1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn !

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi cobekhoua, 03/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    8/12/200
    Nền à!
    Tớ không hiểu lý do gì mà tớ không thể giận cậu lâu được, vì sao vậy nhỉ? tớ luôn hỏi mình câu đó, nhưng tớ sẽ cố gắng để giận cậu lâu đến mức mà cậu và tớ đều không tin rằng tớ và cậu giận nhâu đến thế. Cái khăn tớ đan để tặng cậu thời gian nó chỉ có 4 ngày thôi, cái tay của tớ nó phải trai ra, tớ không cảm thấy đau tớ cảm thấy vui hơn vì điều đó, đó là món quà tớ tặng cậu cơ mà. Vậy mà khi tặng cậu hí hửng nhận nó làm tớ rất vui nhưng xong cậu nói cậu không bao giờ quàng khăn cả cậu cho chị cậu luôn. Nếu cậu không thích nó ít ra cậu cũng không thể làm như vậy chứ , sao cậu không trả mình luôn đi , biết đâu như vậy mình cũng cảm thấy không uổng công cái đầu tiên mình làm chứ. Coi như tớ đã lầm khi cố gắng làm điều gì cũng như cậu, như cậu đã nói đó khi càng cố gắng lại càng chẳng cảm thấy gì giữa mình và cậu, mình có nói sao không dừng luôn tại đây đi, cậu đã im lặng không nói gì cả. Tớ cũng đã có gắng tự thay đổi mình hơn nhưng quá khó, vậy sao không như trước, cố gắng để làm gì nhỉ?
  2. cobekhoua

    cobekhoua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn thân mến !
    Nói sao với anh nhỉ?! khi chúng ta là hai người cách xa nhau trong mọi khoảng cách ! với anh luôn coi em là một người bạn thật sự là hoan hảo! nhưng trong em đâu chỉ có sự hoàn hảo mà đôi khi đó là sự hoàn hảo đó trở lên nố bịch ! em không biết nói sao với ! một người thầy giáo với những ánh mắt nhìn của những em học sinh với anh ! một thầy giáo dậy toán ! nhưng lại có những cảm xúc từ những lời văn bây bỏng ! với những cảm xúc thực lòng ! em muốn nói ! với em và anh có một tình bạn đẹp không hơn được ! em đã nói anh vẫn sau một người bạn thân của em ! đúng vậy người đó luôn cho em cảm giác thua cuộc ! cái thua mà em luôn khâm phục khẩu phục ! cái thua mà em chưa bao giờ phải thua một ai ! thua mà không tức giận ! thua mà vẫn vui vẻ ! anh hiểu không ! anh à ! anh sẽ là một thầy giáo tốt phải không anh ?! Bước đường anh đi ! em chắc anh sẽ mang theo hình bóng của em ! một cô bé luôn tinh nghịch! hiếu thắng ! nhưng một lúc nào đó ! trên bước đường của anh sẽ không có em phải không thầy giáo ! anh hãy cố lên điều đó anh có thể làm được người bạn tốt .
  3. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    11/12/2005
    Thật lạ , lần đầu tiên tớ mơ về cậu, điều lạ hơn nữa là lần đầu tiên cậu quàng khăn của tớ và đọc được những dòng này. Tớ không biết là vui hay buồn nữa. Tớ đã thấy cậu nói là cậu thích khăn đó và cậu quàng nó. Tớ không rõ đó là thật hay là giấc mơ. Nhưng mà tớ biết cậu vẫn giữ nó phải không? và cậu đang thử mình đúng không? nhưng đó không phải là cách của cậu. Vậy thế nào mới đúng hả Nền.
  4. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    15/12/2005
    Hôm nay là 4 ngày mà tớ đã không ĐT cho cậu rồi phải không? cũng có tuần tớ làm vậy, nhưng lần này khác không phải tớ bận mà là do tớ không muốn gọi vậy mà cậu cũng không thèm gọi ĐT cho tớ luôn, hình như cậu nghĩ sẽ không gặp tớ, còn tớ thì vẫn đợi cậu ĐT thôi kệ đi, khi cậu buồn mới tìm đến tớ, chắc tớ luôn là người được cậu chia sẻ, điều đó tớ vui hơn vì tớ nghĩ tớ là người quan trọng với cậu không rõ có đúng không? tớ vẫn luôn nghĩ thế đó còn cậu, cậu luôn coi tớ là chỉ một thôi, giữa tới khác các cô bé khác tớ được đến nhà cậu, được ưu đãi mọi mặt, cậu nhớ tớ không? khi tớ không gọi ĐT cho cậu, tớ hả tớ không rảnh trong thời gian nè lắm nhưng vẫn đi viết ra đây những dòng mà tớ biết cậu sẽ không biết, nhưng có lúc cậu sẽ cảm nhận được. Vì cậu cũng như tớ luôn cố gắng và vượt qua khó khăn mà. Phải không?
