1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn !

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi cobekhoua, 03/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    24/12/2005
    Hôm nay là giáng sinh đúng không cậu nhỉ ? uh phải rồi hôm nay là giáng sinh đó, cậu nói cậu đi giáng sinh với bạn, à không cậu nói là hôm nay mấy ông bạn rủ đi uống rượu chứ. Đúng thế mới đúng chứ, vậy hôm nay cậu đi chơi vui vào đó. Tối qua lại đi làm bát gì ? lại đi ăn đúng vậy toàn đi ăn. Tớ đã nói là hôm nào tớ sẽ rủ cậu đi uống rượu tớ biết cậu uống rất nhiều phải không? đúng vậy không nhiều nhưng cũng có thể tớ say trước cậu, lần nào gặp cậu uống rượu kể cả về giao tiếp nhưng sao không giới hạn một chút, sếp là phải uống hả điều này làm tớ phải nói lên điều đó. Vậy đấy! Tớ không rõ có phải vậy không, Có một điều tớ rất vui đó là cậu lại không hút thuốc điều đó tớ cảm thấy vui. Hôm qua cậu và tớ đó nhau uống rượu tớ bảo thắng cậu tớ được gì cậu bảo tớ có thể lấy bất cứ gì tớ muốn,
    tớ hỏi: cậu có gì?
    cậu nói: có một cái đầu để suy nghĩ, có một trái tim biết rung động.
    Tớ nói: ai mà trả có lấy làm gì?
    Cậu bảo : trái tim mỗi người chỉ có 1/2 luôn luôn phải tìm 1/2 còn lại còn gì ?
    Tớ với cậu lúc nào cũng chỉ kiếm cớ để cãi nhau thôi, nhưng cãi nhau lại hoà bình vì cậu luôn rất thông minh.
    Cậu nhìn tớ như đã rất lâu mới được nhìn thấy mặt tớ thật lạ tớ chưa bao giờ hốt ai nhìn tớ vậy mà cậu cứ nhìn tớ như là nói sao nhỉ? tớ cũng hơi run khi mà cậu nhìn tớ vậy, không rõ nhưng đó là lần đầu tiên cậu nhìn tớ như vậy. Thật sự lúc đó tớ hơi ngại hình như đó là lần đâu khi mà một người nhìn tớ tớ biết ngại, khi tớ là một cô bé khá là mạnh dạn. phải không? Cậu hãy vui vẻ và đừng quên sinh nhật tớ còn bao nhiêu ngày nhỉ 26 ngày nữa chính xác là 26 ngày đó không rõ cậu tìm ra kịp không đừng làm tớ giận cậu đó được chứ?
    Cậu có nói: cậu nợ tớ.
    tớ hỏi: cậu nợ gì?
    cậu bảo: cậu nợ tình cảm.
    Không cậu không nợ tớ hiểu không.
    Cậu có hiểu vì sao mà tớ vẫn gọi cậu là bạn không? vì nếu tớ vô tình hay cố tình lấy đi cái gì ví dụ là trái tim hay bộ lão thì tớ cũng phải chấp nhận rằng cho đi cái đã lấy. Vậy lên có lấy hay không? khi cho không có nghĩa không nhận phải không?
  2. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hic đừng có vậy thực ra khi thua không hẳn người ta đã thua, cũng có thể đó là cái thua mọi người đều nhìn thấy nhưng đó lại là cái thắng lớn nhất, khi ta đã thua và được bài học của chính bản thân mình phải không? Đó là một bài học lớn nhất phải không nào.
    Được tohongleo sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 24/12/2005
  3. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    24/12/2005
    Hôm nay cậu thế nào nhỉ? Hôm nay giáng sinh đó, tớ nói sẽ không gọi cho cậu để thực sự hôm nay cậu sẽ không nhớ về tớ, được không nhỉ cậu có thể không nhớ về tớ không? khi cậu nói cậu nợ tớ khá nhiều mà dù rằng tớ chưa cho cậu quá nhiều như cậu nói. Cậu bảo cậu nợ tớ nhiều vật chất thì không phải còn tình cảm thì có, tớ không rõ vì sao mẹ tớ biết cậu, cũng phải mẹ tớ cũng mới biết cậu khi mà nhà tớ lắp ĐT thì cậu mới biết về cậu nhiều hơn. chắc vậy, tớ muốn nói chúc cậu giáng sinh an lành, tớ biết khi cậu về tận nhà cậu mới thực sự nhớ về tớ trước khi đi ngủ, cậu sẽ đặt cậu hỏi "tớ ngủ chưa?", và cậu sẽ tự trả lời là "chắc giờ này tớ ngủ rồi nhỉ". Nhưng tớ chắc tớ chưa ngủ đâu, giáng sinh an lành điều đó tớ muốn nói lời đó với cậu. Tớ không giận cậu đâu hiểu không?
  4. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    25/12/2005
    Nền à !
    Hôm nay tớ gọi ĐT cho cậu vì hôm qua chưa gọi cậu đang về mà tớ lại được nghe tiếng cậu, điều lạ hơn cậu có tin là tất cả những món được ăn cùng cậu nó ngon hơn những lúc tớ đi ăn cùng bất kỳ ai, tớ đã cố gắng tìm ngẫu hứng như khi ăn với cậu, nhưng hình như nó quả thực là khó, hình như cậu cũng vậy thì phải không rõ đúng không. Cũng như cậu nói đôi khi có cảm thấy nản lòng thật nhưng sẽ cố gắng đúng không? nhất quyết không bỏ cuộc nhỉ.
  5. cobekhoua

