1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi landai, 10/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HyeuC

    HyeuC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn ư? Thật khó định nghĩa. Nhưng tôi nghĩ, là bạn bè thì luôn và nên luôn bao dung với nhau.
    HYC
  2. HyeuC

    HyeuC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một người bạn thân, rất thân. Thân đến mức tưởng như hai chị em ruột. Chỉ thiếu mỗi là không ở cùng nhà với nhau. Thân đến mức,
    Đã có lúc chúng tôi cùng thích một người, rất thích là đằng khác (hồi ấy trẻ con quá). Tất nhiên anh chàng đó chỉ thích một trong hai. Không quan trọng đó là ai cả. Khi chúng tôi phát hiện ra rằng cả hai người cùng thích anh chàng đó, cả hai cùng đồng thời tế nhị rút lui. Khó lắm đấy bạn ơi. Con gái vốn ích kỷ mà. Cũng có thể hồi đó chưa đủ thích người bạn đó, nhưng hãy biết là chúng tôi thân nhau đến như vậy.
    HYC
  3. HyeuC

    HyeuC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi có nhiều bạn chung, cả bạn nam và bạn nữ. Nhưng chẳng có ai là thân như chúng tôi cả.
    Rồi cô bạn tôi yêu, yêu say đắm và sẵn sàng hi sinh tất cả cho tình yêu đó. Nhưng tôi ít có dịp được gặp người trong mộng của bạn tôi. Và thực ra anh ta không yêu bạn tôi. Tôi đã từng có lúc ngồi nghe bạn tôi tâm sự cả một ngày về tình yêu đó, khuyên nhủ, góp ý đủ cả. Nhưng cũng chẳng thay đổi được sự thực là anh ta không yêu bạn tôi.
    Một ngày đột nhiên cô bạn tôi gọi điện, nói chuyện huyên thuyên mọi thứ, theo một thứ tự rất kỳ lạ làm tôi linh cảm thấy điều gì đó không lành nhưng tôi lại chỉ có thể khuyên nhủ như thường lệ và nhắc nó đừng làm gì dại dột. Và rồi "Vĩnh biệt mày, mạnh khoẻ nhé".
    Lúc đó tôi đang có một công việc phải làm ở nhà và ngày hôm sau là hạn phải nộp lại tài liệu. Chúng tôi ở khá xa nhau. Dập máy, tôi vội vàng lấy xe máy phóng thẳng đến nhà cô bạn. Dọc đường va chạm phải vài người và cũng suýt nữa thì bị tông phải. Đến nhà, tôi vội vàng lao lên phòng bạn mình. Đến cửa, tôi chợt khựng lại. Vẳng có tiếng cô bạn tôi, đang nói chuyện với ai đó, giọng nam giới. Mà không chỉ có một, hai người kia. Cô bạn tôi đang líu lo kể chuyện, hôm nay buồn thế nào, đi ra ngoài đường thấy người ta thế này thế kia, giống như những gì bạn tôi vẫn kể, giọng hoàn toàn tỉnh táo, và chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra Rồi giọng hai người bạn (hai người chúng tôi coi là hai người anh lớn) khuyên bảo. Đứng ở bên ngoài tôi chết lặng. Tôi trở thành người thừa rồi. Thực ra thì cô ấy cần gì, tôi không hiểu, thực sự không hiểu. Được mọi người quan tâm ư. Hay sự quan tam đó phải từ những người khác giới???
    Nếu trước đó không phải là suýt mà là tôi bị tông phải, thì sao nhỉ. Sự vội vàng đó của tôi có ý nghĩa gì không?
    Bạn ơi, tôi đã lặng lẽ khóc trước cửa phòng cô bạn rất lâu, mà những người trong phòng vẫn tiếp tục nói chuyện. Cảm thấy nỗi sợ hãi, nỗi cô đơn kinh khủng. Rồi tôi đi vào, nước mắt đã khô, và nói chuyện như bình thường. Tôi không hiểu sao mình lại có thể nói chuyện ráo hoảnh, nhưng thực tế là tôi đã ở đó, và đang thản nhiên nói chuyện.
    Có lẽ tôi quá nhạy cảm. Nhạy cảm đến mức sau đó không thể nói thẳng những gì mình nghĩ với người bạn thân của mình được.
    Bây giờ bọn tôi vẫn chơi với nhau, vẫn thân như ngày xưa. Chuyện đó đã làm tôi rất đau lòng, có thể nói là tổn thương. Lúc đấy, tôi đã phải khó khăn biết mấy mới vượt qua được cảm giác lúc đó. Thất vọng vô cùng về tình bạn mà mình đã nghĩ là thân, đã nghĩ là hiểu về bạn mình. Nhưng tôi vẫn nghĩ, mình cứ hết lòng với bạn bè, thì rồi sẽ được hết lòng như vậy. Cũng có thể là tôi sai khi không nói những gì mà mình đã cảm thấy lúc đó với bạn mình.
    Bây giờ thì chỉ con nhìn nhận chuyện đó như sự bồng bột và thói đỏng đảnh của con gái.
    Tôi không nghĩ là mình thiệt thòi, nếu nghĩ vậy thì đâu còn là tình bạn. Biết đâu đấy, cũng có lúc tôi làm bạn tôi cảm thấy buồn vì mình mà mình không biết chăng?
    HYC
    Được HyeuC sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 11/11/2002
  4. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    ...trong cả quãng đời mình đã sống... chỉ có tình yêu là thay đổi... còn tình bạn thì ko bao giờ đổi khác... hiểu rằng những thời điểm đau đớn nhất... buồn nhất... của cuộc đời là khi một người yêu nhấn chìm mình xuống... và một người bạn sẽ kéo mình lên... thoát ra khỏi thời điểm ấy...
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  5. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Khi đã giao du vì thế, lợi
    Thì ai còn nghĩ tới tri âm
    Bá Nha bỏ nghiệp, Chung Kỳ chết
    Để lại ngàn sau chuyện Phá cầm