    Được tohongleo sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 15/12/2005
  5. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    18/12/2005
    Cậu cũng thật tệ, một tuần rồi tớ không gọi cho cậu cậu cũng đâu gọi cho tớ một tiếng thật giận cậu, lúc mà tớ thầm nhủ nếu không gặp cậu thì tớ sẽ không gọi ĐT cho cậu nữa, nhưng may mắn cho tớ hay cậu nhỉ. Vì hôm tối thứ 6 (16/12) bọn tớ vừa thi xong, anh chị em đợi nhau rồi chia tay mỗi người một ngả chị Tình có nói hôm nay tớ lĩnh lương phải đi ăn bánh đa, thế là một cuộc phá phách ở quán đến buồn cười, lúc đó tớ nhìn thấy Lợi thành bạn lớp tớ tớ gọi nó vào bỗng cậu nghe tiếng. Cậu nhìn quanh để coi tớ đâu và chắc chắn một điều là tớ không biết cậu ở đấy. Và rồi cậu đã tìm thấy tớ trong lúc mọi người vẫn đang nhốn nháo tìm nhau, điều đó làm tớ vui thật và cậu và anh Sơn đã ở lại để ăn bánh đa, ăn xong Chị Tình bảo về trước còn tớ, cậu và anh sơn đã kéo nhau đi ăn óc nhưng hết óc đành phải đi ăn gà tần. Hôm đó thật vui phải không. Thực ra lúc đó tớ rất buồn khi mà chính cậu cũng không thèm gọi ĐT cho tớ và cũng không liên lạc với tớ, nhưng mà thật vui khi mà hai đứa lại đi ăn với nhau. Cũng hơi run khi cậu nhìn tớ, thực tình lúc đó hơi run thật, nhưng vì có đĩa xoài và đĩa bánh đa cũng làm vơi đi điều đó. Cậu có nhớ khi ăn gà tần cậu bị mất một miếng không nhỉ? đâu có đó là tự nguyện đó chứ không có chút ép buộc nào nha . Vì tự tay cậu cho tớ thử mà, mà cậu đói thật hôn đó hay sao ý mà cậu ăn đến hai bát cũng công nhận cậu ăn chậm thật đó, tớ phải ăn hết 3 bát cậu mới ăn hết 2 bát thì phải. Trời sao có người ăn chậm như cậu, đợi cậu ăn một bát nữa mà lâu kinh khủng, nhưng nhìn cậu ăn ngon lắm đó có biết không, thực ra tớ muốn kéo dài nó ra để coi về cậu nhiều hơn. Cậu có biết rằng tớ lúc nào cũng muốn gặp cậu không? không rõ có phải không, nhưng những lúc tớ thấy tuyệt vọng nhất và cảm thấy muốn dừng lại tất cả cũng là tớ lại có thêm hy vọng và tớ hiểu cậu hơn. Thực sự có lúc tớ giận cậu lắm, giận cậu nhiều nhưng tất cả tớ lại cảm thấy rằng vì sao lại giận cậu như vậy cơ chứ . Chắc rằng đó không phải lần đầu và cuối mà tớ đi ăn và mặc áo dài đi chơi với cậu phải không? chắc chắn tớ sẽ còn mặc áo dài nhiều và người tớ muốn ngồi sau chắc chắn là cậu. Cậu cũng phải công nhận tớ mặc áo dài cũng đẹp còn gì ?
    Tớ muốn nói cậu mải làm cũng đừng quên cái bụng cậu nó cũng cần ăn nha
  6. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    20/12/2005
    Hôm qua cũng thật lạ cậu vô tình tớ đó hay cố tình ngồi ở đó nhỉ? chắc là cố tình đợt tớ ra để lấy cái giề đó ăn chứ gì? phải rồi đúng là thế đó, tối về tớ gọi ĐT cho cậu, cậu lại bảo đi ăn cơm đi ăn lại còn uống rượu nữa, rồi cậu đưa tớ về hôm qua cậu uống cũng hơi nhiều rồi không rõ đi có uống nữa không? mọi người tên gì cậu nhỉ? có anh tên sơn, cậu bé nhỏ tuổi tên bình, một chị tên hạnh, còn một anh và một anh nữa tên gì nhỉ? tớ không rõ, anh ý hình như say thật, đó thấy không uống nhiều quá đó mà cũng hơi giống cậu đó uống cũng nhiều như vậy đó. Chắc rằng một buổi đi làm vui vẻ chứ? vui vẻ nha chúc luôn là như vậy.
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Một mình bác tohongleo nói ở topic này hơi nhiều đấy nhỉ ?
    có lẽ em thấy kém miếng khó chịu , cũng phải post vài bài thôi !