    cobekhoua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Thiếu tự tin quá hix ! hả thế bạn là quân tử hay là tiểu nhân ?!
  6. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    31/12/2005
    Hôm nay là cuối năm của tết tây rồi đó, tớ với cậu quen nhau cũng lâu rồi nhỉ 2003 gì đó. Tớ cũng không biết từ khi nào tớ và cậu chơi thân thiết với nhau đến vậy? Tớ cũng bất ngờ về những lời nói của cậu, cái ánh mặt cậu nhìn tớ khi mà chúng ta đi ăn, chưa bao giờ mình cảm thấy mình ngớ ngẩn khi mình luôn khoác trên vai một tấm hình ngây thơ và hồn nhiên. Cậu nhìn tớ với ánh mắt chưa ai nhìn tớ, tớ hồn nhiên hỏi câu hỏi sao cậu nhìn tớ, mặt tớ có nhọ hả. Đúng thật cậu chỉ nhìn và cười, về nhà tớ mới nhớ mình là kẻ ngớ ngẩn đến lực cười sao lại thế nhỉ? chưa bao giờ tớ lại như vậy. Tớ cũng thấy mình hỏi câu hỏi ngớ ngân. ĐIều lạ vì sao lúc nào tớ cũng muốn kể về cậu cho mẹ tớ nghe. Cậu biết điều đó. Vì sao tớ chỉ có mỗi tớ cậu coi là bạn, vì sao cậu nợ tớ một thứ cậu không nợ tớ mà chỉ có tớ thôi. Cậu đã cho tớ rất nhiều cậu biết không, tớ đang có gắng tớ vẫn cố gắng khi có cậu luôn cổ vũ cho tớ, tớ tin tớ làm được phải không?
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    @ : thế theo cô bé cobekhoua tôi là người thế nào .
    Vì theo ý kiến chủ quan của tôi , dĩ nhiên là tôi nói tốt cho tôi rồi !
  8. dimsuperstar

    dimsuperstar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Ai chà, tình bạn
    Khi vui thì đi cùng mọi người
    Khi buồn ta sẽ ở một mình
  9. goldendream_3112

    goldendream_3112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Tại sao khi vui thì mới đi cùng bạn?
    Cuộc sống đã đem đến cho chúng ta những người bạn: tốt có, không thật tốt cũng có!
    Tại sao ta cứ phải tự mình gặm nhấm những nỗi buồn, khi xung quanh ta luôn có những người bạn sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ với ta!
    Với những người bạn tốt, họ sẽ giúp ta vượt qua những nỗi buồn, những đau khổ mà cuộc sống đem lại, với những người bạn không tốt lắm, ít ra họ cũng là nơi để ta trút bầu tâm sự, vơi đi nỗi buồn!
    Nỗi buồn theo thời gian cũng sẽ qua đi, nhưng nếu bên ta luôn có những người bạn, Gold tin rằng những nỗi buồn sẽ qua nhanh hơn!
    Cuộc sống thật muôn hình vạn trạng, cá sống trong môi trường nước, xương rồng sống trên cát! Chúng ta cũng thế thôi, không thể sống mà không có những người bạn xung quanh. Chẳng phải, tình bạn là cho cuộc sống này đẹp hơn hay sao?
  10. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    7/12/2005
    Buồn thật!
    Không hiểu sao, lần đâu tiên tớ cảm thấy mình thiếu nghị lực như vậy, nhất là khi không gặp cậu mọi chuyện không đến mức tồi tệ nhưng không được tốt đẹp hơn trước, toàn nghị lực và quyết tâm như trước. Nhưng chẳng sao dù sao giữa tớ với cậu cũng có hai con đường đi không biết bước trên đường đời tớ và cậu có đi chung con đường đó không? Chắc rằng mỗi chúng ta đều chọn riêng một con đường, có lúc tớ nghĩ chúng ta không phải là tình bạn và chúng ta còn thân thiết. Lúc tớ thấy gần cậu nhất cũng là lúc tớ chỉ mong là bạn cậu chứ không muốn đi xa hơn, thà tớ luôn giữ được tình bạn với cậu tốt hơn . Cậu có biết tớ bị cận không bị cận thật rồi buồn thật, tớ chẳng biết nói sao với cậu cả, nhưng không sao . Sắp sinh nhật tớ cậu có biết không? tớ vẫn đang đợi cậu đó.
    Người bạn của cậu

Chia sẻ trang này