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao
  6. Liklak

    Liklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều bạn nhưng không thân hay là chỉ cần có vài người bạn tâm giao trên đời, ... mình cũng không biết nữa ... và chỉ biết rằng ....
    Hãy giữ một người bạn chân thành bằng cả hai tay !
  7. phong_lan_rung

    phong_lan_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác,em viết bài nhầm chủ đề,cho em xoá nó đi nhé.
    Ðừng dối em, anh có một trái tim biết khóc
    Một trái tim
    khao khát vỗ về
    trái tim non trái tim mềm quá thể
    trước em mà, sao nỡ giấu che đi?
    Được phong_lan_rung sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 13/11/2002
  8. snow_white

    snow_white Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tôi và anh chia tay nhau. Bao nhiêu vui buồn tôi kể hết cho Ng nghe- 1 trong 2 đứa bạn thân nhất của tôi hồi đại học. Ng đã an ủi tôi thật nhiều, và cô ấy nhất định rằng T còn yêu tôi. Tại sao cả hai đang còn yêu nhau, mà chỉ vì lòng tự ái của T và sự kiêu hãnh của tôi mà chúng tôi phải tự làm khổ nhau thế này? Cô ấy đã chủ động gặp T để trò chuyện. Sau buổi trò chuyện đó, Nga nói T là một người đàn ông tuyệt vời. T vẫn còn nhớ Q lắm, nghe giọng của anh ấy khi kể về kỷ niệm giữa 2 người thì biết. Nhưng không hiểu sao, giữa tôi và Ng từ đó bỗng dưng như có một cái gì ngăn cách. Hai đứa ít trò chuyện với nhau hơn, và không còn những buổi đi chơi với nhau nữa. Tôi ngạc nhiên vô cùng. Cô ấy cứ đi đi về về lặng lẽ, cứ như đang làm điều gì có lỗi với tôi nên có điều gì đó thật ngại ngần khách sáo, không được như trước nữa.
    Cho đến một hôm, tôi vẫn nhớ đó là một ngày gió mùa đông bắc, khi tôi đang trùm chăn kín mít nghe nhạc thì có tiếng gọi dè dặt phía cổng. Tôi nhận ngay ra giọng Ng. Tôi mở cửa và vô cùng sửng sốt khi thấy Ng chạy vụt vào phòng và mắt long lanh nước. Tôi gạn hỏi vì sao thì Nga sụt sịt to hơn, nằm xuống và lấy chăn đắp kín mặt... Rồi Nga đã kể ra một sự thật...
    Tôi bàng hoàng khi nghe Ng nói rằng Ng yêu T, Ng yêu T của Q mất rồi. Ng thú nhận sau buổi trò chuyện đó Ng chủ động hẹn hò T nhiều lần và có một vài lần T đồng ý gặp Ng. Đi uống cafe và trò chuyện về Q thôi nhưng qua những gì anh ấy thổ lộ về Q thì Ng thấy anh ấy thật tốt và đúng là một người đàn ông tuyệt vời. Tôi, với tâm trạng của một người bị bạn bè phản bội, là trong lúc đó tôi nghĩ thế, tôi đã không thèm nói với Ng một lời. Suốt một thời gian dài chúng tôi tới lớp không thèm nhìn mặt nhau. Nhưng có nhiều lần chúng tôi viết thư cho nhau. Ng nói Q và T chia tay nhau rồi, Ng có quyền yêu anh ấy, không ai cấm Ng được. Tôi cũng có lý lẽ ích kỷ của mình là Ng không được làm như thế trong khi Ng là bạn thân của Q, trong khi Q và T chưa hẳn đã chia tay...
    Tôi quyết định gặp T để trò chuyện. Anh kể là mấy lần anh có gặp Ng vì nghĩ Ng là bạn thân của Q, vì nghĩ là cô ấy đang muốn làm một điều gì đó cho anh và tôi. Không có một mục đích nào khác cả. Và anh nói nếu Ng có tình cảm với anh thì anh nghĩ đó chỉ là tình cảm chưa sâu sắc vì cả hai chưa hiểu biết gì về nhau. Anh nói hay chúng ta đến chỗ Ng đi. Và chúng tôi cùng tới chỗ Ng...
    Cuối cùng, sau khi gạt bỏ những ích kỷ và tự ái, kiêu hãnh thì chúng tôi vẫn làm bạn của nhau. Còn tôi với T thì vẫn mãi mãi chia tay. Tình bạn bao giờ cũng mạnh mẽ và vững bền hơn tình yêu.

    Snow_white
  9. quytran

    quytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ tôi hiểu đuợc một chút cảm giác đó của bạn.
    Tôi có thể nói với bạn một điều không? Nếu có thể, bạn hãy thử một lần đặt mình quan trọng hơn, thử đừng nuông chiều cô bạn đó, hoặc bạn tìm cơ hội nói với cô ấy (một phần nào đó) những suy nghĩ của bạn, có lẽ hai nguời sẽ hiểu nhau hơn. Bạn hiểu ý tôi chứ?
    Cho những tình bạn tốt

    Đã đến lúc hạ màn!

Chia sẻ trang này