1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn !

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi cobekhoua, 03/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    10/1/2006
    Một ngày buồn !
    Có khi nào mình cảm thấy buồn như vậy không? uh cũng đã từng có nhưng đã rất lâu rồi tớ cũng không cảm thấy nỗi buồn đó nhiều như hôm nay, tớ tự dưng nhớ cậu đến thế chẳng hiểu vì sao tớ lại nhớ cậu thế này? nhớ những lúc tớ với cậu ngần nhau, tớ mới chỉ có 4 ngày không gọi ĐT hay không liên lạc bằng mọi hình thức với cậu vậy mà sao tớ cảm thấy buồn bà làm gì cũng oải thế này? tớ không biết vì sao tớ lại vậy, tớ không biết lúc này đây tớ muốn gọi ĐT cho cậu nhưng sao tớ lại không gọi, đã không ít người quan tâm tới cậu. Tớ là gì để có thể so sánh với những cô bé khác gia đình và tất cả mọi mặt họ hơn tớ thế lý do gì mà cậu có thể chọn tớ được khi chẳng có mặt nào trội về tớ ngoài việc ngồi chơi ra, lúc này đây tớ muốn tìm một góc để khóc nhưng có thể khi bước chân ra khỏi đây tớ lại nở nụ cười như không có chuyện gì xảy ra đâu chỉ đơn giản vậy phải không? nhưng tớ là thể ngoài việc cười ra thì tớ không biết biểu lộ nỗi buồn như thế nào cả. Đêm đã khuya và trời càng lúc càng lạnh rồi. Hãy luôn cố gắng và ngủ ngon nha người bạn thân của tôi, người mà đã từng để cậu tức giận và nói ghét.
  2. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    11/01/2005
    Hình như cậu luôn ở bên khi tớ cần cậu!
    Hôm qua buồn lúc mà tớ cảm thấy nhớ và cố gắng quên cậu thì bỗng dưng cậu lại xuất hiện với bao nhiêu là giận hờn đều tan đi trong chốc nát, khi gặp cậu tớ cảm thấy vui lên nhiều, lúc tớ đang cố gắng để cho cậu không nhớ tới tớ khi tớ gọi điện cho cậu bao hy vọng sẽ được nghe lời cậu nhưng đang buồn nhất thì DD của cậu để trong cặp cậu không biết, khi cậu gọi lại thì lúc đó buồn quá lấy xe máy đi chơi, buồn cười thay trong lúc bao nhiêu hy vọng không còn bỗng cậu gặp tớ trong đôi chút tớ cảm thấy vui và muốn cố gắng nhiều hơn. Tớ muốn nói cảm ơn cậu về tất cả, mọi chuyển thế thôi
  3. acm_683

    acm_683 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    HI!
    Ở đây là 1 chủ đề hay mà sao ít người vào thía nhỉ!
    Sao mà lại chỉ có mỗi 1 mình Tơ hồng leo độc diễn về 1 tình bạn đẹp hay..........khả năng là lớn hơn tình bạn đẹp thông thường nhiều, độc diễn thía!
    Nếu mình nói sai tì U bỏ quá cho nhé!
    hihihihihih!
  4. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    16/1/2005
    Mấy ngày mất điện thật là buồn, cứ phải làm việc vào buổi tối rõ mệt mỏi, thằng bạn về thì tìm mãi mà hai đứa không gặp lại về làm đến muộn mới được ngủ không rõ thằng bạn có giận luôn không? Hôm nay lại có điện bình thường cũng tốt tốt hơn nhưng tiếc rằng mấy in lại hỏng hix. Nhưng thôi không sao lại đi làm bình thường. Hôm qua không tìn được cậu bạn cũng giận thiệt đó không rõ bao cây số về được Phúc yên mà lại đi đâu mất hơi buồn.
  5. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    19/1/2006
    Hôm qua SN xong cũng vui thật, 21 bông hoa hồng mang ý nghĩa gì đây? chỉ có mỗi những bông hoa hồng thật sự tớ cũng đã mong có một bó hoa đơn giản đó nhưng không được cầu kỳ, dù nó đơn giản nhưng nó thật đẹp, không hiểu sao đứa chẳng nghĩ gì như tớ mà lại làm cậu giận đến thế? tớ bao giờ cũng vậy theo ý mình là chủ yếu. Vì sao tớ lại có thể nhịn cậu được mà cậu cũng đúng mà thôi tớ về đi ngủ vậy còn cậu chắc đang mệt nhọc hoặc đang làm một việc gì đó, thiếu hoa của tớ đó liệu mà trả
  6. thoiduocroi

    thoiduocroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bướng Bỉnh ! cách mà tớ thỉnh thoảng vẫn gọi cậu như vậy , và có thể chính câu nói này đã đổ tai hoạ lên đầu tớ , cậu đã làm tớ rối như tơ vò . Tuy nhiên tớ cũng phải nói rằng cậu đã giúp tớ rất nhiều , động viên tớ rất nhiều chính vì điều này mà tớ coi cái "tai hoạ " mà tớ sắp nói ra cho đỡ bực sau đây như là một kỷ niệm đẹp ....
    " Cậu " cách mà tớ với cậu vẫn xưng hô với nhau mỗi khi nói chuyện sao hôm nay tớ lại cảm thấy ái ngại khi gọi cậu bằng câu này ! cũng dễ hiểu thôi bởi vì tự dưng một ngày đẹp trời cậu lại đòi lên chức chị tớ ...hix hix ....tất nhiên là tớ phải từ chối rồi ....thế mà cậu giận tớ , nghĩ lại mình có một người chị gái cũng hay nên tớ đã thật lòng nhận cậu là chị gái ....nhưng tớ nói ra điều này vào đúng ngày trời không đẹp nên lại bị cậu từ chối ... cậu cứ quay tớ như là chong chóng hết muốn là chị rồi là bạn ....là chị ...là bạn ....có những lúc cậu nói chả là gì nữa ! đường ai lấy đi làm tớ cảm thấy trong lòng choáng váng ...rồi cậu nói câu chốt hạ với tớ là cậu đùa tớ .! ặc ặc bực mình quá ...nhưng mà tớ vẫn nói cảm ơn cậu , chính vì chuyện này mà tớ nhận ra rằng trong tớ đã có một người bạn Cực Thân . một thứ mà tớ khó có thể đánh mất .....cobekhoua ạ !
  7. cobekhoua

    cobekhoua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Trời ! cậu hay thật đó ! dám nói vậy với tớ hả ! cậu biết viết vậy tớ cũng đọc được ! sao không tìm chỗ nào mà không phải chỗ tớ mở để roài tớ không đọc được cũng có lý do tớ không nhận cậu là em ! vì thứ nhất cậu và tớ bằng tuổi dù có hơn vài tháng nhưng cùng năm ! thứ hai : quen mồm gọi cậu là bạn roài ! và lý do có thể giải thích đó là cậu là con trai hihi ! cậu không bắt tớ gọi anh cớ sao tớ bắt cậu gọi tớ bằng hehe ! chẳng có lý do gì để tớ giận cậu ! trừ việc chọc cậu tức một chút để tớ vui tẹo! một điều tớ tin rằng đó là cậu không thể giận tớ khi biết là tớ chọc cậu ! nhưng với tính cách của cậu tớ biết thì tớ vui cậu sẽ không giận tớ nữa hehe mỗi người một tính cách mà do đó không có gì đừng giận hiểu không
    Được cobekhoua sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 25/01/2006
  8. tohongleo

    tohongleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    29/1/2006
    Hôm nay bắt đầu là tết rồi đó, được gọi là 30 tết phải không nhỉ? uh đúng rồi đêm giao thừa rồi đó. Mấy ngày này mệt lắm đúng không? cậu rất vất đúng không nào? không rõ cậu đã cố gắng đến thế nào để cho đống hoa cậu buôn không thiệt hại nhỉ ? Dù cố gắng vô cùng nhưng chẳng ai thèm mua có cái hoa nở tung lên như vậy, nhưng bù lại đống hoa xấu mù của cậu đã bán hết trừ hoa lay ơn cái hoa mà đắt nhất, hihi cậu đã bị mất cả cái giọng mà vốn dĩ đôi khi sự nghiêm nghị làm tớ phải .... nói sao nhỉ? Hình như cậu như một tấm gương luôn luôn cố gắng không chịu lùi bước bao giờ cả. Tớ không biết nói gì bây giờ nhưng một điều chắc chắn tớ giúp cậu tớ cảm thấy rất vui dù rằng cậu chỉ cảm ơn xuông hic, vốn cậu luôn vậy mà hihi. Năm mới chuẩn bị tớ không rõ cậu và tớ có thể gặp nhau không hay cậu lại đi chung với nhóm bạn nhưng hãy vui vẻ trong ngày tết, không rõ tớ có đến chơi nhà cậu không ? và đến theo danh nghĩa nào nhưng tớ vẫn chúc cậu và gia đình năm mới hạnh phúc, an khang , thịnh vượng riêng cậu thì hãy luôn cố gắng, cái câu mà tớ vấn luôn nhấn tin cho cậu
    Được tohongleo sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 28/01/2006
  9. xautraivotinh

    xautraivotinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    9.374
    Đã được thích:
    1.338
    Mình có 1 vài bài về tình bạn mà mình không nhó cất ở đâu
    để làn sau onlie mình pos nhá.....chúc cả nhà vui vẻ.....
  10. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Chào T !
    Đã lâu lắm rồi mình không viết cho T lấy một dòng . Chắc T giận mình lắm phải không ? Thực ra mình rất hối hận về việc đó , việc xảy ra đã ngăn cách giữa chúng mình . Nếu thời gian có quay trở lại mình thề rằng mình sẽ không phạm sai lầm ngớ ngẩn ấy đâu . Mình biết bây giờ T không nhớ gì đến mình nữa , mình không cảm thấy đau lòng đâu T ạ vì điều đó sẽ tốt cho T , nhưng nó sẽ không tốt cho mình vì mình vẫn không thể quên được cậu . Nhưng dù ở chân trời nào mình cũng mong cậu được hạnh phúc !

Chia sẻ trang này