1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi landai, 10/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn

    Trong các mối quan hệ giao tiếp xã hội thì tình bạn được xem là đẹp nhất. Có người nói có được tình bạn đã khó, giữ được nó lại còn khó hơn, cũng có người coi trọng tình bạn hơn cả tình yêu.

    Trong xã hội ngày nay, khái niệm tình bạn cũng được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Có người xem đó như một mối quan hệ bình thường như những mối quan hệ khác, cũng có kẻ coi đó như một điểm tựa. Với riêng tôi, tình bạn đẹp phải được xuất phát từ chính tâm hồn mỗi người.

    Đám bạn thân vẫn thường nói rằng khi mới gặp tôi là người khó tiếp xúc. Có lẽ vì thế mà tôi rất ít bạn nhưng cũng thật may mắn những người đó đều là những người bạn tốt

    Một tình bạn đẹp, một người bạn tốt không chỉ biết khen bạn, động viên bạn đúng lúc mà còn biết chỉ ra cho bạn những cái xấu. Điều đó hẳn ai cũng biết.

    Landai

    Được landai sửa chữa / chuyển vào 10/11/2002 ngày 09:05
  2. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Lan man quá. Nhưng có lẽ con người bây giờ là như vậy. Đi vào vấn đề chính bao giờ cũng đi bằng con đường vòng. Cũng phải thôi, đường vòng dễ tiếp cận mục tiêu và cũng dễ xoay sở hơn nhiều.
    Mới đó mà đã vào ttvn được 9 tháng. 9 tháng, khoảng thời gian không phải là ngắn để có thể gắn bó với một cộng đồng ảo, cũng đủ để có được tình bạn đẹp, những người bạn tốt.
    Gạn lọc. Không biết đó có phải là sự gạn lọc hay sự hoà hợp để thấy ngày càng thân thiết hơn với một nhóm người. Những lúc offline nhóm thấy mọi người đến đông đủ cũng thấy vui. Đến hội cà phê dù chỉ thấy một người trong nhóm thôi cũng đủ thấy vui. Thứ Sáu vừa rồi cũng không có ý định đến hội cà phê nhưng vẫn tạt qua lúc 7h, hôm đó mọi người đến thật đông vậy mà chẳng có ai trong nhóm mình. Tự nhiên lại thấy buồn.
    Những lúc gặp chuyện không vui, post bài lên đây để nhận được những lời chia sẻ, động viên của họ cũng thấy ấm áp hay có thể gọi điện rủ họ đi chơi để nói lan man hết chuyện này đến chuyện khác. Cảm ơn họ nhiều lắm những lúc như thế. Thực lòng xem họ là bạn và luôn giành cho họ những tình cảm tót đẹp và chân thành nhất.
    Cũng đôi khi tự hỏi Họ có xem mình là bạn không? Một người bạn đúng nghĩa
    Landai
  3. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Nhưng... cũng lại chữ nhưng. Bạn yêu quý, (xin cho tôi được gọi các bạn như thế) có nhiều lúc tôi thấy tình bạn của chúng ta mong manh quá, dễ vỡ quá. Chúng ta, những người bạn, liệu đã thật sự hiểu nhau chưa?
    Vẫn biết rằng hiểu được một người là rất khó huống chi là cả một nhóm người, nhưng nếu để ý một chút thì sao nhỉ?
    Nếu đã xem đó là một tình bạn đẹp, thì những người bạn phải có sự quan tâm, gắn kết. Một lời hỏi thăm khi bạn ốm, một sự khích lệ khi bạn gặp khó khăn, một lời an ủi nhưng khi bạn buồn hay nhỏ hơn chỉ là một câu chào, một nụ cười khi gặp nhau hay những lúc chia tay. Chỉ với sự quan tâm nhỏ thế thôi cũng để lại ấn tượng rất tốt đẹp.
    Landai
  4. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Ban doc thoai mot minh mot box nay a? toi cung noi chuyen ve tinh ban voi ban nhe
  5. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Nói một lúc mà vẫn chưa thấy hết bực. Bực từ hôm qua đến hôm nay chưa hết. Không những thế còn thấy tủi thân nữa khi nghĩ đến cảnh hai chị em quay lại chẳng thấy mống nào ở đằng sau cả, hoá ra là bọn hắn đi thẳng.
    Hic, thế đấy, bỏ rơi hai thiếu nữ giữa trời đen tối. Mọi hôm bọn hắn rẽ hôm qua bọn hắn đi thẳng. Quá đáng thế, về cùng một đường... Giá mà biết thế thì cũng cố ngoái đầu lại chào nhau lấy một tiếng, giá mà bọn hắn nói thẳng Ấy đi đường kia, bọn tớ đi đường này thì có lẽ đỡ tức hơn. Đằng này...
    Và giờ đây lại đang hỏi Mọi người có xem mình là bạn không nhỉ
    Landai
  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Cai gi teh nhi??
  7. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, cuộc sống là thế đấy. Rốt cuộc mãi mãi chỉ toàn chơi được với con trai, có lẽ tại cái tính nó thế, khô cứng, xuề xoà, ko yểu điệu. Ko biết chiều bạn và cũng ko biết wan tâm tới bạn nhiều. Sống thật lòng và cũng chỉ thật lòng với những ai chơi thân thiết.
    Bạn gái thân được mấy người, cả 16 năm học còn đọng lại 4 đứa. Nhưng vẫn thấy hạnh fúc. Bởi ko fải lo lắng, fải suy nghĩ xem mình có làm gì cho nó fật ý ko. Bởi nếu ko đồng ý nhau chuyện gì sẽ lôi nhau ra nói thẳng... rùi lại cười hì hì... Chả đứa nào trách móc đứa nào bao giờ nếu chẳng may lơ là nhau. Bởi hiểu nhau wá rõ, và cũng bởi đứa nào cũng đã từng trải wa những tâm trạng giống nhau. Và cũng bởi tính cách giống nhau, ko hờn dỗi, ko suy nghĩ. Mà xét cho cùng, dỗi bạn bè chỉ thiệt thân, he he, dỗi người yêu còn đạt được mục đích, chứ mình dỗi chúng nó, hoặc chúng nó dỗi mình cũng chỉ đến thế, có khi còn bị nó alaxo chửi cho.
    Mỗi khi gặp là liến thoắng, ko đứa nào chịu nhường, chỉ cần một câu "Mày dạo này thế nào ?" Và trên trời dưới bể, ngoài đường ngoài fố... cái gì cũng nói được tuốt. Đến tận bây giờ, vẫn cảm thấy khoảng thời gian suốt ngày tàu lượn với nhau thật thú vị.
    Có điều mỗi đứa có một con đường riêng, ít gặp nhau, nhưng vẫn ko xa lạ. Vẫn biết rõ tin tức của nhau. Sự wan tâm đôi khi ko chỉ là thể hiện bề nổi bên ngoài, sự wan tâm có khi chỉ là biết bạn mình vẫn đang sống hạnh fúc...
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, thôi mà, xin lỗi mà, đừng tự dằn vặt mình thế chứ, tại cái thằng Minh, chẳng nói trước gì cả, đùng đùng nói có việc, rồi lão Đông cũng cứ thế phóng luôn, hic hic, anh chủ động được đâu, ngồi sau nó mà ... bạn bè chứ, bạn bè thì với trêu nhau, mới khuyên nhau, mới ngồi nói chuyện hàng giờ để nghe nhau than vãn chứ ... đừng có thế nữa nhé ... còn cái hội Cafe ấy, đơn giản là chẳng còn cảm hứng gì cả, nếu thấy buồn, nếu thấy cần nói chuyện cần giãi bày hoặc đơn giản chỉ muốn vào quán Cafe uống chanh muối thì cứ ới anh một tiếng ...ừ nhiều lúc không chủ động được cũng chỉ biết thoải mái với mọi người ... đấy cứ xem thằng Minh thẳng Trung đấy, đến lúc nào lôi đi anh cũng đi, cũng chẳng có gì to tát cả, đôi khi chỉ để nói những chuyện không đâu thôi ... nhưng trong những câu chuyện như thế thấy thoải mái hơn nhiều ...
    hờ hờ, bé Ly buồn cười nhỉ, chuyện nó phải thế chứ sao, hơ hơ, con gái không chơi với con trai có mà ... ... cứ hỏi chị Đài thì biết, bé chỉ cần nhí nhảnh vui vẻ thế, mọi người cũng thấy vui vẻ rồi ...
    hic hic, mà chị em nhà bé đừng có làm cho anh em áy náy khó xử chứ, đã là bạn bè, không hài lòng cứ lôi nhau ra mắng cho một trận rồi lại vui vẻ, rôi lại thoải mái mà hiểu nhau hơn chứ ...
    thế nhé, hê hê, lần sau còn thấy lên đây than vãn là ... lock luôn ...
    ... think of you, every night and day ...
    truongdu

