không. Thật lạ khi tớ để cậu đưa tớ về tới nhà và đi chơi cùng cậu khi cả quán nước mình tớ cái áo dài thướt tha chỉ hợp với mặt tớ chứ không hợp với tính tớ. Cậu về hôm qua vui không, tớ thì vui lắm. hihi liệu đó có thể nói là tình bạn thân chưa nhỉ hay là cực thân ?
  9. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hình như cậu giận tớ thì phải, hay không nhỉ ? cậu có giận tớ không? tớ muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn lúc đầu, có lúc tớ định cho cậu một món quà nhưng tớ đã thấy cậu có nó tớ đành úp mở không cho nữa tớ không biết món qùa nè cậu có thích và vui không nữa nhưng tớ thật lòng vận muốn tặng cậu đó. Cậu giận tớ khi tớ nói chuyện với một người bạn tớ,cậu giận thật hay sao ý, cậu rất khác với mọi người trong mắt tớ vì cậu luôn luôn muốn tớ vui hình như điều này thì giống mọi người thì phải điều khác là tớ đi chơi với cậu bằng áo dài gọi dt cho cậu nhiều hơn mỗi khi tớ thấy có chuyện gì muốn chọc cậu thì phải. Tớ muốn cậu làm việc thật tốt vào nha, một lúc nào đó cậu sẽ hiểu tớ nếu cậu muốn hiểu tớ hơn
  10. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Nền đất !
    Tớ không biết có thể nói tớ đang dần ghét cậu hơn không? nhưng tớ cảm thấy giận cậu đến mức giờ đây tớ không còn muốn gần cậu, dù rằng tớ vẫn muốn nghe giọng cậu muốn chọc tức cậu mỗi khi tớ buồn. Hôm qua cậu say 20/9 cậu say người cậu muốn gặp là tớ tớ chẳng biết đưa cậu đi đâu, tớ tệ đến mức một chỗ cho cậu ngả người cũng không có, sau cậu đã tìm được một chỗ để cậu làm còn tớ đã lại đi làm tớ vô ý đến mức vậy sao ? tớ biết vậy tớ chỉ muốn ra cơ quan thu sếp một chút rồi tớ sẽ lại đến tìm cậu ra coi cậu thế nào, vậy mà cậu nói với tớ những lời mà tớ không biết cậu say hay cậu tính có lên để ý hay không lên để ý, nếu cậu say tớ để ý thì tớ là đứa tồi, nhưng ai cũng hiểu khi say họ nói thật nhất. cậu nói ghét tớ đôi mắt cậu cay cay và tự dưng dòng mi đã ướt, con trai mà nhưng điều đó đâu có gì sai, lúc đó tớ thấy cậu thật sự mạnh mẽ khi hai hàng mi chỉ vì tớ mà cậu đã vậy. Tớ đã nghĩ mãi nếu cậu ghét tớ cậu đã không gọi tớ, nếu cậu ghét tớ cậu sẽ không gọi cho tớ nếu ghét tớ cậu sẽ không cố gắng kiếm tiền chỉ để tớ đi ăn chè phải không?, tớ không biết tớ cần nghĩ gì trong chuyện này, cậu đã nói cậu sẽ bỏ cuộc, cậu coi tớ cũng binh thường như bao người bạn, cậu nghĩ tớ chỉ có áp đảo cậu khi cậu nói, nhưng cậu có biết khi tớ biết mình sai tớ vẫn gọi điện thoại cho cậu khi cậu giận tớ không, cậu không thể không nghe giọng nói của tớ cũng như tớ không thể không nghe được tiếng cậu, tớ không biết giận cậu hay đang làm sao. Tớ vẫn đang đợi cậu đến và nói lời xin lỗi cậu mà không tìm tớ tớ sẽ không nghe điện thoại của cậu nữa tớ sẽ tìm cách để cậu hối lại những lời cậu nói hôm qua. Cả chuyện bọn sinh viên nó chọc cậu khoá cửa tớ gọi điện cho cậu cậu cáu tớ làm tớ giận cậu hơn đó, cậu thật là thế nào là sinh viên điều đó cậu cũng không biết để cậu lại giận tớ sao? tớ đâu có làm gì sai tớ đã có gắng để gặp cậu nhiều hơn vậy mà cậu lại làm thế tình bạn cậu dành cho tớ đến thế thôi sao ? tớ sẽ nhớ cậu cũng như những lời cậu chân thành nhất khi nói với tớ, thực ra tớ không để ý câu nói của cậu tớ luôn để ý đôi mắt cậu muốn nói gì với tớ, điều đó mới làm tớ bớt giận cậu đi . Nếu cậu có thể tốt hơn khi không có tớ không cần tớ tớ sẽ không làm phiền cậu đâu.

Chia sẻ trang này