1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình báo qua các thời đại Beikha

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi Babystar, 01/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Tình báo qua các thời đại Beikha

    Sự thật được tiết lộ - cuộc tình tay ba - mưa rơi mùa xuân

    Ngày 17/1/2003, một nhân viên tình báo Beikha nhận được thông tin cấp báo của những người dân đi đường (xin được giấu tên).

    X: tui đã thấy họ...

    Y: họ đã bị bắt gặp...


    Sau đó, các quan chức cấp cao đã cử ngay những chuyên viên tình báo nghiệp vụ đến hiện trường.

    Câu chuyện bắt đầu vào một chiều CN, khi fool_again đang giành xương với con chó - một sự kiện lạ??? Đó chỉ là chuyện hằng ngày của fool kể từ khi bị sét đánh trúng. Sét không chỉ đánh vào tâm trí (bằng chứng thì mọi người đã biết) mà còn ở trái tim... .

    Hãy nghe fool hót:

    Fool bước đi âm thầm.

    Kẻ bóp nát tim heo - Người đó là ai?

    Sau 24h theo dõi và rình rập, nhân viên tình báo đã tìm ra dấu vết.

    Babystar: anh ghen à???
    Fool: ghen chứ sao không?
    Babystar: vậy thì anh còn ghen dài dài, em sẽ ...hahhaha (ác độc chưa)
    Fool: em.......em.....em dám .....





    Xì ta, ta xì...xì ta, ta xì...
  2. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Họ đã biết điều đó như thế nào?
    Trong phút chốc, điều kì diệu sẽ xảy ra?
    Ồ, ồ?..woa woa?..úi chà??Fool ---- Fool --- Hãy loan tin, hãy loan tin?..
    Em_be - Giông tố mùa đông
    Được lệnh cấp bách, nhân viên tình báo của Beikha đã bám sát Fool ngày càng quyết liệt. Và như mong đợi, Fool đã ra tay trong sự lơ đãng của mọi người với " Thiệp mừng đám cưới ? dường như là sự xếp đặt trước.
    Và sẽ chẳng có gì đáng nói nếu?(vì mọi người ai cũng đã biết)
    Anh ấy đã xuất hiện?
    Xì ta, ta xì...xì ta, ta xì...
    Được babystar sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 01/03/2003
  3. Shogun_tuongquan_new

    Shogun_tuongquan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Bởi chiến công phát hiện ra điều bí mật này, nữ tình báo Beikha Baby star được Giám đốc cục tình báo Shogun tuongquan trao tặng 5 sao cùng một phần thưởng là một chú chim oanh vũ tuỳ ý chọn lựa
    Nghiêm ! nghi lễ bắt đầu...

    Mizo no kokuro,
    Tsuki no kokuro

    Shogun General



  4. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Nhân vật thứ ba - The sound of hurt
    Sự thật có lẽ sẽ khép kín mãi mãi...
    Sau hàng loạt những hoạt động điệp vụ chuyên nghiệp của nhân viên tình báo. Ngày 27/1/2003, nhân vật thứ ba trong câu chuyện đã lộ diện.
    Nhân vật 3: Anh nghĩ...
    Babystar: chứ anh nghĩ gì...
    Nhân vật 3: Anh nghĩ...
    Babystar: anh nói đại đi
    Nhân vật 3: hí hí...

    Saladin - Kẻ suốt đời ngẩn ngơ vì vẻ đẹp Báck Khoa mùa thu
    Một ngày cuối năm, một ngày bắt đầu một năm mới...
    Trong không khí ấm áp của một ngày xuân, giao thừa luôn là thời gian thích hợp của những đôi uyên ương...
    Họ đã làm gì???
    Nhân viên tình báo vẫn đang làm rõ sự việc...
    Hãy nghe câu chuyện của họ " Saladin - Một bí mật đau lòng ?
    R: trùi ui, thích ôm lắm à
    S: ua`... ai hong cho o^m hun tha'm thiet la` bu.c mi`nh ah`
    S: 1 câu nữa
    R: (chờ đợi.........)
    S: đi ngủ đi
    R:
    the end

    Không còn nghi ngờ gì nữa.
    Và .... Saladin và Fool đã đối đầu nhau như thế nào?
    Kỳ sau: Đằng sau sự thật tấm ảnh - Sho và Starry, "Tình trong thì đã mặt ngoài còn e"
    Xì ta, ta xì...xì ta, ta xì...
  5. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Ôi hỡi ông trời, mấy em ơi! Sao Fool đi tới đâu cũng bị mấy em dập te tua hít dzậy hở?
    Đúng là người sợ nổi tiếng , heo sợ mập mà (xin lỗi Cá heo nhá), hic hic...
    Mấy you vừa fải thôi nhé, sức người có hạn à nghen. Đừng dồn mãnh hổ tới chân tường
    . Fool bước đi âm thầm .
  6. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Em gái khá thật, dám cho anh lên dĩa huh?