  8. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    22/12/2005
    Ngày hôm nay mất điện cậu có biết tớ làm gì không? được thơ thẩn cả ngày với những ý tưởng chẳng ra sao cả. Tớ đã tổng kết lại những lúc tớ thật giận cậu, giận kinh khủng. Thứ nhất là hôm vừa rồi cậu rủ tớ đi ăn lẩu cá tớ đi tới đó cùng cậu vui thật nhưng tớ ngồi còn chưa kịp nóng chỗ có ĐT cho cậu và cậu bỏ tớ ngồi đó một mình, tớ thấy buồn kinh khủng khi bao người ngồi đó mà tớ lại vẫn phải cười khi mà mình cảm thấy như bị lạc lõng trong cái căn phòng chỉ đủ kê 1 cái giường và một chỗ nhỏ cho gần 10 người ngồi đó. Căn phòng tuy nhỏ nhưng tớ lại thấy lạc lõng trong đó khi cậu về lại ngồi ăn như không có chuyện gì xảy ra vì sao đó cũng là công việc của cậu. Rồi cả chuyện cậu bảo Noel bạn cậu rủ cậu đi uống rượu vậy thôi tớ sẽ không gặp cậu vài ngày để cậu đi uống rượu bạn bè cho thoải mái được đúng không? điều tệ hơn hết thảy là cậu lại quên mất cả cái ngày sinh nhật của tớ mà đã có lúc tớ nói cho cậu, trả nhẽ nó lại dễ quên với cậu đến thế sao? không giận liệu có được không nhi? uh chắc cũng thế vì chẳng bao giờ cậu quan tâm, cũng như cậu nói nếu để quan tâm và tìm hiểu về một người thì chắc chắn là không khó, nhưng để quan tâm và hiểu được người đó thì lại không đơn giản phải không nào. Chính lúc tớ cảm thấy gần cậu nhất hy vọng nhất ngoài tình bạn với cậu ra còn ánh lên một hy vọng gì đó, nhưng lúc tớ cảm thấy hy vọng nhất cố gắng nhất thì tớ cảm thấy tình bạn với cậu ngự trị trong tớ nhiều hơn. Cậu còn nhớ hôm cậu say tớ đã nói gì với cậu không? cậu nói khi cậu có gắng thì lại chẳng cảm thấy gì ở tớ giờ đây tớ cũng cảm thấy vậy ở chính cậu đó. Chắc cậu không biết tớ giận cậu nhiều lắm tớ đã muốn nói với cậu rằng tớ giận cậu lắm, nhưng khi nghe tiếng cậu, khi một ngày cậu làm vất vả và mệt nhọc tớ lại không thể trách cậu vì tất cả cũng là vì công việc tớ đành bỏ qua đi dù nó không có gì lớn lao cả.
    Trong bữa ăn hôm đó tớ được giới thiệu là bạn nữ, cậu hỏi tớ tớ nói gì với hạnh, thực ra tớ nói gì đâu cô bé có hỏi tớ là quen cậu lâu chưa? tớ nói quen cậu cũng được tính theo năm tháng thì phải? trả nhẽ tớ nói gì sai sao? chỉ vì hôm đó cô bé hỏi tớ tiền ai đưa để mua hoa quả tớ bảo cậu, tớ chỉ lo mọi người bảo tớ nói dối tớ đã cản cô bé đó hỏi câu đó. Vậy mà cậu nghĩ tớ nói gì khoe cậu là người yêu hả? không đâu tớ không nói được điều đó.
    Đúng cậu nói tớ mạnh mẹ và bạo dạn đúng vậy không sai và tớ không phản đối điều đó, nhưng có bao giờ cậu nghĩ không những vậy tớ còn là một cô gái không? là một người cũng có sự yếu đuối cũng biết buồn không?
    Lần nào tớ thấy vọng nhất cũng là lúc cậu xuất hiện gần nhất với tớ, cũng lạ phải không nhu cậu hiểu điều đó thì phải, đã có 2 lần cậu chọn chỗ cạnh cơ quan tớ để uống nước hay để đợi ai đó đi ra? tớ không biết hình như cả hai nhưng nếu cậu nói sẽ nói vì công việc cũng đâu có sao phải không? Hôm nay thật kinh khủng với những suy nghĩ thật khủng khiếp . nhưng rồi nó cũng sẽ qua đi bỏ vào đó là những sự vui vẻ khi ở bên cậu phải không? Mỗi khi có những lúc ăn uống có những cuộc nhậu nhẹt cùng cậu có phải vui vẻ hơn không. Nó sẽ được kéo dài đúng không?
  9. cobekhoua

    cobekhoua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Chắc cậu nè thua ai chắc chẳng dám thừa nhận đâu nhỉ ? chán
  10. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Còn phải xem người đó là hạng người nào ?
    Nếu là quân tử thì thua đã đành , còn hạng tiểu nhân chẳng lẽ mình xin thua ?

Chia sẻ trang này