  9. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc, em cũng tự hỏi, liệu mình đã được xem như bạn của mọi người? Nếu còn một cái gì e ngại hay là khách sáo, thì hẳn chưa thể gọi là bạn được. Chỉ có thể gọi là "người quen" mà thôi. Đã chơi cùng nhóm, đã đi với nhau bao nhiêu lần rồi, vậy sao vẫn còn khoảng cách? Sau mỗi cuộc vui, cô đơn là cảm giác rõ nhất. Và khi nghĩ tại sao người ta chỉ là bạn khi vui... thì lại thấy buồn.
    Hoa sữa thơm, chị nhỉ? Phim dở quá, chị nhỉ? Nhưng lúc đó, em và chị đã thực sự là bạn của nhau, phải không chị?
    Em nghĩ rằng các anh ấy do vội vã "máu chảy về tim" thôi, hoặc hồn nhiên chút thôi, chứ không phải gì đâu. Chị đã hết tức và buồn chưa?
    American Quyen
  10. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Ừ, trong ngần ấy năm trời chị cũng chỉ có 5 đứa bạn thân. Hạnh phúc đấy chứ, có nói là bất hạnh đâu. Chị đã chẳng nói đấy thôi, tình bạn đẹp không chỉ khen nịnh nhau đâu, nếu không bằng lòng thì có thể nói thẳng, mắng thẳng để rồi sau đó lại vui vẻ. lại thoải mái với nhau để rồi hiểu nhau hơn. Cũng chính vì thế mà chị mới lập topic này để mắng thẳng, nói thẳng 3 lão ấy đấy. Vì sợ rằng khi gặp lại thì lại quên mất chuyện này rồi, thế thì chẳng được mắng mỏ mọi người nữa mà chị thì cũng thích mắng người ta lắm.
    Sự quan tâm đúng là không chỉ bề nổi bên ngoài, cũng có nhiều lúc gặp bạn bè chỉ cần chũng im lặng nghe mình nói cũng đã là hạnh phúc rồi.
    Có thể không có được sự mạnh mẽ, có thể là một chút tự ti chứ không muốn làm cho ai phải áy náy. Ừ, tại vì là bạn bè mà, mà đã là bạn bè, không hài lòng thì phải mắng mỏ chứ sao. Và tất nhiên là sẽ còn quấy rầy lão và mọi người nhiều đấy.
    Bài cuối cùng đấy, chẳng cần phải lock đâu, mà lock luôn cũng được.

    Landai

Chia sẻ trang này