    Saladin

  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hê hê vote cho cưng baby 5* vì tội nói bậy bạ mà không đúng tùm lum nhé
    Hì ngồi nghĩ mãi để coi hôm 17/1/03 mình làm gì thì mới nhớ ra là bữa đó bò ra học bài trối chết vì 18/1/03 phải thi môn Lịch sử (hic toàn nước tới chân mới nhảy ko à)
    Dzị mà baby lại thầy mình lang thang ngoài đường mí hay chớ. Để mai chị mua cho em cặp kính nhen
    PS: hì đọc bài baby lại nhớ lúc trước đọc BK liệt truyện, chỉ khác là lúc đó mình cho bé Sea 1*
    I am myself again, là lá la
  8. Babystar

    Babystar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Sự thật đằng sau tấm ảnh ?" Shogun và Starry_river ?" ?oTình trong thì đã, mặt ngoài còn e?
    Cuộc tử chiến mùa xuân đã kết thúc từ lâu, nhưng các nhà tình báo Beikha vẫn khẳng định có rất nhiều vụ việc còn nghi vấn.
    Đằng sau nguyên nhân cuộc đảo chính quốc vương W@, còn những điều bí ẩn gì? Liệu Shogun cầm quân nổi dậy chỉ vì căm giận triều đại W@ ham chơi mê gái??? Hay?
    Các nhà chức trách Beikha đã phái các chuyên viên tình báo qua Kinhter để làm rõ sự việc.
    Phải chăng mục đích của Shogun chỉ vì muốn giành lấy Starry từ tay Fool, vì sau hàng loạt những công kích vào thành Beikha, nạn nhân đầu tiên và duy nhất thiệt hại sau cuộc chiến lại chính là Fool, trong khi quốc vương W@ vẫn còn phơi phới, liền sau đó đã có ngay đứa con gái với ái phi là Babystar.
    Babystar: Ba?.
    Whisper: ái nữ?

    Trong khi đó, các chức trách Beikha đã gởi Fool sang Thailand để chữa bệnh nhưng tiếc đã quá trễ? Vụ việc này sẽ được điều tra chi tiết.
    Dĩ nhiên, các thê thiếp của Fool đã ra đi không một lời từ biệt?và Starry tự do?người duy nhất được hưởng từ cuộc chiến lại chính là Shogun?Ngay sau đó, Shogun đã tung nhiều đòn cung kích với Starry làm Starry không còn đường chạy thoát?
    Cuối cùng, bức ảnh - điều nói lên tất cả?
    Kỳ sau: Quốc vương W@ và những vụ bê bối thế kỉ
    Xì ta, ta xì...xì ta, ta xì...
    Được babystar sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 04/03/2003
  9. chec

    chec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    0
    Tiết lộ mới nhất của BeiKha về nữ điệp viên đa mang Babystar.
    Bất ngờ xuất hiện trong cuộc thi tiếng hát hay của BeiKha và đoạt giải xuất sắc. Từ đó lọt vào mắt đen của quốc vương Whis.
    Thỉnh thoảng người ta bắt gặp BabyStar đi chung với Tướng 7 sao Saladin, uống cafe với Shogun - giám đốc cục tình báo CFA (Central Fun Agency). Trong thời gian chiến tranh nóng Babystar lột xác từ ca sĩ hát rong thành ái nữ của quốc vương Whis. Nữ điệp viên này đóng vai trò tối quan trọng trong các chiến dịch lăng xê và quẳng cáo các trò ăn chơi của Whis. Đặc biết với tài năng hiếm có Babystar đã chiếm được cảm tình của người đàn bà thép CCXX. Cô ta hiện đang làm thư kí tập sự dưới sự nâng đỡ của tổng thư kí CCXX này.
    Nữ Điệp Viên đa mang này không thể biết được là hoạt động cho tổ chức nào. Mọi việc đang được làm rõ.
    Tic Tac Chec

Chia sẻ trang này