Tình bạn !!! Dạo này thấy các bác post nhiều chuyện hay quá nên em cũng góp 1 phát. Truyện này là do chị Hắc tinh tinh Joycee sưu tầm để tặng em. Bây giờ em post lên trước là tặng vợ thông xanh của em sau là mời các bác cùng thưởng thức ạ. Hai người bạn cùng đi trên con đường vắng vẻ. Đến một đoạn, họ có cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời. Anh viết trên cát: "Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi". Họ tiếp tục đi, đến một con sông họ dừng lại và tắm ở đấy. Anh bạn kia không may bị vọp bẻ và suýt chết đuối, may mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá: "Hôm nay, người bạn thân nhất đã cứu sống tôi". Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi: "Tại sao khi tôi đánh anh, anh viết lên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá?". Mỉm cười, anh trả lời: "Khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng tay hãy viết điều gì đó trên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng sự tha thứ... Và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc nó trên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xóa nhòa được..." Hãy học cách viết trên cát và đá... Được MMF sửa chữa / chuyển vào 25/07/2002 ngày 19:53
Tôi cũng theo chân MMF, kể một câu chuyện nhỏ về tình bạn mà tôi rất thích, hình như thuộc từ hồi bé thì phải.... Hôm ấy, An đi học về rất muộn, cô bé mới có 8 tuổi. Đã 8h tối mà cô vẫn chưa về nhà. Bố mẹ cô bé rất lo, liền gọi điện sang nhà Mai, cô bé bạn thân của An từ hồi mẫu giáo, thì được biết là Mai cũng chưa về nhà. Hai gia đình rất lo lắng. Mãi đến 8h30, An mới về đến nhà. Bố mẹ cô bé lập tức tra hỏi tới tấp: - Bố: An, vào đây nhanh lên, con đi đâu giờ này mới về, có biết mấy giờ rồi ko hả? Tan học lúc mấy giờ? - Mẹ: trẻ con, bé như thế, phải đi về đúng giờ giấc chứ, con có biết con làm bố mẹ lo thế nào ko? - Bố: con phải hiểu là ở tuổi con..... An oà khóc, cô ngắt lời bố: - Hic, con xin lỗi bố mẹ, con ko cố tình về muộn, con ko đi chơi mà! - Thế con đi đâu? - Con đi với Mai. Xe bạn ấy bị tuột xích, con phải ở lại giúp bạn ấy ạ! - Con có biết sửa xe đâu mà ở lại, con đừng có.... - Mai sợ về muộn nên bạn ấy sợ, bạn ấy khóc rất to. Con ko biết sửa xe nên con ko thể giúp bạn ấy sửa xe, nhưng con có thể giúp bạn ấy khóc. Con.... - Thôi, được rồi An ạ, mẹ đã hiểu, mẹ xin lỗi vì đã hiểu nhầm con. Con biết giúp bạn thế là tốt. Mẹ rất tự hào về con, An ạ!!!!!!!!!! ..................... Khi bạn ko giúp được bạn bè giải quyết khó khăn thì việc giúp họ khóc đã đem lại cho họ sự giúp đỡ lớn lắm rùi! - Sĩ khả sát, bất khả nhục
Em xin gửi lời cảm ơn đến vợ của em bằng câu chuyện nhỏ sau : Cô gái cười với 1 người xa lạ rầu rĩ, nụ cười làm cho anh ta cảm thấy phấn chấn hơn.Anh nhớ đến sự tử tế của 1 người bạn cũ và viết cho người ấy 1 lá thư cảm ơn. Người bạn này vui sướng vì nhận được lá thư của người bạn cũ lâu ngày không gặp đến nỗi sau bưa trưa anh boa 1 món tiền lớn cho chị hầu bàn. Chị hầu bàn ngạc nhiên vì món tiền boa quá lớn, đã quyết định mang tất cả đi mua xổ xố .và trúng số.Ngày hôm sau chị đi nhận giải và cho người ăn mày trên phố một ít tiền lẻ. Người ăn mày biết ơn vì đã 2 ngày nay anh ta chẳng được ăn gì. Sau bữa tối anh ta trở về căn phòng tối tăm của mình.Trên đường về, anh ta thấy 1 chú chó con đang rét run cầm cập, anh mang nó về nhà để sưởi ấm cho nó. Chú chó rất vui mừng vì được cứu khỏi cơn bão tuyết sắp đến gần.Đêm ấy, trong khi mọi người đang ngủ say,thì ngôi nhà bốc cháy,chú chó sủa róng riết.Chú sủa cho đến khi đánh thức tất cả mọi người trong nhà dậy và tất cả mọi người thoát chết . Một chú bé được cứu thoát trong đêm ấy sau này trở thành bác sĩ tìm ra 1 loại vacxin chữa khỏi 1 căn bệnh vô cùng nguy hiểm cho loài người. Mọi điều tốt đẹp đều bắt đầu từ 1 nụ cười. Hãy lạc quan mỉm cười nhìn về phía mặt trời để bóng tối ở phía sau lưng chứ đừng bi quan quay lưng với mặt trời để bóng tối đối diện với mình.
muợn bài của bác MMF post tặng bạn tôi vậy Tình yêu ơi đừng quay lưng chờ ta đi với người Cuộc đời ơi..sao làm nguời mệt thế